Mình bị hỏng điện thoại, sinh viên chưa có tiền nên lên tìm có cái đt nào rẻ rẻ dùng tạm.
Ngày 07/01/2017 mình nhắm đc con ĐTDĐ Growntech T1280 giá rẻ.
Suy nghĩ của mình khi thấy sản phẩm này là hàng tàu nhái Nokia 1280
Nhưng hàng tàu mà có hãng sản xuất đàng hoàng và có bảo hành 12tháng thì cũng yên tâm.
3 ngày sau mình nhận được đơn hàng, mở ra thì ôi thôi thất vọng
Vỏ hộp Nokia 6300, Rồi trong có đủ 1 cái điện thoại Nokia 1280 (hàng dựng ko phải chính hãng, chính hãng đã hên) 1 sạc và 2 cục pin Nokia hết (chắc cũng dựng nốt). Mở lên thì màn hình kẻ sọc 1 cái ở chính giữa... (Không có đt nên ko chụp ảnh cho các bác xem đc). Cái này là do bọn cửa hàng làm ăn bố láo. nhưng Lazada giải quyết không thỏa đáng.
Không yên tâm mình có gọi lên 19001007 khiếu nại thì họ xin lỗi r đưa ra 2 phương pháp 1 là đổi sp khác, 2 là hoàn tiền trả lại sp
nhưng mình không đồng ý. Mia. thời gian mình chờ đợi, tiền mình nằm đấy. tiên gọi tổng đài chục phút mất mẹ chục nghìn. mai lại đợi nó đến lấy. (1-3 ngày), đợi trả lại tiền vào ATM (7 ngày). đi ra ATM rút. mất bao nhiêu công của mình gần tết mẹ rồi lấy điện thoại đâu liên lạc.