Đang trong phong trào kể lại chuyện cũ, mình xin kể lại với anh em nghe về những chiếc điện thoại Android mà mình từng dùng qua với rất nhiều cảm xúc. Ngồi liệt kê ra những chiếc này mình mới thấy được những yếu tố chọn điện thoại Android của mình đến từ: màn hình lớn, thiết kế đẹp, camera xịn, UX hay và sáng tạo.
Thời đó chẳng mấy ai quan tâm đến độ phân giải hiển thị làm gì. Mãi về sau mình cũng như anh em Tinhte.vn nói lên điều này nhiều và Android sau này cũng có lựa chọn độ phân giải cao hơn. Tuy nhiên cũng không con nào cao hơn Z Ultra.
Điểm khác của Sony Xperia Z Ultra mà mình thích đó là nó rất mỏng và nhẹ. Không có chiếc điện thoại nào lúc đó hay bây giờ được thiết kế mỏng và nhẹ như vậy.
Sony Xperia Z Ultra: màn hình to độ phân giải hiển thị lớn
Với kích thước màn hình 6"4 vào lúc nó ra mắt thì Z Ultra là chiếc điện thoại có màn hình to nhất lúc đó. Và không chỉ màn hình to mà độ phân giải hiển thị của Z Ultra cũng gần như cao nhất mọi thời đại của smartphone. Hai thứ đó kết hợp lại thành một thiết bị di động cho trải nghiệm màn hình tuyệt vời. Hầu hết các điện thoại Android khác màn hình lớn không đi với độ phân giải hiển thị lớn nên nội dung hiển thị trên đó chẳng khác gì một chiếc điện thoại màn hình nhỏ zoom lên.
Thời đó chẳng mấy ai quan tâm đến độ phân giải hiển thị làm gì. Mãi về sau mình cũng như anh em Tinhte.vn nói lên điều này nhiều và Android sau này cũng có lựa chọn độ phân giải cao hơn. Tuy nhiên cũng không con nào cao hơn Z Ultra.
Điểm khác của Sony Xperia Z Ultra mà mình thích đó là nó rất mỏng và nhẹ. Không có chiếc điện thoại nào lúc đó hay bây giờ được thiết kế mỏng và nhẹ như vậy.
LG V10: đẹp và đầy công nghệ
Có thể nói đây là chiếc điện thoại Android hội tụ đầy đủ yếu tố của một thiết bị di động mà ngon lành nhất: thiết kế, màn hình, âm thanh, camera. LG V10 có thiết kế khác biệt hoàn toàn với thế giới smartphone lúc đó cũng như bây giờ. Hai bên sườn là hai thanh kim loại đặc được mài tròn, cảm giác khi cầm vào nó thực sự đã và làm cho tổng thể máy mạnh mẽ, nam tính. Trong thế giới thiết kế Android nhàm chán và vật liệu nhựa xọp xẹp, rẻ tiền thì V10 như là một thiết bị từ một thế giới khác.Về màn hình thì LG V10 được trang bị tấm nền LCD đẹp bậc nhất lúc đó, độ phân giải cực cao. Lúc mà màn hình IPS là gì đó quá sức về công nghệ với nhiều hãng. Mình nhớ lúc V10 tồn tại thì chỉ có super LCD của Sony trang bị trên mấy con HTC mới có thể so sánh được về khả năng hiển thị. Vấn đề nhỏ liên quan đến màn hình V10 là độ phân giải hiển thị không cao nên sau đó mình phải tìm cách để đưa độ phân giải hiển thị lên cao hơn bằng cách không chính quy. Sau vụ này thì độ phân giải hiển thị được anh em bàn về nhiều. Google sau này cũng đưa ra lựa chọn cho độ phân giải hiển thị cao hơn, phù hợp hơn với màn hình lớn.

LG còn trang bị một màn hình nhỏ bên trên nữa và đưa cam phía trước để có góc chụp rộng hơn.
Về Camera thì LG V10 có khẩu độ lớn (F1.8) và xử lý ghép hình thông minh. Trong tất cả hình ảnh chụp bằng điện thoại của mình thì tấm mình thích nhất vẫn là tấm chụp bằng LG V10. Lúc mình đứng trên cây cầu đối diện Hoover Dam, thấy sự hùng vĩ của nó, thấy con đường dẫn lên đó cong cong đẹp quá. Không có tiêu cự camera nào lúc đó mình chụp được, lúc này mình dùng tính năng Panorama trên V10 nhưng chụp dọc thay vì chụp ngang. Kết quả quá tuyệt vời.
Về âm thanh thì đến LG V10 thì gần như là thế hệ thứ 3 LG trang bị chip DAC xịn cho smartphone. Những thông số, những cách thức chỉnh âm lượng, tai nghe đi kèm… đều dẫn đến một trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Đến giờ thì các hãng chẳng mấy quan tâm đến âm thanh trên điện thoại như LG.

