Ký sự ảnh: Cuộc sống ở Oymyakon - Nơi lạnh nhất hành tinh có con người định cư

Enzo Le
22/12/2020 8:19Phản hồi: 88
Ký sự ảnh: Cuộc sống ở Oymyakon - Nơi lạnh nhất hành tinh có con người định cư
Oymyakon là một thị trấn nhỏ, tọa lạc tại một khu vực ở phía Đông Bắc của quận Oymyakonsky, trực thuộc Cộng Hòa Sakha, Liên bang Nga. Oymyakon được mệnh danh là nơi lạnh nhất hành tinh có loài người định cư. Mời anh em cùng thưởng thức những tấm ảnh đẹp và tìm hiểu về cuộc sống của con người nơi đây nhé! 😃

Oymyakon_2.jpg
Oymyakon tọa lạc tại miền Viễn đông của Liên bang Nga, nằm dọc theo bờ sông Indigirka. Cách đường cao tốc Kolyma của Nga 30km về phía Tây Bắc. Nhiệt độ trung bình ở Oymyakon là -50°C vào mùa đông.

Oymyakon_3.jpg
Oymyakon nằm giữa 2 thung lũng lớn, chúng dẫn gió vào thị trấn và làm cho khí hậu nơi đây trở nên lạnh hơn các khu vực xung quanh. Nhiệt độ ở đây là cực kỳ lạnh, kéo dài quanh năm và thường xuyên có tuyết.

Oymyakon_1.jpg

Dân số hiện nay ở Oymyakon là vào khoảng trên dưới 500 người, những lúc đỉnh điểm có đến 2.500 người sinh sống tại thị trấn này, sau đó giảm dần xuống mức 900 người vào năm 2018, và tới thời điểm này là dưới 500 người.

Oymyakon_4.jpg
Oymyakon nằm ở khu vực có khí hậu cận Bắc cực, và là một trong những nơi được gọi là “Cực Bắc của cái lạnh”. Nơi đây có một khu vực “tượng đài” nhỏ, ghi nhận kỷ lục nhiệt độ -71.2°C vào tháng 01/1924, nghe đến thôi là đủ “teo” rồi anh em ah.

Oymyakon_5.jpg
Sẽ mất khoảng 2 ngày để đến Oymyakon, nếu bạn lái xe liên tục trên đường tuyết từ Yakutsk - thành phố lớn nhất gần Oymyakon.

Oymyakon_14.jpg
Mặt đất ở đây bị đóng băng vĩnh cửu, do đó hầu như sẽ không thể trồng trọt gì vào mùa đông, và việc đào đường ống để làm đường hầm hay nhà vệ sinh là rất khó khăn.

Oymyakon_6.jpg
Những người đàn ông đang khoét xuống lớp băng để lặn xuống lớp nước bên dưới, chắc là họ muốn tổ chức cuộc thi lặn vào mùa đông. 😁

Oymyakon_11.jpg
Một sân chơi dành cho trẻ em ở Oymyakon, trời lạnh thì lạnh nhưng các bé vẫn phải đến trường mỗi ngày anh em nhé, chúng chỉ được nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới -55°C.

Quảng cáo



Oymyakon_7.jpg
Vào tháng 02/1933, nhiệt độ -67.7°C đã được ghi nhận tại Oymyakon bởi trạm khí tượng của Anh, đây là nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận chính thức ở Bắc bán cầu.

Oymyakon_8.jpg
Mái nhà của một người dân ở Oymyakon vào mùa đông, tuy khí hậu nơi đây là cực kỳ khắc nghiệt, nhưng con người vẫn duy trì sự định cư tại đây hàng trăm năm qua.

Oymyakon_9.jpg
Một người dân đang đi bộ 1 mình ở Oymyakon

Oymyakon_10.jpg
Đây là khu vực quảng trường trung tâm ở Oymyakon, nơi đây có nhiều trường học, một bưu điện, một ngân hàng, và thậm chí có cả đường băng sân bay.

Quảng cáo



Oymyakon_12.jpg
Một con chó đang nằm bên cạnh đống củi khô, lông mày của nó vẫn đang dính tuyết.

Oymyakon_13.jpg
Mọi thứ ở Oymyakon hầu như đều luôn bị băng tuyết bao phủ

Oymyakon_15.jpg
Một gian hàng bán cá ở Oymyakon, có lẽ đây là chợ cá ít tốn diện tích và dễ bảo quản nhất thế giới, bởi những con cá đều đông đá "cứng đơ" và được dựng đứng lên một cách dễ dàng.

Oymyakon_16.jpg
Đây là một cái nhiệt kế ở Oymyakon, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như bao nơi khác, mặc dù thời tiết là vô cùng lạnh lẽo.

Oymyakon_17.jpg
Alexey Egorov, 45 tuổi và Semion Vinokurov, 53 tuổi, đang làm việc hăng say, họ đều là thợ rừng.

Oymyakon_18.jpg
Họ làm việc trong khu rừng bên ngoài làng Tomtor ở thung lũng Oymyakon, thời tiết thì lạnh nhưng nụ cười của họ thì luôn nở trên môi.

