[Ký sự] Hành trình từ Châu Âu về Việt Nam (Phần 2)

Enzo Le
24/3/2020 15:20Phản hồi: 68
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tommy39
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đây là 1 hàng trình dài và nhớ mãi ko phai.
Chân thành cám ơn tất cả những người làm việc ở khu vực cách ly vì khả năng họ phơi nhiễm rất cao!😃
ca kim cuong
ĐẠI BÀNG
4 năm
Yên tâm mà cách ly nhé.
2 e tiếp viên đeo khẩu trang mà vẫn còn xinh thế.
Về Việt Nam quê cha đất mẹ là an tâm rồi...
SHiNE -n
ĐẠI BÀNG
4 năm
Welcome Home ! 😁
Cách ly xong nhớ ủng hộ để nhà nước có điều kiện kiểm soát tốt dịch bệnh nha bạn 😁
@Lửa
ĐẠI BÀNG
4 năm
Kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời :p
dohonghanh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Không gì sung sướng hơn là được về nhà
Thật gian nang , chúc bạn bình an
Mệt nhất là các ae ở tuyến đầu chống dịch: sân bay, cửa khẩu, khu cách ly... Nên có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho họ
về Hạ Long nhé
Có khu cách ly "THEO YÊU CẦU" tại khách sạn 5 sao; đủ các dịch vụ cơ bản
Được trả tiền túi luôn....
trời ơi
4949679_toi-khu-cach-ly-1.png
Hoa ace
ĐẠI BÀNG
4 năm
Về dc nhà là tốt rồi nhà nước lo cho là tốt rồi chứ ở xứ người tầm này chết sớm. Nhiều người về còn đòi nọ kia chứ
heonoc2008
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chào mừng trở về. Chúc mod bình an và âm tính sau 14 ngày nhé. Được Bộ Quốc phòng đưa đón và bố trí chỗ ăn ngủ nghĩ theo chuẩn bộ đội là cơ hội có 1 không 2 đó
blogbinh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Quá chu đáo ạ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019