Mình có chuyến đi từ Mũi Né ra Gành Son từ hôm trước ngày giãn cách, chụp ảnh bằng Oppo Find X3 Pro. Nay mới soạn được hình chia sẻ anh em. Đi đó đây, gặp gỡ học hỏi, chụp hình lưu lại để kể là một điều rất đặc biệt và cảm xúc. Mình đi ngang chỗ này nhiều lần. Mỗi lần là một cảm xúc khác lạ. Hình ảnh có thể nói được phần nào cảm nhận cá nhân. Mình dùng điện thoại trong bối cảnh đi và chụp linh hoạt, lưu lại như nhật ký. Mình đã có bài phân tích đánh giá về camera Find X3 Pro ở link này rồi, nên bài này chỉ chia sẻ hình.
Từ Phan Thiết đi ra khoảng 70km, trước khi đến Liên Hương Cổ Thạch là Gành Son thuộc xã Chí Công. Bạn có thể đi theo đường dọc biển từ Mũi Né ra, hoặc QL1 đến ngã ba Duồng (Chí Công) thì rẽ vào. Ở đó, có một làng biển nhỏ nhỏ, rất nhiều điều thú vị. Cố gắng đến đó khi bình minh. Trước lúc bình minh bao giờ đêm đen cũng dày đặc nhất, nhưng bình minh luôn đẹp. Tranh thủ chụp cái cảnh làm vốn, kẻo tí mặt trời lên cao.
Lúc mình đến nơi, thì mặt trời đã lên vậy, tâm trạng hơi có chút tiếc nuối. Cảnh người dân đi tắm biển đang chuẩn bị về. Chụp hình thì cứ đi dọc biển, hoặc leo lên gành đá, thuyền thúng. Mặt trời ngược thì với điện thoại, mình có thói quen cứ đo sáng vào đó. Sở thích cá nhân.
Từ Phan Thiết đi ra khoảng 70km, trước khi đến Liên Hương Cổ Thạch là Gành Son thuộc xã Chí Công. Bạn có thể đi theo đường dọc biển từ Mũi Né ra, hoặc QL1 đến ngã ba Duồng (Chí Công) thì rẽ vào. Ở đó, có một làng biển nhỏ nhỏ, rất nhiều điều thú vị. Cố gắng đến đó khi bình minh. Trước lúc bình minh bao giờ đêm đen cũng dày đặc nhất, nhưng bình minh luôn đẹp. Tranh thủ chụp cái cảnh làm vốn, kẻo tí mặt trời lên cao.
Lúc mình đến nơi, thì mặt trời đã lên vậy, tâm trạng hơi có chút tiếc nuối. Cảnh người dân đi tắm biển đang chuẩn bị về. Chụp hình thì cứ đi dọc biển, hoặc leo lên gành đá, thuyền thúng. Mặt trời ngược thì với điện thoại, mình có thói quen cứ đo sáng vào đó. Sở thích cá nhân.
Một điểm rất độc đáo, là ngay sát bên bờ biển, có một cái giếng nước ngọt trên gành đá cao. Nước ngọt quanh năm và rất nhiều nước, có từ thuở xưa nay. Người ta đi tắm thì mang theo gàu để múc nước tắm lại nước ngọt ngay ở đó luôn.
Rất “thiên nhiên”. Vừa tắm lại nước ngọt vừa ríu rít nói chuyện. Hồn nhiên giữa không gian.
Người ta đi tắm hoặc đi phụ lưới chài thì mang theo cái gầu múc nước để sẵn. Xong thì sử dụng nước ngọt ở tại cái giếng sát gành đá này.
Toàn cảnh cho dễ nhìn. Đứng trên gành đá cao hơn bờ biển khoảng 30m, ngắm toàn dải biển Chí Công cũng rất đẹp. Có những chi tiết hấp dẫn, dễ làm cho quên chụp hình.
Vài câu chuyện được kể sự ly kỳ về cái giếng nước này lắm. Ai thích nghiên cứu thì ra đó các thiếu nữ tắm giếng kể nhiều chuyện cho nghe. Ai thích ngắm cảnh chụp hình thì ở đây cũng nhìn ra nhiều thứ hấp dẫn.
