Say rượu, một nhân viên hợp đồng đã đánh mất USB lưu trữ tên, địa chỉ, ngày sinh và các thông tin về thuế của 460,000 người dân Nhật Bản.
Thành phố Amagasaki ở miền tây Nhật Bản đã buộc phải xin lỗi sau vụ việc một nhân viên làm mất thẻ nhớ USB chứa dữ liệu cá nhân của gần nửa triệu cư dân sau một say xỉn.
Các quan chức ở cho biết người đàn ông này là nhân viên của một nhà thầu tư nhân, được thuê để giám sát các khoản cứu trợ Covid-19 cho các hộ gia đình địa phương.
Sau khi uống say vào vào tối Thứ ba tại một nhà hàng, trên đường về nhà, anh mới phát hiện ra chiếc túi đựng USB đã bị mất, chứa các thông tin cá nhân của tất cả 460,000 cư dân Amagasaki. Sáng hôm sau, anh này đã báo cáo về việc mất tích cho cảnh sát.
Theo Asahi Shimbun, thông tin trong USB bao gồm tên, địa chỉ và ngày sinh của cư dân cũng như chi tiết về các khoản thanh toán thuế cư trú và số tài khoản ngân hàng của những người nhận trợ cấp trẻ em và các khoản phúc lợi khác. Tất cả thông tin trong USB đều được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu, và hiện không có báo cáo nào về việc rò rỉ dữ liệu.
Thành phố Amagasaki ở miền tây Nhật Bản đã buộc phải xin lỗi sau vụ việc một nhân viên làm mất thẻ nhớ USB chứa dữ liệu cá nhân của gần nửa triệu cư dân sau một say xỉn.
Các quan chức ở cho biết người đàn ông này là nhân viên của một nhà thầu tư nhân, được thuê để giám sát các khoản cứu trợ Covid-19 cho các hộ gia đình địa phương.
Sau khi uống say vào vào tối Thứ ba tại một nhà hàng, trên đường về nhà, anh mới phát hiện ra chiếc túi đựng USB đã bị mất, chứa các thông tin cá nhân của tất cả 460,000 cư dân Amagasaki. Sáng hôm sau, anh này đã báo cáo về việc mất tích cho cảnh sát.
Theo Asahi Shimbun, thông tin trong USB bao gồm tên, địa chỉ và ngày sinh của cư dân cũng như chi tiết về các khoản thanh toán thuế cư trú và số tài khoản ngân hàng của những người nhận trợ cấp trẻ em và các khoản phúc lợi khác. Tất cả thông tin trong USB đều được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu, và hiện không có báo cáo nào về việc rò rỉ dữ liệu.
Một quan chức Amagasaki nói với các phóng viên: “Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì đã làm tổn hại sâu sắc đến lòng tin của công chúng đối với sự quản lý của thành phố”.
Thành phố cũng cho biết: “Để đảm bảo quản lý an ninh khi xử lý dữ liệu điện tử, chúng tôi sẽ nỗ lực để lấy lại lòng tin của cư dân bằng cách nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân”. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền địa phương gặp vấn đề liên quan đến các hỗ trợ COVID-19.
Vào tháng trước, một người đàn ông ở thị trấn Abu đã bị gửi nhầm 46,3 triệu yên ( tương đương 279,000 bảng Anh / 343,000 đô la Mỹ) trong quỹ cứu trợ COVID-19 dành cho 463 hộ gia đình thu nhập thấp. Cũng trong tuần đó, chính quyền địa phương đã thu hồi lại được toàn bộ số tiền từ các đại lý thanh toán trực tuyến sau khi người đàn ông này tuyên bố anh ta đã dùng toàn bộ số tiền chuyển nhầm đi đánh bạc.
Sự cố Amagasaki làm dấy lên lo ngại về việc Nhật Bản đang sử dụng các công nghệ lạc hậu. Tuần trước, các báo cáo truyền thông cho biết hàng chục công ty và cơ quan nhà nước đang chạy đua để chuyển từ Internet Explorer kịp lúc trước khi Microsoft ngừng hoạt động trình duyệt này.
Nikkei Asia cho biết cảm giác “hoảng sợ” đã bao trùm các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, những người đã chậm rãi phụ thuộc vào IE từ rất lâu, việc chậm cập nhật này khiến cho họ dễ bị tấn công và hack thông tin.
Theguardian