[Ký sự] Hành trình từ Châu Âu về Việt Nam (Phần 2)

Enzo Le
24/3/2020 15:20Phản hồi: 68
[Ký sự] Hành trình từ Châu Âu về Việt Nam (Phần 2)
Bài này sẽ tiếp nối hành trình mà mình đã chia sẻ trong Phần 1. Sau khi trải qua hơn 2 ngày bị "nhốt" ở Changi, mình đã được cấp cho vé bay về Hà Nội và đây là chuyến bay duy nhất hãng Singapore Airlines có thể làm để đưa những người đang mắc kẹt ở Changi về Việt Nam. Tất nhiên là những nạn nhân người Việt ở đây chấp nhận ngay lời đề nghị này, bởi nếu không về thì sẽ không thể biết được khi nào mới về đến Việt Nam, mặc dù ai cũng biết rõ là về Hà Nội xong sẽ bị đưa đi cách ly ở đâu đó 14 ngày và sẽ phải tự túc lo chuyện về nhà sau này.

IMG_4298.jpg

Có thể nói, việc Lãnh sự quán (LSQ) và Bộ ngoại giao phản hồi khá nhanh với yêu cầu của công dân là một việc khá tích cực. Điều quan trọng là anh em cần phải bình tĩnh trong mọi tình huống xấu nhất và đừng tiếp nhận các thông tin không chính thống từ người ngoài cuộc. Một số tips cho các bạn khi gặp phải sự cố về chuyến bay khi đang ở nước ngoài:
  • Việc đầu tiên là liên hệ hãng bay để nghe đề xuất giải quyết của họ. Chỉ nên chấp nhận đổi route nếu họ chắc chắn 100% có chuyến bay đến điểm đến cuối cùng của bạn.
  • Nếu như đề xuất của hãng không làm bạn yên tâm thì nên liên hệ LSQ sở tại để nhờ họ giải quyết. Nhớ email cho họ, gọi điện thoại, khai báo rõ ràng mọi thông tin cần thiết. Chờ trả lời của LSQ trước khi ra quyết định cuối cùng.
  • Kiên nhẫn chờ đợi, không nên nóng vội & manh động, không dùng thái độ gây hấn với hãng để đạt được yêu cầu.
  • Nếu như không tìm được khách sạn thì bạn nên kiếm chỗ ngủ tốt nhất có thể như: ghế nằm, trường kỷ, hoặc chỗ nào đó có thể nằm duỗi thẳng chân trong sân bay...
  • Ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, chờ thời cơ tới
Singapore-Airlines.jpg



Chuyến bay về Việt Nam của mình ngày 24/03 chỉ có 35 hành khách và tất cả đều được ngồi rải đều các hàng ghế để tránh lây nhiễm. Chắc có lẽ là ai cũng đã đuối hết rồi nên khi lên máy bay là hầu như tất cả đều ngủ ngay, không khí cực kì im ắng, có người không cần ăn luôn, chỉ ngủ thôi.

tren-may-bay.png

Đáp xuống sân bay Nội Bài, nhóm 35 người Việt Nam được làm thủ tục để chuẩn bị đưa đi cách ly tập trung ở Vĩnh Phúc. Đầu tiên, mỗi người sẽ được đeo bảng tên có ghi số 1 hoặc 2 để phân nhóm làm thủ tục. Tất cả đều phải nộp lại passport cho người quản lý.

tai-san-bay-1.png

Sau đó, cả nhóm đi lấy hành lý ký gửi rồi tập trung xếp hàng lại để chuẩn bị lên xe. Sau khi được gọi tên, mỗi người sẽ đẩy hành lý đi đến xe tải, chất đồ lên rồi lên xe về khu cách ly ở Vĩnh Phúc.

tren-xe.png

Về đến khu cách ly, từng người sẽ được ghi lại thông tin, đo nhiệt độ và sắp xếp phòng để ở, 6 người ở chung 1 phòng.

ban-gai-tren-xe.png

Quảng cáo


Vô nhận phòng xong thì tất cả quay trở ra để mang hành lý vào, toàn bộ hành lý đều được xịt thuốc khử trùng. Có lẽ mấy anh em phòng dịch xịt hơi kỹ, nên valy của ai bằng vải thì xác định là ướt chèm nhẹp. 😁

toi-khu-cach-ly.png

Khiêng đồ lên phòng xong thì hầu như ai cũng nằm bẹp xuống giường vì quá đuối, riêng mình thì mồ hôi nhễ nhại nên phải đi tắm phát rồi mới nằm nghỉ được.

toi-khu-cach-ly-1.png

Buổi chiều, cơm được để sẵn ở một khu vực dành riêng cho mỗi dãy nhà. Cơm nấu theo khẩu vị miền Bắc nên anh em nào người Bắc thì ăn sẽ rất hợp. Còn mình người Nam nên ăn để lấy sức cho qua 14 ngày này thôi.

IMG_4330.jpg

Quảng cáo


Mỗi người được phát một bọc đồ với các món thiết yếu như dầu gội, xà bông cục, bột giặt, kem đánh răng, bàn chải, giấy vệ sinh, khăn mặt, ly nhựa, nước suối...

IMG_4328.jpg

Trải qua hơn 52 tiếng chờ đợi ở sân bay Changi, được về đến Việt Nam là một chuyện may mắn. Mặc dù phải đi cách ly ở tận Vĩnh Phúc và phải mất hơn 17 ngày mình mới về được đến nhà, mình vẫn cảm thấy vui vẻ và biết ơn những người đã hỗ trợ mình. Coi như đi du lịch Vĩnh Phúc 14 ngày vậy thôi. 😃

IMG_4332.jpg

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và động viên mình! Sẽ có những bài tiếp theo về cuộc sống trong khu cách ly, anh em đón xem nhé! Chúc anh em luôn mạnh khoẻ và vượt qua thành công năm Covid-19 thứ I này. 😃

God bless you, god bless Vietnam!

