‘Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine’ ghi điểm nhờ phần hình ảnh

Pataponman
26/7/2018 5:23Phản hồi: 0
‘Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine’ ghi điểm nhờ phần hình ảnh
Bộ phim mới của Tim Burton sở hữu dàn nhân vật “dị nhân nhí” tiềm năng. Tuy nhiên, câu chuyện có phần rùng rợn về nhóm trẻ của cô Peregrine chủ yếu phù hợp với khán giả nhí.
Tim Burton là đạo diễn thành danh qua nhiều tác phẩm điện ảnh quái dị từ nội dung cho đến nhân vật. Tuy nhiên, kể từ sau Alice in Wonderland (2010), các bộ phim tiếp theo của ông như Dark Shadows (2012), Frankenweenie (2012) hay Big Eyes (2014) đều không tìm được tiếng nói chung với đại chúng.

Năm nay, ông quyết định chuyển thể cuốn tiểu thuyết kỳ ảo ăn khách Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children của Ransom Riggs lên màn bạc. Nguyên tác văn học với nhóm nhân vật nhí sở hữu hàng loạt khả năng dị biệt khiến nhiều người kỳ vọng đây sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Tim Burton.


Miss Peregrine's Home for Peculiar Children được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Ransom Riggs, với câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa nhóm "dị nhân nhí" và bọn Hồn Rỗng. Ảnh: Fox.
Bộ phim mở đầu bằng cuộc sống nhàm chán của Jacob (Asa Butterfield), cậu thiếu niên lớn lên cùng những câu chuyện của ông nội Abe (Terence Stamp). Ông kể cho Jacob nghe về một mái ấm kỳ lạ, nơi có những đứa trẻ phi thường cùng cô hiệu trưởng đáng kính tên Peregrine (Eva Green).

Tuy nhiên, cậu dần dần chẳng còn tin vào câu chuyện màu nhiệm ấy. Đến một ngày, ông Abe qua đời bất thường, và Jacob trông thấy một bóng ma nào đó lảng vảng gần nơi ông mình bỏ mạng. Nghe theo lời trăn trối của ông, cậu lên đường tới nước Anh để tìm đến mái ấm mà mình từng được nghe kể.

Hóa ra, cô Peregrine và những đứa trẻ dị biệt là có thật, đang sống trong một vòng lặp thời gian kỳ bí ngoài hòn đảo xa xôi. Chuyến hành trình đã thay đổi vĩnh viễn cuộc đời Jacob, giúp cậu hiểu hơn về ông nội và đưa chàng thiếu niên đến với cuộc chiến chống lại những sinh vật Hồn Rỗng của gã Barron (Samuel L. Jackson).


Nhân vật chính của bộ phim là Jacob (Asa Butterfield), cậu thiếu niên nghe theo lời ông và tìm đến mái ấm của cô Peregrine (Eva Green). Ảnh: Fox.
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children l
à một dự án hoàn toàn thích hợp với đạo diễn Tim Burton, đặc biệt là ở mảng hình ảnh. Khác với nhiều tác phẩm gần đây của ông, hình ảnh trong bộ phim mới rực rỡ và tràn ngập màu sắc, có thể khiến nhiều người xem nhớ tới Big Fish (2003).

Ngoài ra, kinh nghiệm thực hiện nhiều bộ phim quái dị trước đây cũng giúp Tim Burton đưa dàn “dị nhân nhí” từ sách lên phim với không một chút khó khăn.

Từ những nhân vật phụ như cặp sinh đôi kín tiếng cho đến cô hiệu trưởng Peregrine đều được trau chuốt kỹ lưỡng về mặt tạo hình. Các tình tiết khắc họa năng lực nhóm “dị nhân nhí” mang hơi hướm kinh dị, được đặt trên khung cảnh là vùng đồng quê thanh bình của nước Anh.

Tất cả giúp tạo nên bầu không khí dị thường mang đúng phong cách của Tim Burton.


Bộ phim mang bầu không khí kỳ quái, đúng như phong cách làm phim của Tim Burton. Ảnh: Fox.

Quảng cáo


Sở hữu ưu điểm về mặt hình ảnh, nhưng Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children lại chọn cách kể chuyện khá dài dòng. Một nửa thời lượng của bộ phim được dành cho việc giới thiệu các nhân vật, cùng cuộc sống thường nhật của họ. Song, việc phát triển tâm lý nhân vật còn khá sơ sài.

Một trong những trọng tâm của bộ phim là mối quan hệ giữa Jacob và cô nàng điều khiển không khí Emma (Ella Purnell). Tuy nhiên, nó chưa được xây dựng trọn vẹn và có phần gượng ép. Cuộc chiến giữa hai phe thiện - ác ở cuối phim cũng khá đơn giản, phù hợp với khán giả thiếu nhi nhiều hơn là người lớn.

Hai ngôi sao sáng giá là Eva Green và Samuel L. Jackson thể hiện khả năng diễn xuất vượt trội. Nữ diễn viên người Pháp tiếp tục mang đến nét quyến rũ sắc sảo xen lẫn bí ẩn, còn ở tài tử da màu là sự châm biếm đến từ phần lời thoại thú vị.


Quái vật Hồn Rỗng trong phim sở hữu tạo hình ghê rợn, nhưng có hành động còn thiếu tương xứng với điều đó. Ảnh: Fox.
Trong số dàn diễn viên nhí, Asa Butterfield và Ella Purnell có nhiều đất diễn nhất. Đặc biệt, thiếu nữ người Anh sau một năm vắng bóng trên màn ảnh nay có màn trình diễn khá thành công, nhất là nhờ gương mặt xinh đẹp kiểu cổ điển.

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children không hẳn là một phim dở, nhưng nó chưa đủ đặc sắc để giúp Tim Burton có thể trở lại thời kỳ hoàng kim của ông. Tác phẩm mang nhiều tình tiết khác biệt so với nguyên tác văn học và vẫn có những nét hấp dẫn riêng đủ để thu hút công chúng.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019