Trên mạng xã hội, mọi người đang ví von chiếc xe Mada 9 là “Bugatti của Taliban.” Nói vậy cũng không sai, bởi vì theo ông Muhammad Raza Ahmadi, CEO của ENTOP, đơn vị đã bỏ ra 5 năm để phát triển chiếc siêu xe, nguồn vốn phát triển chiếc ô tô này đến từ bộ công nghệ thông tin và trung tâm sáng tạo Afghanistan, hai cơ quan thuộc chính phủ Taliban.
Để phát triển chiếc xe này, người Afghanistan đã bỏ ra 5 năm trời, khi ENTOP hợp tác với trung tâm giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Nauvari. Trên các mạng xã hội, Mada 9 gây chú ý những hình ảnh với thân xe vừa kết hợp giữa những đường nét của Bugatti, đầu xe lại có phảng phất những chi tiết thiết kế của Nissan GT-R R35 và Ford Mustang. Nhưng ngoài ra, không có thông tin gì cụ thể về máy móc, dung tích động cơ, khả năng tăng tốc hay thông số chiều dài cơ sở của xe.
Tuy nhiên, ông Ahmadi nói, bản mẫu Mada 9 sẽ hoàn thành phát triển trong vòng 2 tuần nữa, để kịp ra mắt tại triển lãm ô tô diễn ra tại Qatar.
Để phát triển chiếc xe này, người Afghanistan đã bỏ ra 5 năm trời, khi ENTOP hợp tác với trung tâm giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Nauvari. Trên các mạng xã hội, Mada 9 gây chú ý những hình ảnh với thân xe vừa kết hợp giữa những đường nét của Bugatti, đầu xe lại có phảng phất những chi tiết thiết kế của Nissan GT-R R35 và Ford Mustang. Nhưng ngoài ra, không có thông tin gì cụ thể về máy móc, dung tích động cơ, khả năng tăng tốc hay thông số chiều dài cơ sở của xe.




Tuy nhiên, ông Ahmadi nói, bản mẫu Mada 9 sẽ hoàn thành phát triển trong vòng 2 tuần nữa, để kịp ra mắt tại triển lãm ô tô diễn ra tại Qatar.