Dạo quanh các trang web trong nước cũng như nước ngoài gần đây thì thỉnh thoảng nếu để ý chúng ta sẽ thấy banner quảng cáo về 1 loại ống kính khá lạ đó là Lensbaby. Lại tiếp tục nông nỗi do sự rảnh rỗi nên em đã tò mò tìm hiểu xem thử dòng Lensbaby này có gì đặc biệt và kết quả phải công nhận là em thấy nó đặc biệt thiệt , đặc biệt đúng theo Slogan:
Lensbaby - See in a new way
[prebreak][/prebreak]
Trước khi đi sâu tìm hiểu về dòng Lensbaby này thì chúng ta nên có 1 chút tham khảo những hình ảnh được chụp từ dòng lens này:
Persephone by Carolyn Hampton, on Flickr
của lawren {elycerose}
Bokeh, Milk & Honey by Theresa Thompson, on Flickr
focused by biancavanderwerf, on Flickr
Seoul Tilt Shift by stuckinseoul, on Flickr
Mọi người tự đánh giá thế nào nhỉ? Có đặc biệt không? Có đáng để quan tâm theo dõi tiếp không? Nếu ai thấy bắt đầu hơi thích thích rồi thì xin mời cùng em theo tiếp cái hành trình này nhé, còn nếu ai thấy hoa mắt chóng mặt thì cho em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến mọi người và mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua cho cái sự nông nỗi này của em 😁
Rồi, vậy là coi như xong phần định hướng, giờ là đến lúc chúng ta đi tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm khá là mới mẻ (đối với thị trường Việt Nam) này. Gì thì gì ta cũng cần phải biết cha mẹ, quê quán và tên tuổi của cháu nó chứ nhể ;))
1. Lịch sử hình thành
Phần này em tiếp tục trình bày bằng hình ảnh để mọi người tiện hình dung
Xem đến đây không biết là mọi người đã có được 1 cái hình dung cụ thể nào chưa nhỉ? hay là lại thêm phần mông lung
Nếu mông lung quá thì em xin mời mọi người tạm dừng tại đây để em sẽ lên 1 cái dàn ý hệ thống về cấu trúc hình thành cũng như cách thức hoạt động và hiệu ứng của từng loại Lensbaby này
Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau nhé :D