Sẽ là công bằng khi gọi No Way Home, tác phẩm phim riêng thứ 3 của “nhện nhọ” Tom Holland là thành công rực rỡ về mặt tài chính. Ngay trong ngày công chiếu, bộ phim này đã thu về 260 triệu USD tính riêng tại thị trường Mỹ, vượt qua cả doanh thu 258 triệu USD của Avengers: Endgame. Nhưng thành công về mặt tiền bạc với No Way Home có vẻ vẫn chưa khiến cho Marvel và Sony thỏa mãn. Có vẻ họ còn đang nhắm tới cả giải Oscar nữa.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Hollywood Reporter, Kevin Feige của Marvel Studios và chủ tịch Sony Pictures Motion Picture Group, Tom Rothman cho rằng bom tấn Người Nhện mới xứng đáng có một cơ hội tranh tài ở hạng mục phim xuất sắc nhất trong giải thưởng của viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ, giống như trước đó họ đã từng làm được với Black Panther (năm ấy, Black Panther thua cuộc trước một kiệt tác khác, Green Book của nam tài tử Mahershala Ali và Viggo Mortensen).
Rothman cho rằng, No Way Home không chỉ là thành công rực rỡ về doanh thu phòng vé, mà còn là một “tuyệt phẩm điện ảnh” không thể bị lờ đi tại các giải thưởng phim. Còn trong khi đó thì Feige mạnh miệng hơn, so sánh No Way Home với… The Lord of the Rings: Return of the King, cho rằng tác phẩm này phục vụ mục đích “ghi nhớ bộ ba phim Homecoming, cũng như năm lần Người Nhện lên màn bạc trong quá khứ.”
Đầu tháng 12, Kevin Feige cho rằng, viện hàn lâm có thiên kiến riêng đối với các thể loại phim điện ảnh mang giá trị nghệ thuật riêng, cho rằng Marvel Studios “luôn luôn trong tình trạng thiệt thòi vì logo Marvel hiện diện trong các bộ phim, và vì thiên kiến rất rõ ràng mà giới phê bình áp đặt lên từng thể loại phim khác nhau.” Ý kiến đó được cả Tom Rothman lẫn nhà sản xuất phim Amy Pascal đồng thuận. Bà Pascal còn chỉ ra rằng mọi tác phẩm điện ảnh đều có giá trị, kể cả những bộ phim nơi những dị nhân mặc trang phục kỳ quái đánh nhau. Thêm vào đó, bà cũng kỳ vọng thế hệ các nhà phê bình lớn lên cùng các tác phẩm Spider-Man cũ trên màn bạc cũng sẽ giành cho No Way Home những đánh giá mà nó xứng đáng nhận được.
Ngay ở thời điểm hiện tại, Marvel Studios và Sony Pictures đã đang trong giai đoạn đầu tiên của việc đem No Way Home đi giành giải Oscar, với chiến dịch “For Your Consideration”, cho phép các nhà phê bình thuộc ban giám khảo giải thưởng xem phim này ngay tại nhà bằng tài khoản streaming của riêng họ, thứ mà không phải ai cũng được trải nghiệm. Trước đó, Marvel cũng đã từng triển khai chiến dịch “For Your Consideration” tương tự với Avengers: Endgame, nhưng rốt cuộc phim cũng chỉ có một đề cử cho hạng mục giải hiệu ứng xuất sắc nhất (và sau đó bị 1917 của Sam Mendes đánh bại).
Năm nay, đạo diễn của Eternals, Chloé Zhao cùng ê kíp giành được 3 giải Oscar với tác phẩm Nomadland, bao gồm phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất cho cô Frances McDormand. Điều đó khiến Eternals trở thành một ứng cử viên đầy tiềm năng, nếu như bộ phim không để mất sức hút vì những lý do không đáng có. Ở khía cạnh ngược lại, No Way Home đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó, đó là trở thành cỗ máy in tiền cho cả Sony lẫn Marvel Studios.
