Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Review Phim] Men in Black: International (Khi thần sấm cân team không thể cứu nổi bộ phim)

anhvu911
30/4/2020 11:58Phản hồi: 0
[Review Phim] Men in Black: International (Khi thần sấm cân team không thể cứu nổi bộ phim)
Trailer của phim:

Khi Sony giới thiệu trailer đầu tiên của phần tiếp theo series Men in Black(MIB), các fan của cả MIB và chàng Thỏ đẹp trai đều rất háo hức. Nhưng với doanh thu toàn cầu chỉ đạt gần 250 triệu USD, có lẽ một mình thần sấm là không đủ để cứu bộ phim.

Nội dung đơn giản
Nối tiếp 3 phần MIB trước đó, lần này 2 nhân vật chính quen thuộc là đặc vụ Kay và đặc vụ Jay (do Tommy Lee Jones và Will Smith đóng) được thay thế bằng cặp đôi trai xinh gái đẹp của Asgard là Thor và Valkyrie (do Chris HemsworthTessa Thompson đóng). Câu chuyện của phim bắt đầu với cảnh cô bé 9 tuổi nhìn thấy một người ngoài hành tinh trẻ con và hai người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện và sử dụng một thiết bị thay đổi trí nhớ của cha mẹ cô. 20 năm tiếp theo, cô gái này liên tục tìm cách tham gia vào tổ chức áo đen này bằng cách theo dõi các trường hợp UFO xuất hiện. Cuối cùng cô cũng tìm thấy trụ sở chính của MIB và được tuyển chọn làm đặc vụ tập sự chỉ sau vài câu nói chuyện với đặc vụ O (do Emma Thompson đóng - cuộc sống dễ dàng ?). Tiếp theo là cô gặp đặc vụ H nổi tiếng + đẹp trai và tham gia vào hành trình giải cứu thế giới cùng với anh (cốt truyện đơn giản dễ hiểu).

Với cốt truyện đơn giản nhưng bộ phim lại cố nhồi nhét các phân cảnh hành động với kết thúc chóng vánh không để lại điểm nhấn, dàn diễn viên phụ không có đất diễn, cái bóng quá lớn của Tommy Lee Jones và Will Smith và màn giết trùm không thể dễ dàng hơn khiến phim không thể đạt được thành công như 3 phần trước đó.
Dàn diễn viên nổi tiếng

Đặc vụ H (Chris Hemsworth đóng):

Một huyền thoại của tổ chức MIB, “từng một lần cứu thế giới chỉ bằng trí tuệ và khẩu Hút-Phân Tử đời 7”(một loại vũ khí trong phim). Nhưng hiện tại anh lại là một đặc vụ bê tha không theo nguyên tắc, phá hỏng mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Hầu hết thời lượng phim đều xoay quanh nhân vật này. Đây có thể xem là vai diễn bảo vệ thế giới phù hợp với Chris Hemsworth. Anh vẫn đẹp trai, cơ bắp và hơi vụng về, khá giống nhân vật Thor gắn liền với anh. Có lẽ hầu hết khán giả ra rạp chỉ vì có Chris. Anh diễn khá tốt vai của mình, nhưng vẫn không đủ để gánh cả bộ phim.

Đặc vụ M (Tessa Thompson đóng):

Đặc vụ tập sự mới của MIB, với niềm khao khát mãnh liệt được tham gia vào tổ chức từ nhỏ đã giúp cô đạt được điều cô mong muốn. Nhân vật nữ này được tạo hình theo đúng phong trào nữ quyền của Hollywood thời gian gần đây: mạnh mẽ, thông minh và nghiêm túc. Cô còn chẳng ngạc nhiên về các thiết bị công nghệ cao của MIB khi cô vừa bước đến nơi này. Thậm chí phim còn không nhắc đến việc cô được đào tạo cơ bản về việc làm đặc vụ. Tessa Thompson đã diễn tròn vai nhân vật của cô, nhưng do cốt truyện đơn giản quá khiến nhân vật này chỉ làm nền cho đặc vụ H, chỉ hỗ trợ anh ở một vài phân cảnh.

Pawny (Kumail Nanjiani lồng tiếng):

Đây là một nhân vật thú vị của bộ phim. Anh chàng là một người lính của chủng tộc ngoài hành tinh bé nhỏ đi theo M do nữ hoàng của mình đã bị sát hai. Giống như nhân vật Frank the Pug, chú chó mặt xệ đi theo đặc vụ Jay trong MIB II, Pawny là nhân vật phụ gây cười cho bộ phim. Ngoài ra Pawny còn là người tiêu diệt trùm nữa.

Đặc vụ High T (Liam Neeson đóng):

Quản lý của MIB, người đã cùng đặc vụ H giải cứu thế giới. