Chúng ta đã quá quen thuộc với các cuộc đấu bò tót ở Tây Ban Nha diễn ra với cảnh những con bò tức giận lao đến tấn công vào chiếc khăn choàng màu đỏ của các dũng sĩ đấu bò. Chắc hẳn bạn cũng đã từng hoặc vẫn tin rằng bò tót thật sự rất ghét màu đỏ và chúng sẽ lao đến tấn công thứ gì có màu đỏ. Thế nhưng liệu sự thật có phải vậy không.
Trên thực tế, bò tót cũng như các loại gia súc khác, chúng đều ít nhiều bị mù màu. Vì thế bò tót chẳng thể nào phân biệt được tấm khăn trước mặt mình màu gì chứ nói chi đến thích hay ghét. Một nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm mức độ phản ứng của bò tót với màu sắc, họ dùng 3 lá cờ có màu đỏ, trắng và xanh dương để thử con bò và kết quả nó đều tấn công cả 3 chẳng riêng gì màu đỏ như chúng ta vẫn nghĩ.
Để giải thích cho thái độ giận dữ lao đến tấm vải, nhiều người tin rằng con vật chỉ bị kích thích bởi tấm vải đang chuyển động liên tục trước mặt mà thôi. Thử tưởng tượng một đứa nào đó đứng trước mặt chúng ta rồi ngả ngớn, vẫy vẫy thì có cọc không chớ. Hơn nữa, những con bò được dùng để đấu có bản tính rất hung dữ và khó chịu nên khi bị các đấu sĩ dồn vào góc trường đấu và khiêu khích, chúng sẽ trở nên kích động và lao đến húc tung mọi thứ. Vì thế nếu chẳng may bạn phải đối mặt với bò tót dù khi mặc trang phục màu đỏ, tốt nhất bạn nên đứng yên và hạn chế hành động mang tính bất ngờ lúc đó bạn sẽ an toàn.
Vậy nếu con bò không thể nhận biết được màu đỏ, tại sao các đấu sĩ luôn dùng áo choàng đỏ? Thật ra việc dùng khăn đỏ trong các cuộc đấu nhằm mục đích che đi những vết máu của con vật và của chính các đấu sĩ bị thương trong lúc đấu. Đồng thời màu đỏ cũng mang đến sự mạnh mẽ và mang tính thẩm mỹ trong những trận đấu bò nữa.
Đấu bò Tây Ba Nha là một lễ hội truyền thống nổi tiếng được tổ chức hàng năm ở đất nước này, lễ hội này đã ra đời hơn 400 năm. Sau cuộc đấu, các đấu sĩ sẽ dùng thanh gươm đâm vào tim kết thúc sinh mạng con bò. Đây là một môn thể thao cực kỳ nguy hiểm không chỉ với bò mà cả người tham gia, trong lễ hội người ta sẽ thả bò tót ra đường để chúng đuổi theo đám đông, nếu không chạy nhanh, người dân có thể bị bỏ húc hoặc dẫm lên người, đã có rất nhiều người đã tử vong do bị các con bò tấn công trong lễ hội này. Những năm gần đây, chính quyền Tây Ban Nha vẫn luôn cân nhắc về việc huỷ bỏ các buổi lễ đấu bò. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều người dân Tây Ban Nha cho rằng đây là một lễ hội văn hoá đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và cần được bảo tồn.
Theo Businessinsider
Trên thực tế, bò tót cũng như các loại gia súc khác, chúng đều ít nhiều bị mù màu. Vì thế bò tót chẳng thể nào phân biệt được tấm khăn trước mặt mình màu gì chứ nói chi đến thích hay ghét. Một nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm mức độ phản ứng của bò tót với màu sắc, họ dùng 3 lá cờ có màu đỏ, trắng và xanh dương để thử con bò và kết quả nó đều tấn công cả 3 chẳng riêng gì màu đỏ như chúng ta vẫn nghĩ.
Để giải thích cho thái độ giận dữ lao đến tấm vải, nhiều người tin rằng con vật chỉ bị kích thích bởi tấm vải đang chuyển động liên tục trước mặt mà thôi. Thử tưởng tượng một đứa nào đó đứng trước mặt chúng ta rồi ngả ngớn, vẫy vẫy thì có cọc không chớ. Hơn nữa, những con bò được dùng để đấu có bản tính rất hung dữ và khó chịu nên khi bị các đấu sĩ dồn vào góc trường đấu và khiêu khích, chúng sẽ trở nên kích động và lao đến húc tung mọi thứ. Vì thế nếu chẳng may bạn phải đối mặt với bò tót dù khi mặc trang phục màu đỏ, tốt nhất bạn nên đứng yên và hạn chế hành động mang tính bất ngờ lúc đó bạn sẽ an toàn.
Vậy nếu con bò không thể nhận biết được màu đỏ, tại sao các đấu sĩ luôn dùng áo choàng đỏ? Thật ra việc dùng khăn đỏ trong các cuộc đấu nhằm mục đích che đi những vết máu của con vật và của chính các đấu sĩ bị thương trong lúc đấu. Đồng thời màu đỏ cũng mang đến sự mạnh mẽ và mang tính thẩm mỹ trong những trận đấu bò nữa.
Đấu bò Tây Ba Nha là một lễ hội truyền thống nổi tiếng được tổ chức hàng năm ở đất nước này, lễ hội này đã ra đời hơn 400 năm. Sau cuộc đấu, các đấu sĩ sẽ dùng thanh gươm đâm vào tim kết thúc sinh mạng con bò. Đây là một môn thể thao cực kỳ nguy hiểm không chỉ với bò mà cả người tham gia, trong lễ hội người ta sẽ thả bò tót ra đường để chúng đuổi theo đám đông, nếu không chạy nhanh, người dân có thể bị bỏ húc hoặc dẫm lên người, đã có rất nhiều người đã tử vong do bị các con bò tấn công trong lễ hội này. Những năm gần đây, chính quyền Tây Ban Nha vẫn luôn cân nhắc về việc huỷ bỏ các buổi lễ đấu bò. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều người dân Tây Ban Nha cho rằng đây là một lễ hội văn hoá đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và cần được bảo tồn.
Theo Businessinsider