Thưa các bác!
Hôm nay mình ngẫu hứng viết ra 1 mẩu truyện ngắn. Mời các bác xem qua nhé. 😃
1 giờ sáng...
Bợm Nổ đang ngồi tại phòng họp của lò Nổ. Chờ cho nhân viên phòng marketing tề tựu đầy đủ, Bợm Nổ nói ngắn gọn:
- Từ đây đến sáng, các chú hãy ra cho anh 1 mẩu PR về cái tai nghe airB - đã bị đình trệ hơn 6 tháng nay - ngay nhé. Chi tiết anh đã gởi vào email của các chú rồi đấy. Các chú cứ bàn bạc đi, anh về phòng làm việc tiếp đây.
Hôm nay mình ngẫu hứng viết ra 1 mẩu truyện ngắn. Mời các bác xem qua nhé. 😃
1 giờ sáng...
Bợm Nổ đang ngồi tại phòng họp của lò Nổ. Chờ cho nhân viên phòng marketing tề tựu đầy đủ, Bợm Nổ nói ngắn gọn:
- Từ đây đến sáng, các chú hãy ra cho anh 1 mẩu PR về cái tai nghe airB - đã bị đình trệ hơn 6 tháng nay - ngay nhé. Chi tiết anh đã gởi vào email của các chú rồi đấy. Các chú cứ bàn bạc đi, anh về phòng làm việc tiếp đây.
2 giờ sáng...
Nhìn từ cửa sổ phòng họp sang thì phòng Bợm Nổ vẫn sáng ánh đèn. Thế nhưng, ít ai để ý rằng, chiếc ghế tựa lưng cao đã xoay lưng về hướng cửa, quay mặt vào vách; Và Bợm Nổ đang nép mình trên ghế đánh 1 giấc ngon lành.
5 giờ sáng...
Các nhân viên phòng marketing, mặt mũi bơ phờ hốc hác vì mất ngủ, đã tạm đồng thuận với nhau về mẩu PR cuối cùng có thể trình sếp. Bợm Nổ đẩy cửa bước vào và ngạc nhiên chưa... lão vẫn "tràn đầy năng lượng" dù đã thức trắng đêm - (Vừa ngủ đẫy giấc, không "tràn đầy ..." mới lạ...Ahihi...). Bợm Nổ hỏi:
- Xong chưa các chú? Đưa anh xem để anh còn đăng lên facebook nữa.
Anh trưởng phòng marketing liền thưa:
- Dạ xong rồi anh. Mời anh xem qua.
Bợm Nổ đọc lướt qua mẩu PR đã được bộ phận marketing kỳ công biên soạn xuyên đêm rồi cau mày:
- Thế cái tiêu chí "đầu tiên trên thế giới" của anh, các chú để đâu rồi?
Các nhân viên phòng marketing ngơ ngác nhìn nhau như thầm hỏi:
Quảng cáo
- Ơ hay! Đến cái này mà cũng "đầu tiên trên thế giới" nữa cơ à?!
Anh trưởng phòng marketing nhanh chóng đỡ lời:
- Dạ, chắc chúng em ghi thiếu. Anh đợi 1 chút, chúng em thêm vào ngay ạ.
Một anh nhân viên không chịu được liền hỏi lớn:
- Nhưng thưa anh, cái này có nhiều người đã làm trước rồi thì sao mà ghi "đầu tiên trên thế giới" được ạ?
Bợm Nổ đập bàn đánh bộp, lớn tiếng:
- Thì sửa lại là "một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới". Có thế mà cũng hỏi! Các chú thật là ...!!!
Quảng cáo