Mình đi Sing với Malay, Bà xã lên mạng lấy hết thông tin hướng dẫn chỗ ăn chơi, cách di chuyển ( trên mấy trang phượt có các bạn hướng dẫn rất tận tình)...in ra một xấp cả chục tờ A4. Thế là chưa theo đó mà đi, không lạc xíu nào. Muốn đi tới chỗ nào thì đếm trạm dừng xe buýt hay MRT trước, leo lên ngồi đếm đúng số trạm là đảm bảo tới nơi.
Góp ý thêm bác chủ thớt là phải lưu số đt của Đại sứ quán hay Lãnh sự quán tại nơi mình tới nữa, đề phòng trướng hợp bị lột sạch thì còn có chỗ cầu cứu gấp
Đúng là du lịch thì ko xài google maps nếu ko có mạng được kể cả down map offline, ko có mạng thì google cũng chả search được hay chỉ đường gì cả here thì ngon lành.
Oánh dấu. Nói chung có Google Maps thì không phải lo gì nữa. Tuy nhiên, phụ thuộc vào nó quá đôi khi làm mình không biết hết được thành phố mình đến (vì đi đâu cũng dựa vào map rồi nên không nhớ được gì).
@Duy Luân
Mod đẹp trai xanh tươi và các bạn khác, cho mình hỏi chuyện vé máy bay nhé. Đi qua nước ngoài, giả sử mình muốn thăm thành phố A, B, C , D,... có cái app nào thông minh có thể tự tìm và so sánh vé máy bay giữa các điểm đến cho mình không?
Ví dụ: trên lý thuyết mình sẽ đi theo thứ tự A, rồi qua B, rồi qua C, rồi qua D. Nhưng thực tế có thể bay từ A qua C tiền vé sẽ rẻ hơn là tư A qua B, app sẽ so sánh và báo mình biết để mình có thể sắp lịch phù hợp.
@traiheogiong
Có Skyscanner hỗ trợ multi city. Nhưng để đổi thứ tự và xem giá thì bạn phải tự đổi thủ công thôi chứ mình không biết có cái nào đáp ứng trọn nhu cầu của bạn không
Ở Sài Gòn có 1 đơn vị bán sim điện thoại cho hầu hết các điểm đến trên thế giới và theo đánh giá của mình là khá hợp lý và dễ sử dụng.
Đầu năm mua 1 sim 4G đi Australia giá 800k, gởi hộ chiếu cho họ và họ kích hoạt sim trước 1 ngày mình đến Úc. Máy bay vừa hạ cánh là có 4G dùng luôn và khỏi phải chờ, đợi khi mua tại sân bay
Ông ý đang xúi mọi người vô sa mạc Sahara hay chui rúc vô rừng rậm Amazon hoặc leo đỉnh Everet .... Hay sao mà phải chuẩn bị ghê vậy ? Không khác gì chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng trong đời vậy . Phát gớm
@minhthuvc
Thế ah? Vậy đi du lịch bạn có mang theo cái gì ko? Ko cần chuẩn bị gì hết đi. Hay kinh nghiệm của bạn là nhất thiên hạ rồi mới chuẩn bị được, người khác là = 0 hết chắc? Lạy thánh. Vô đây ko chia sẻ kinh nghiệm thì thôi. Ta đây ngon 😆
@minhhq1980
Ok . Đơn giản lắm . Bạn chỉ cần bỏ ra 20 năm lang thang đầu đường xó chợ thì bạn sẽ biết cái gì cần và cái gì không . Chứ đừng có sách vở sáo rỗng . Ok
@minhthuvc
Đầu đường xó chợ thì biết nhiều chắc? Những gì trong bài viết là kinh nghiệm người ta đã trãi qua, ok? Có cần chứng minh ko bạn? Kinh nghiệm có thể của cá nhân nhưng người ta biết chia sẻ, chứ ko phải chỉ trích hay chê bai. Đừng chê bai người khác khi mình ko làm được, ok?
Có tiền thì đặt cái vé khách sạn 5 hay 7 sao gì đó...tới nơi nó đem RR ra đón khỏi lăn tăn chuyện hưởng thụ... ko thì như mình dẫn em gấu giỏi eng-lích đi theo là xong... kaka.