Xem Phần 1
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tngocquangtb
ĐẠI BÀNG
4 năm
Xuất cơm có thể ko ngon nhưng cũng ấm bụng qua ngày. Chúc mod nhanh hết thời gian cách li và trở về nhà.
tngocquangtb
ĐẠI BÀNG
4 năm
@denmilu Tôi có thể ko thấy ngon nhưng tôi cũng ko có lời nào chê thì chửi cái gì hay toàn ông chí phèo chửi ko cần lí do ???
@denmilu Cứ nói nó không ngon là bị chửi???
@tngocquangtb Đó là lý do bạn bị chửi thì bạn nên biết cách để lần sau ko bị chửi. Còn bạn cứ quay ra cãi cùn thì bạn bị chửi là đúng rồi
tngocquangtb
ĐẠI BÀNG
4 năm
@denmilu Những người chửi là loại tay nhanh hơn não vậy thôi. Đọc ko kĩ quay ra chụp mũ người khác
Chào mừng đã về nhà.
Qsix
ĐẠI BÀNG
4 năm
Kỷ niệm đáng nhớ của đời.
Không đâu bằng ở nhà, nhất là những lúc thế này, được về là tốt rồi cố gắng cách ly nghiêm túc để cả nước được an toàn. 😁
Về nhớ tuân thủ cách ly nhé mod
mr_bach
ĐẠI BÀNG
4 năm
Em đang ở cùng khu anh đây
@pomme_bleu Chỉ là cô lập từng nhóm người nhưng lại gọi là cách ly 😃 , gawjp nhau lần nữa xin để có kết quả chắc chắn 😃
hieunhaque
TÍCH CỰC
4 năm
@Enzo Le Tội cho ông MOD, phải gặp một mem nữ thì phải OK hơn không 😃)
@Hiếu Tròn Haha... bạn có biết ai đang ở trong đây ko giới thiệu cho Mod để tội ổng! 😃)
hieunhaque
TÍCH CỰC
4 năm
@Vô Danh Thần Tăng Nói vậy thôi chứ biết khẩu vị ổng sao, có khi ông kia hợp gu :p
Qua đợt này thì mới thấm, Đảng, Nhà nước cùng Nhân dân đoàn kết là sẽ vượt qua hết. Cố lên Việt Nam
quanghuyit
TÍCH CỰC
4 năm
@hoangtrinh8282 thời bình cà khịa nhau cho đỡ buồn ấy mà, thới chiến lại đâu vào đấy :3
hieunhaque
TÍCH CỰC
4 năm
@quanghuyit Mình cũng thấy giống bác. Kiểu anh em trong nhà, ngày thường cãi nhau chí chóe, đến có việc quan trọng thì lại luôn ở bên nhau (trừ một tỷ lệ nhỏ anh em trong nhà tranh giành tiền bạc của cải)
@hoangtrinh8282 Ít bữa nữa về lại thời bình lại cãi nhau tiếp 😁. Được cái đất nước vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt.
hay
Viết nhật ký cách ly hàng ngày cho anh em đọc nhe mod. Có hình mấy em gái càng tốt hehe
Chào mừng anh đã về
Chuyến đi đầy kỷ niệm
Chủng loài thượng đẳng mà thấy bịch bột giặt này thì chắc ngất 😆
Ngọ Khán
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Wolfrain Thượng đẳng gì bác. Đã là con người thì cần nên có những kĩ năng cơ bản để tồn tại. Đụng máy móc mãi cũng không phải điều hay
@Wolfrain Có gì mà ngất? Không có máy giặt nước giặt thì giặt tay thôi.
Ngất thật thì chắc giống đứa nào đó hôm qua đăng : nỗi ám ảnh của con gái trong mùa dịch là tự gội đầu.
Chẳng lẽ con gái không tự gội đầu được? Cứ ăn sung mặc sướng nhiều vào đến lúc phải tự làm thì lại kêu khổ.
@HCproboy loại đấy trả lại nơi nó đi về để có người phục vụ nó
@Wolfrain về Hạ Long nhé
Có khu cách ly "THEO YÊU CẦU" tại khách sạn 5 sao; đủ các dịch vụ cơ bản
Được trả tiền túi luôn....
dovuhai
TÍCH CỰC
4 năm
God really blessed you.
Có chuyện j hay ho cập nhật nhé
nguyendrum
TÍCH CỰC
4 năm
@dovuhai Ở trong cách ly, cảm nhận từng ngày trôi qua chậm rãi
viettan28
TÍCH CỰC
4 năm
Khẩu vị miền Bắc chắc sẽ k làm mod thoải mái cái lưỡi nhưng sẽ cho mod ấm cái bụng. Chúc mod vui vẻ và an toàn
ntlvn
CAO CẤP
4 năm
Bạn nữ dễ thương quá! Chẹp 😁!
samjutom_9x
ĐẠI BÀNG
4 năm
Về tới Nhà là mừng rồi bác. Phải thực sự công nhận là Việt Nam mình làm quá tốt trong đợt chống Dịch này.
diecphiluu
TÍCH CỰC
4 năm
Cơm như vậy là ổn rồi bạn ạ, còn khẩu vị từng vùng miền thì chịu thôi!
socnhim
TÍCH CỰC
4 năm
Chào mừng bạn trở về nhà!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019