Câu hỏi đặt ra cuối bài viết là, anh em có nghĩ phim hành động siêu anh hùng có xứng đáng đem tranh giải Oscar hay không? Có hay không thiên kiến của các nhà phê bình, cho rằng những tác phẩm “nghệ thuật vị nhân sinh” như Nomadland năm ngoái luôn có giá trị cao hơn những phim hành động giải trí? Mời anh em cùng bàn luận với mình nhé.
Theo Gizmodo
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Hollywood Reporter, Kevin Feige của Marvel Studios và chủ tịch Sony Pictures Motion Picture Group, Tom Rothman cho rằng bom tấn Người Nhện mới xứng đáng có một cơ hội tranh tài ở hạng mục phim xuất sắc nhất trong giải thưởng của viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ, giống như trước đó họ đã từng làm được với Black Panther (năm ấy, Black Panther thua cuộc trước một kiệt tác khác, Green Book của nam tài tử Mahershala Ali và Viggo Mortensen).
Rothman cho rằng, No Way Home không chỉ là thành công rực rỡ về doanh thu phòng vé, mà còn là một “tuyệt phẩm điện ảnh” không thể bị lờ đi tại các giải thưởng phim. Còn trong khi đó thì Feige mạnh miệng hơn, so sánh No Way Home với… The Lord of the Rings: Return of the King, cho rằng tác phẩm này phục vụ mục đích “ghi nhớ bộ ba phim Homecoming, cũng như năm lần Người Nhện lên màn bạc trong quá khứ.”
Đầu tháng 12, Kevin Feige cho rằng, viện hàn lâm có thiên kiến riêng đối với các thể loại phim điện ảnh mang giá trị nghệ thuật riêng, cho rằng Marvel Studios “luôn luôn trong tình trạng thiệt thòi vì logo Marvel hiện diện trong các bộ phim, và vì thiên kiến rất rõ ràng mà giới phê bình áp đặt lên từng thể loại phim khác nhau.” Ý kiến đó được cả Tom Rothman lẫn nhà sản xuất phim Amy Pascal đồng thuận. Bà Pascal còn chỉ ra rằng mọi tác phẩm điện ảnh đều có giá trị, kể cả những bộ phim nơi những dị nhân mặc trang phục kỳ quái đánh nhau. Thêm vào đó, bà cũng kỳ vọng thế hệ các nhà phê bình lớn lên cùng các tác phẩm Spider-Man cũ trên màn bạc cũng sẽ giành cho No Way Home những đánh giá mà nó xứng đáng nhận được.
Ngay ở thời điểm hiện tại, Marvel Studios và Sony Pictures đã đang trong giai đoạn đầu tiên của việc đem No Way Home đi giành giải Oscar, với chiến dịch “For Your Consideration”, cho phép các nhà phê bình thuộc ban giám khảo giải thưởng xem phim này ngay tại nhà bằng tài khoản streaming của riêng họ, thứ mà không phải ai cũng được trải nghiệm. Trước đó, Marvel cũng đã từng triển khai chiến dịch “For Your Consideration” tương tự với Avengers: Endgame, nhưng rốt cuộc phim cũng chỉ có một đề cử cho hạng mục giải hiệu ứng xuất sắc nhất (và sau đó bị 1917 của Sam Mendes đánh bại).
Năm nay, đạo diễn của Eternals, Chloé Zhao cùng ê kíp giành được 3 giải Oscar với tác phẩm Nomadland, bao gồm phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất cho cô Frances McDormand. Điều đó khiến Eternals trở thành một ứng cử viên đầy tiềm năng, nếu như bộ phim không để mất sức hút vì những lý do không đáng có. Ở khía cạnh ngược lại, No Way Home đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó, đó là trở thành cỗ máy in tiền cho cả Sony lẫn Marvel Studios.
Câu hỏi đặt ra cuối bài viết là, anh em có nghĩ phim hành động siêu anh hùng có xứng đáng đem tranh giải Oscar hay không? Có hay không thiên kiến của các nhà phê bình, cho rằng những tác phẩm “nghệ thuật vị nhân sinh” như Nomadland năm ngoái luôn có giá trị cao hơn những phim hành động giải trí? Mời anh em cùng bàn luận với mình nhé.
Theo Gizmodo