Oymyakon_19.jpg
Hai người đàn ông đang ăn trưa trong cabin một chiếc xe tải, nơi tránh lạnh lý tưởng nhất khi đang làm việc trong rừng.

Oymyakon_20.jpg
Sergei Burtsev, 41 tuổi, một nhà khí tượng học, đang đưa một chiếc bong bóng lên trời để thu thập dữ liệu về thời tiết.

Oymyakon_21.jpg
Chân dung của Andrei Vinokurov, 37 tuổi, anh ta là một huấn luyện viên bộ môn đấu vật.

Oymyakon_22.jpg
Nikolay Vinokurov, 7 tuổi và chị gái Vera Vinokurova, 9 tuổi, đang ăn trưa tại nhà bà ngoại.

Oymyakon_23.jpg
Ruslan, 35 tuổi, đang chất những khối băng lên một chiếc xe tải nhỏ. Nhìn giống xe chở nước đá ở Việt Nam quá anh em! 😅

Oymyakon_24.jpg
Người dân địa phương đang tham dự “Lễ Hiển linh” của Chính thống giáo địa phương, bằng cách ngâm mình xuống dòng nước lạnh giá của sông Lena.

Oymyakon_25.jpg
Trong ngày lễ này, họ cũng tổ chức tạc tượng từ các tảng băng

Oymyakon_26.jpg
Mỗi ngày, người dân đều giặt và phơi quần áo mỗi khi có thể, tất nhiên việc chúng bị dính tuyết hay đóng băng là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Oymyakon_27.jpg
Nếu dính tuyết thì lâu lâu phải ra giũ tuyết xuống, chứ không thì biết bao giờ mới khô nỗi!

Oymyakon_28.jpg
Một tấm bảng hiển thị thời gian, nhiệt độ và cả áp suất không khí trên một tòa nhà ở Oymyakon.

Oymyakon_29.jpg
Chân dung một đứa bé ở Oymyakon, đây là cách người dân ăn mặc để giữ ấm.

Oymyakon_30.jpg
Chạng vạng ở Oymyakon, cảnh vật lạnh lẽo, nhưng cũng mang đầy vẻ đẹp của sự tĩnh lặng

Oymyakon_31.jpg
Mặt trời vẫn ló dạng mỗi ngày, cho dù là rất ngắn ngủi, nhưng đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất…

Nguồn: Insider, Wikipedia
88 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