Kỉ niệm của mình với V10 là do mình quá hứng thú với nó nên khi biết LG sẽ giới thiệu V20 ở Hàn Quốc (giới thiệu nội địa, không tổ chức quốc tế) mình đã tự lặn lội qua tận nơi, xin vào một buổi họp báo bằng tiếng Hàn, kiểu Hàn Quốc để xem, trên tay V20. Nhưng nó làm mình thất vọng tràn trề vì V20 thay đổi hoàn toàn so với V10 mà theo hướng tiêu cực. LG sau đó cũng không thành công với Smartphone, V10 quá tuyệt nhưng họ không kinh doanh được với nó. Mình cũng buồn người dùng Android lúc đó vì họ đã hầu hết thích nghe quảng cáo nên những chiếc điện thoại ngon thực sự nhưng quảng cáo không ngon lại thất bại.
HTC U11: trải nghiệm người dùng ngon, màn hình đẹp
Màn hình không to như Z Ultra, không nhiều công nghệ nổi bật như V10 nhưng U11 của HTC có thứ mà nhiều điện thoại khác không có đó là UX ngon. Cho đến bây giờ thì thế giới Android vẫn chú tâm vào cấu hình chứ không quan tâm đến UX. Như mình xài Fold2 mỗi lần từ cuộc gọi gần đây muốn gọi số đó lại phải bấm vào rồi suy nghĩ xem gọi hay nhắn… trong khi U11 thì mọi thao tác được tính để người dùng có thể sử dụng đơn giản, hiệu quả. Không chỉ U11 mà các điện thoại khác của HTC đều có UX, UI ngon hơn các hãng khác rất nhiều.Quảng cáo

Những điểm sáng khác trên HTC U11 đó là màn hình Super LCD mua từ Sony rất đẹp, camera chụp hình cũng rất ngon, build cũng rất cứng cáp, xịn xò.
HTC cũng gặp vấn đề tương tự như LG là không giỏi quảng bá, không giỏi kinh doanh nên họ đã thất bại cho dù sản phẩm có ngon.
Huawei Mate20x: màn hình rất to, camera đẹp
Một chiếc điện thoại không đẹp nhưng đổi lại màn hình to và camera thì rất ngon. Lúc này là lúc mà Huawei đang lên như diều và mấu chốt của họ đó là sự kết hợp với Leica để mang lại trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn. Điều làm mình cũng như nhiều anh em thích ở camera trên Huawei lúc bấy giờ đó là hiệu ứng hình ảnh kiểu Leica cho cảm xúc rất nhiều và hình ra màu sắc rất đặc biệt.Màn hình to để xem hình và chỉnh hình ảnh tốt hơn và dĩ nhiên là làm những việc khác cũng đã hơn. Màn hình Mate 20x kích thước tới 7"2 đến giờ vẫn là chiếc smartphone có màn hình lớn nhất.

Sau Mate20x thì Huawei bỏ đi phần nào các hiệu ứng hình ảnh, tập trung hơn vào cấu hình camera. Mình cảm giác như là họ muốn phổ quát hơn nên chọn cách thức hình ảnh tự nhiên hơn kiểu iPhone chứ không nhiều hiệu ứng nữa. Và đó cũng là lý do mình không còn mặn mà với các máy Huawei sau này.
Xiaomi Mimix 2 gốm: vật liệu đặc biệt, máy rất đẹp
Mình bắt đầu xài Xiaomi bằng Mimix đời đầu với hai lần mua tốn hơn 40 triệu đồng. Mimix thực sự mang lại trải nghiệm màn hình tràn viền tuyệt vời. Và đúng như mình nhận xét lúc đó, tràn viền của Mimix đã thành trend cho các năm sau.Quảng cáo

Nhưng Mimix thì lại hơi thô và nhìn không đã. Xiaomi đã tung ra Mimix 2 với nguyên con bằng xứ trắng đẹp kinh khủng và mình đã chốt xài em nó một thời gian dài. Mình làm rớt bể khi đang xếp hàng check in ở Tây Ban Nha nhưng sau đó mình mua lại chiếc khác.
Mimix màn hình không đẹp, camera không đỉnh nhưng sự tràn viền, bo tròn, gốm… nói chung cái đẹp đã làm mình mê mẩn, mình đã tìm mọi cách để đưa những cái khác vào đúng quỹ đạo mà mình muốn để có thể sử dụng Mimix 2.
Oppo Find 7: Camera khác biệt và tiên phong
Thứ đặc biệt nhất trên Find 7 đó là giải pháp camera. Máy tự động chồng ảnh để mang lại hình ảnh độ phân giải tốt hơn, chất lượng hình ảnh cao hơn, phù hợp với việc chỉnh sửa hình sau khi chụp. Find 7 là chiếc điện thoại đầu tiên làm việc đó. Đến giờ thì các điện thoại khác cũng có. Như iPhone thì Apple gọi là Deep Fusion.
Samsung Galaxy Fold: Màn hình gập tiên tiến, không có đối thủ.
Samsung làm rất nhiều điện thoại nhưng đây là chiếc đầu tiên làm mình thích, mình xài rất sướng và mình vẫn tiếp tục mua xài đời 2 của nó là Z Fold2. Màn hình gập lại nên chúng ta có một thiết bị di động có thể dễ dàng mang đi, đút túi quần nhưng khi mở ra thì lại có một màn hình to, đẹp, sáng làm viêc, đọc rất tuyệt vời.
Hiện Samsung là hãng duy nhất bán ra màn hình gập có thể xài được thoải mái ngon lành. Mình cũng có mua qua Huawei Mate Xs để xài thử nhưng đã không thể dùng được quá 1 tuần vì trải nghiệm quá chán. Nhìn đẹp nhưng cầm đau tay, không cân đối… và không có Google nên hiện Fold2 vẫn vô địch trong phân khúc.
Mình vẫn tiếp tục dùng dòng điện thoại Fold của Samsung. Mong chờ Fold3 có bút để mình đọc tin tiếng nước ngoài có thể dịch nhanh.
www.tinhte.vn/ttbc20 đang diễn ra, anh em vào bình chọn sản phẩm công nghệ anh em yêu thích và bình chọn cho mình nhé. Cám ơn anh em.