Cánh đàn ông thì vẫn phải lo việc của họ bên dưới kia, mùa này có đi nghề thì cũng chỉ quanh gần bờ để kiếm đủ cá ăn thôi. Trong ảnh là hai người phụ đưa thúng ra khỏi sóng cho một người khác.
Quảng cáo
Di chuyển qua trại hấp và chế biến. Mực được đưa từ các vùng khác đến để thuê hấp và phơi ở đây. Người dân có thêm công ăn chuyện làm. Nghề phơi cá thuê.
Cá đã được sơ chế đóng vào thùng chuyển từ nơi khác đến. Người ta chỉ việc đổ ra phơi và phân loại. Trong ảnh là một thiếu nữ lấy túi cá đã sơ chế trong thùng giấy, đổ ra phơi. Sau khi khô thì họ lặt phân loại trở lại. Họ làm nhanh lắm, loay hoay mãi mới chụp được mỗi tấm này.
Sân rộng bao la. Cánh đàn ông làm việc chuyên chở.
Mặt trời hay mây gió không dành riêng cho ai cả. Người lao công thì xứng đáng hưởng công lao của mình.
Quảng cáo
Cảnh làm việc nhộn nhịp. Nước mặn ăn mòn kim loại, cũng vậy nhiều thứ vô hình làm người ta nản lòng.
Anh em thích tấm nào trong hai tấm này? Một tấm thì mình thích cái bóng đàng sau, tấm kia thì mình thích cái bao tay và khoảnh khắc vừa nhấc lên.
Một khoảnh khắc chụp bằng tính năng BW của điện thoại Find X3 Pro, mình thấy thích ảnh này. Đứng quan sát họ làm, đôi khi bối rối, không biết chụp cái gì, quá nhiều thứ diễn ra và rất nhanh. Chỉ một động tác được đóng băng, cũng có thể tạo nên sự thú vị nào đó.
Đây là tính năng chân dung mờ hậu cảnh. Anh này rất vui vẻ và cởi mở với du khách lắm. Vừa chụp vừa lia nhanh một chút, một chút thôi.
Còn đây là tính năng tách màu và xử lý background.
Cái này là chụp chế độ thủ công. Mình để ISO thấp nhất - chọn tốc độ cửa trập 1/15 giây, rồi giơ tay lên chụp trên xuống, thao tác của các em gái tạo hiệu ứng vệt chuyển động và tĩnh vật.
Còn đây là tính năng chụp hiển vi - microscope - phóng đại 30x/60x. Mình chụp cái đầu lọc thuốc lá mà anh kia vất xuống. Nhìn bình thường thì giống sợi lọc mềm mịn, chup lên nhìn như các sợi nhựa vậy.
Ra ngoài bãi ghe ở gần đó, anh Hiếu, nói là gia đình đang thu lưới vào bao cất, không đi biển được. Nhà anh có 2 thúng chai, đi cũng phải kêu bạn đi cùng (kiểu như thuê thợ làm cùng nghề vậy).
Họ thu lưới sau khi đã giặt và phơi khô vào bao để cất. Gia đình anh chị có 2 bé rất dễ thương. Hỏi muốn đi học thật nhiều hay sau này đi biển với ba. Bé gái nhỏ nói đi biển thích hơn (!)
Ghe lưới cảng đường dài cũng đóng xếp hết lưới để nghỉ.
Lưới rách thì họ mang lên vá lại.
Một thiếu nữ vá lưới bằng máy.
Tạm ngưng mọi thứ
Cậu vàng
Nắng rất đẹp, nhưng vẫn man mác buồn
Panorama một tấm toàn cảnh chào tạm biệt. Nếu đi du lịch hay trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt đó đây, một chiếc điện thoại có đủ camera góc rộng, hẹp, cận cảnh hay hiển vi và các tính năng đa dạng khác, như chiếc Oppo Find X3 Pro, thì đủ dùng cho nhiều tình huống. Ảnh chụp với hệ thống quản lý màu 10bit dịnh dạng HEIF, nên mình convert luôn trên máy. Dải màu khá rộng là điều cảm nhận được rõ ràng khi hậu kỳ, khá thoải mái cho ai thích hậu kỳ.