BaoBui9201
TÍCH CỰC
3 năm
Mọi nơi đều là tuyết
@BaoBui9201 Mới đọc Wiki: Nước Cộng hòa Sakha thuộc Nga, là Nước - dưới cấp độ Quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới: 3 triệu km2 (gần gấp 10 lần diện tích VN), và dân số chưa đầy 1 triệu người, thua thành phố Thủ Đức thuộc Sài Gòn...
@BaoBui9201 Có thời gian đến TP Magadan-Sakha chơi cho biết lạnh bạn 😆
raycaster
ĐẠI BÀNG
3 năm
@MrNamN Không nuốt trôi được tự nhiên đang mang tiếng người SG nghe đã đã, giờ lại thành người Thủ Đúc
Cười ra nước mắt
Mình đã từng đến vào những ngày mưa phùn ... phải công nhận lạnh thấu xương, đi ra ngoài mà người nó run cầm cập, răng đánh lộn với nhau... Còn tắm thì 1 ngày một lần với nước ấm ... Đồ ăn thì cũng như ở Sài Gòn thôi ... Cảnh mùa thu cũng ko có j nổi bật lắm ngoài hoa đào. À đang nói Đà Lạt nhé chứ chỗ này thì mùa quýt ko biết có đi dc ko 😁☘️
tuan 95
CAO CẤP
3 năm
@Timkelvin 10 độ là lạnh rồi bác, đi bộ ko sao chứ chạy xe máy là phê đó. Chắc với bác 5độ vẫn còn mát :v
@tuan 95 Đalat hiếm khi xuống dưới 10 độ. Tầm 14-20 độ mà ban đêm. Lạnh DL dễ chịu hơn lạnh buốt của miền bắc nè b
tuan 95
CAO CẤP
3 năm
@Timkelvin Đúng thế rồi.
Thien Quoc
TÍCH CỰC
3 năm
@Timkelvin Năm 1996-1997 gì đó, mình lên Đà Lạt đúng dịp Noel luôn. Lạnh tầm 6-7 độ gì đó, đồ lạnh mang theo không đủ, quấn chăn nhà nghỉ (hồi đó ít khách sạn lắm, ở nhà khách Công đoàn ngay cái đường vào Đà Lạt ấy) đi chơi. Mà lạnh thế vẫn vui, còn ăn cả kem xoài nữa. Tầm 11g đêm trên đường đi bộ từ chỗ quán về nhà nghỉ thì thấy sương mù quét xuống. Lần đầu tiên thấy sương mù quét như thế, cảnh đang rõ thì nó ào ào quét đến, nhoáng cái hết thấy đường luôn, chỉ mờ mờ ảo ảo ánh đèn đường luôn. Chỉ tiếc hồi đó chưa có điện thoại chụp ảnh thôi.
ngoccandhy
TÍCH CỰC
3 năm
nghe tinhter bảo lạnh khô âm mấy chục độ thế này vẫn dễ chịu hơn mười mấy độ lạnh ẩm ở vn
@ngoccandhy Lạnh khô tầm -10 đến -20 thôi bác ơi. Chứ dưới -30 mà thấu xương rồi. Ở Nga lạnh nhưng ở ngoài ít còn trong nhà luôn có lò sưởi rất thoải mái.
Chỗ mình âm có 5 độ thôi mà cảm thấy lạnh đây -55 !
Còn đâu chim chóc nữa chắc phải dùng nhíp !
Em gái lớn hơn anh trai 2 tuổi.
@danganhuyen Đã chỉnh lại, thanks bạn!
Đúng là khâm phục cuộc sống của con người ở đây. Nếu được thì mod nên giải thích thêm lí do của đoạn “ Dân số hiện nay ở Oymyakon là vào khoảng trên dưới 500 người, những lúc đỉnh điểm có đến 2.500 người sinh sống tại thị trấn này, sau đó giảm dần xuống mức 900 người vào năm 2018, và tới thời điểm này là dưới 500 người.” để mọi người cùng tìm hiểu xem tại sao dân số lại giảm nhiều vậy???
@n.a.v.i.p Di dân cơ học từ vùng quê lên thành phố thôi chứ có gì đâu. Ở đâu chả thế
Obj 430u
ĐẠI BÀNG
3 năm
@n.a.v.i.p Thời tiết khắc nghiệt cuộc sống khó khăn nên người ta bỏ đi, cũng như ở quê nghèo quá nhiều người cũng bỏ xứ mà đi. Đoán vậy.
Các tòa nhà , các công trình cũng khá nhiều mà có 500 người ở .
KHIEMTHUY
ĐẠI BÀNG
3 năm
Điều hòa và tủ lạnh phá sản : )
@KHIEMTHUY Tủ lạnh bán rất chạy nhé.
500ng này đem về HCM chắc sống ko nổi
duongdoi
ĐẠI BÀNG
3 năm
@chuthoong610 Nó lại tồng ngồng cả ngày vì quá nóng
Ngầu đấy
Có phải tộc người Eskimo không nhỉ? Thấy nơi băng tuyết làm liên tưởng đến dân tộc này.
Nhìn là thấy mát rồi
Pi_Network
TÍCH CỰC
3 năm
Lạnh vậy mà vẫn chịu được. Tài thật. Chắc trong nhà phải có máy sưởi chứ không ngủ sao được.
@Pi_Network K có máy sưởi thì giống mấy con cá bán ngoài chợ hết 😂
Sự sống vẫn luôn sinh sôi, dù ở nôi khô cằn lạnh giá 😁
Ở đây họ có tắm ko nhỉ?
@JerryKist Tốn nc. Để ngày qua ngày sẽ ấm hơn.
@JerryKist Trong nhà có lò sưởi như thường có khi ngày nào cũng tắm ấy chứ
dual1
CAO CẤP
3 năm
Với lớp băng vĩnh cửu bên dưới, việc xây dựng sẽ phải cách mặt đaat
@dual1 Gì mà băng vĩnh cửu. Có phải ở 2 cực đâu. Chổ này mùa hè có khi lên đến 30* C. Nơi đây lanh là vì vị trí và địa lý đặc biệt núi bao phủ phía Tây và Nam, và đón gió ở Bắc cực nên mùa đông gió từ bắc cục thổi vào như cái máy lạnh.
@kkzbanana Đúng dồi, làm gì mà đóng băng vĩnh cửu, đóng băng vĩnh cửu mà cây vẫn mọc kìa ? Chỉ là mùa đông dài và lạnh thôi .
ở đây mỗi người đều trang bị cho mình ít nhất 1 CÁI NHÍP
VA20
ĐẠI BÀNG
3 năm
Người xứ nhiệt đới nhìn cảnh ở đó thấy lãng mạn, chứ họ định cư ở đó chắc gặp nhiều khó khăn.
Chế Ba
ĐẠI BÀNG
3 năm
Lên đây tha hồ cày game ko sợ máy nóng, đặc biệt quả Macbook core i9 chiên trứng =))))
@Chế Ba Hư máy đấy thím 😂. Quả pin mà bị dưới -10 độ chạy bà điên lắm, nhanh hết pin, mau chai pin. Còn chơi game thì phần vga quá nóng trong khi các phần khác quá lạnh, sốc nhiệt đứt mạch hết
Cười ra nước mắt
@Chế Ba macbook đóng băng luôn chứ ở đó mà chơi game =))
Chế Ba
ĐẠI BÀNG
3 năm
@eragonhnn avatar trái tim làm tưởng like comment, và đã bấm zô =))))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019