“Ê đi cà phê không bạn ? Cả tuần nhìn nhau rồi chưa chán hay sao mà còn rủ ? Bộ có nhiều chuyện để nói lắm hả ? Thôi lười lắm không đi đâu” Đó là những câu nói mà mình tin chắc rằng nhiều bạn sẽ gặp phải khi có ý định rủ bạn bè là đồng nghiệp trên công ty đi cà phê :V Cũng lâu rồi mình không đi cà phê cùng anh em công ty nên thử rủ xem sao, biết đâu bất ngờ :V. Thật ra buổi tụ họp này còn có 1 ý nghĩa sâu xa hơn đó là việc về thăm “trường xưa”. Lý do tại sao mình nói vậy thì mới các bạn cùng xem bài viết bên dưới.
Và thật may mắn là đến buổi trưa hôm sau, khi dùng bữa trưa xong, các anh em cùng nhau vi vu trên con xe để đến thăm “trường xưa”. Vẫn địa chỉ đó, vẫn con hẻm đó, vẫn cánh cổng đó nhưng không gian bên trong có chút thay đổi nhẹ. Với các tín đồ yêu công nghệ chắc chả xa lạ gì với 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đây chính là trụ sở cũ của Tinhte mọi người ạ.
Những thứ mình thích
Như các bài viết trước mình có chia sẻ, mình là 1 người rất thích khám phá các quán cà phê mới tại Sài Gòn, đặc biệt những quán có không gian rộng. sân vườn mát mẻ và đặc biệt phải nhiều cây xanh. Tình cờ vào tối ngày hôm qua tức là chủ nhật á, khi lượn lờ trên Instagram thì người bạn đồng nghiệp có gửi cho mình thông tin bài viết về quán Sori Garden, lúc bấm vào xem bài viết thì mình có chút giật mình nhẹ, đập vào mắt mình đó là hình ảnh về 1 không gian quán tưởng “lạ” mà hoá ra rất “thân quen”. Thế là không chần chừ nữa, trong tối hôm đó mình đã nhắn với bạn đồng nghiệp là nhất quyết mai phải rủ bằng được anh em trong phòng đi cà phê quán này.Và thật may mắn là đến buổi trưa hôm sau, khi dùng bữa trưa xong, các anh em cùng nhau vi vu trên con xe để đến thăm “trường xưa”. Vẫn địa chỉ đó, vẫn con hẻm đó, vẫn cánh cổng đó nhưng không gian bên trong có chút thay đổi nhẹ. Với các tín đồ yêu công nghệ chắc chả xa lạ gì với 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đây chính là trụ sở cũ của Tinhte mọi người ạ.


Quảng cáo
Nếu bạn nào hay đi cà phê chắc cũng biết Sori mở chi nhánh đầu tiên bên Tú Xương, quán này có thiết kế theo phong cách Tây Âu sang trọng và cổ kính. Tiếp nối thành công đó Sori tiếp tục mở thêm chi nhánh thứ 2 toạ lạc tại số 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P7 Q3 TPHCM và đúng với cái tên Sori Garden thì không gian quán lần này ngập tràn cây xanh từ bên ngoài đến bên trong luôn, giúp tạo nên 1 không gian thật tươi mát cho những bạn nào đang ý định tìm quán cà phê xanh để tránh nóng giữa những ngày hè oi bức.
+ Không gian: Quán có tổng cộng 6 khu vực bao gồm 2 khu vực ngoài trời và đến tận 4 không gian riêng biệt trong nhà, tha hồ góc cho các bạn sống ảo luôn cũng như tụ họp bạn bè, họp lớp nhóm,.. Tất cả nội thất ở Sori Garden đều được làm từ gỗ mang đến cảm giác mát mẻ khiến ta có chút liên tưởng về Đà Lạt.








+ Thức uống: Về Menu thì quán có các loại trà, cà phê và nước trái cây, giá dao động từ 55.000 VNĐ trở lên, mình đến quán sớm nhất nên đã gọi cà phê muối cho tỉnh ngủ vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa mà. Đánh giá về chất lượng nước thì mình thấy khá hài lòng, khi nếm nó có chút vị đắng trên đầu lưỡi cộng với lớp sữa tươi bèo béo bùi bùi, 2 thứ trung hoà lại đem lại cho mình 1 cảm giác thật khó tả, nói chung là Ngon á, mọi người có ghé thì nên thử món này nha, Về giá thì ly của mình tới 76.000 VNĐ. Như hình bên dưới thì ly của mình dưới cùng bên phải nhá !
Ngoài ra theo thông tin từ những bạn nhân viên cho biết thì quán sẽ có phục vụ các món nhậu Party từ khung giờ 5 giờ chiều.


Quảng cáo
Trong lúc chờ nước thì mình và lũ bạn cùng đi 1 vòng tham quan để xem không gian có thay đổi gì mới lạ không ? Chưa kể mọi người còn này ra ý tưởng ngồi lại những vị trí cũ tại không gian mới để chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm nữa, nói chung sau khi đi tham quan 1 vòng và hỏi từng người thì đa phần trong lòng mọi người đều chung 1 cảm xúc đó là bồi hồi, xúc động nhớ lại những kỉ niệm xưa, dù gì thì các anh em cũng đã có 1 khoảng thời gian lâu dài gắn bó với nơi đây, nhất là cách đây gần 1 năm khi đợt dịch bùng phát ở TPHCM, có 1 số anh em đã phải ngủ và ở lại công ty luôn, nói chung có rất rất nhiều kỷ niệm ở nơi đây. Cho anh em nào chưa xem thì mình sẽ để link bên dưới
Những thứ mình không thích
Có 1 điểm trừ nho nhỏ là do quán mới khai trương hay sao ý nên phục vụ nước hơi lâu, nước của mình thì ra nhanh nhưng một số người bạn của mình đến sau thì chờ chắc tầm gần 1 tiếng mới có nước, không biết vì sao luôn, mặc dù có ra hỏi mấy lần !!!Về việc có dự định ghé lại quán không thì mình chắc chắn có, vì nơi đây dù ít nhiều cũng có lưu giữ nhiều kỷ niệm ký ức xưa, lâu lâu quay lại đây ngồi tán dóc, ôn lại chuyện xưa cũ cũng vui phết.
+ Địa chỉ quán ở số 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Quán mở bán Coffee từ 7:00-17:00 và Beer Garden từ 17:00-23:00 luôn. Giữ xe miễn phí ở ngay dưới hầm.
Chụp một tấm hình kỷ niệm trước khi về văn phòng tiếp tục công việc nào !
Quảng cáo
