Hôm qua mình có dịp sờ vào chiếc Macbook Mid 2012 retina 15inch với Core I7 và RAM 16G kèm card rời Nvidia Geforce 650M. Và đây là đời đặc biệt đánh dấu sự bắt đầu của màn hình Retina trên Macbook.
Cảm giác sử dụng trên các con Mac vẫn rất tốt, bàn phím cũ gõ rất sướng, vỏ nhôm sáng bóng và PIN vẫn còn ngấp nghé được 1h sử dụng. Macbook vẫn rất bền.
Mình rất thích màn hình của Macbook, và đời MD103 là đời có màn hình retina nhưng sau 9 năm sử dụng nó vẫn giữ nguyên màu sắc, chưa ám ố và chưa thấy hiện tượng tối đi. Người dùng Macbook MD103 này là sử dụng cho các công việc thiết kế, và nhiếp ảnh, thi thoảng có render mấy cái clip của công ty !
Hiện tại bạn trong team vẫn làm ảnh và clip trên con Macbook này! Tuy rằng nó hơi nóng nhưng thực sự không bận tâm vì nó nóng bao nhiêu năm cũng chưa thấy hỏng!
Cấu hình chi tiết:
CPU Intel Core I7 lõi tứ, retina
RAM 16Gb
SSD 500G
GPU: Nvidia Geforce GT650M
Và, đây là clip trên tay, mời các bạn xem qua:
Cảm giác sử dụng trên các con Mac vẫn rất tốt, bàn phím cũ gõ rất sướng, vỏ nhôm sáng bóng và PIN vẫn còn ngấp nghé được 1h sử dụng. Macbook vẫn rất bền.
Mình rất thích màn hình của Macbook, và đời MD103 là đời có màn hình retina nhưng sau 9 năm sử dụng nó vẫn giữ nguyên màu sắc, chưa ám ố và chưa thấy hiện tượng tối đi. Người dùng Macbook MD103 này là sử dụng cho các công việc thiết kế, và nhiếp ảnh, thi thoảng có render mấy cái clip của công ty !
Hiện tại bạn trong team vẫn làm ảnh và clip trên con Macbook này! Tuy rằng nó hơi nóng nhưng thực sự không bận tâm vì nó nóng bao nhiêu năm cũng chưa thấy hỏng!
Cấu hình chi tiết:
CPU Intel Core I7 lõi tứ, retina
RAM 16Gb
SSD 500G
GPU: Nvidia Geforce GT650M
Và, đây là clip trên tay, mời các bạn xem qua: