Lúc đầu mình không định thuê xe chỉ dùng phương tiện công cộng, nhưng bạn bè cảnh báo phương tiện không tốt bằng Việt Nam đâu. Thế là mình thuê, thử dùng google coi có khuyến mãi nào không thì phát hiện chương trình quá tuyệt vời nếu dùng thẻ tín dụng Visa
www.avisworld.com/visa
Về cơ bản thì avis cho thuê xe khá mắc so với các dịch vụ local, các công ty thì thích dùng hertz với enterprise hơn, nhưng nó là dịch vụ lớn cũng khá tin tưởng. Có rất nhiều địa điểm cho thuê trong khu vực và các sân bay.
Mình làm video giới thiệu sơ sơ, ai lười đọc nghe tầm 5 phút.
www.avisworld.com/visa
Về cơ bản thì avis cho thuê xe khá mắc so với các dịch vụ local, các công ty thì thích dùng hertz với enterprise hơn, nhưng nó là dịch vụ lớn cũng khá tin tưởng. Có rất nhiều địa điểm cho thuê trong khu vực và các sân bay.
Mình làm video giới thiệu sơ sơ, ai lười đọc nghe tầm 5 phút.
Quảng cáo
Bởi vì mình dùng thẻ Visa Signature, cho nên được giảm giá 35% cho giá được liệt kê trên website, và được vào President's club (cái này mới hay). Khi mình đặt mình đều lựa chọn xe Camry.

Sau khi booking, nhớ tạo 1 account ở Avis ở Mỹ, rồi yêu cầu họ sửa hội viên thành President. (Link đăng kí gốc bị lỗi nên phải tự tạo tài khoản). Vì vậy sau khi hết chương trình khuyến mãi này hội viên vẫn được hưởng chính sách President's trên toàn thế giới trong vòng 3 năm. Đủ đi châu âu hay Mỹ, ko cần xếp hàng dài đợi khi lấy xe, siêu VIP.
https://www.avis-preferred.com/visa/

Avis Preferred Partnership
avis-preferred.com

Tùy khu vực tùy thời gian nếu đặt sớm trễ sẽ có giá khác nhau, nếu chọn thuê ngắn ngày thì giá / ngày sẽ cao hơn so với thuê dài ngày. Nên chọn thuê ở sân bay sẽ có nhiều xe với nhiều lựa chọn hơn.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/11/6203666_image.png)
Do thuê du lịch nên bắt buộc bảo hiểm 2 chiều cho xe, giá sẽ đắt hơn so với thuê xe không bảo hiểm ở Mỹ. Giá 244 euro cho ba ngày giá này thì chắc rẻ hơn thuê camry tự lái của Việt Nam

Quảng cáo
Nhưng vì là chương trình hội viên President's club, mình được offer double upgrade vào cuối tuần (nâng 2 hạng xe). Tính ra $81 / ngày full bảo hiểm 2 chiều, do mình đi với bạn nên lúc cuối có đặt thêm bảo hiểm cho người trên xe thêm $6/ ngày nữa.
Hội viên President sẽ được tới thẳng lấy xe mà ko cần phải đợi ở quầy thế này. Lúc mình lấy xe có tí trục trặc vì tên họ khác nhau vị trí, nhân viên đổi mấy lần mới được, nhớ đưa booking number cho họ kiểm tra trước.

Bằng lái thì ở Houston mình chỉ dùng bằng lái VN là đủ, ở SFO thì yêu cầu thêm bản dịch quốc tế. May mà mình cũng có mang theo nên lấy ra dùng luôn, mặc dù bản dịch này hết hạn (quên kiểm tra trước khi đi haha).
- Cuối cùng mình nhận được chiếc Lexus ES350 động cơ V6, hơn 300 mã lực. Mình quay video lúc nhận xe để đảm bảo lúc trả xe. Xe có tất cả tính năng an toàn như hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, android auto.
Vì vậy khi thời tiết xấu hoặc tối chạy rất yên tâm với các tính năng này. Vì đèn xe khá sáng.
Quảng cáo
Khi quay lại San Fransisco mình đặt tiếp Camry. Giá €675.85 cho 14 ngày.
Khi đi nhận, lúc đầu được hỏi muốn upgrade lên SUV không và mình được giao cho con Chevrolet Blazer xe mới 2021 khi kiểm tra thì xe bị đá chém 1 mảng nên mình không nhận và đổi chiếc khác.

Mình có nói là xe to quá không chạy không quen đổi mình chiếc nào nhỏ hơn được không… Thế là được giao con Infinity QX60

Sống ảo tí

(Về coi lại thì kích thước nó còn to hơn nữa)… Nhưng màu trắng nên nhìn thấy nó nhỏ.
Con QX 60 này đời 2019 nên ko có android auto, cũng không có giữ làn đường hay adaptive cruise control. Nhưng được cái động cơ V6 cũng hơn 300 mã. Thêm cái cam 360 nên đậu xe cũng dễ. Cũng có thắng khẩn cấp với cảnh báo làn đường… Hệ thống loa siêu xịn.
Nói chung chạy xe bên Mỹ cũng dễ có luật dễ học không sợ cắt đầu nhiều (cali hơi chạy hổ báo so với chổ khác) nhưng phần lớn là quá tốc độ nối đuôi nhau. Nên xe càng mạnh chạy càng sướng, vòng máy không bao giờ chạy quá 2000rpm (cho dù xe lên cả hơn 120km/h)…
Nhưng sắp tới mình phải đi vô trong thành phố San Fransico vài hôm được cảnh báo đừng chạy xe xịn…
Nên mình quyết định tới Avis để xin downgrade xe… Nhân viên cũng bất ngờ bảo lần đầu tiên có người đòi downgrade, nhưng mình được gắn full size SUV vào booking nên đổi xe khác không vấn đề gì… Chứ nếu up lên là khong được vì ai cũng đòi up lên haha.
Cuối cùng đổi lại được con Rav4 AWD bản LE này, nói chung đầy đủ trang bị an toàn của Toyota (giống Lexus). Có android auto để xem bản đồ (không có cái này phải dùng gá đỡ điện thoại xem).
Ghế chỉnh cơm, máy 2.5 150 ngựa… Nói chung chạy chán hẳn, nhưng mình chạy xe cỏ quen rồi cảm giác thân thuộc tới tự tin hơn hẳn khi chạy con xe gấp đôi giá.

Mình sẽ bổ sung thêm vài cái vui về chạy xe với lại mẹo trên đường trong các bài viết sau.
Tuần sau mình đi Las Vegas sẽ đặt xe tới nóc coi còn được upgrade tới đâu ^^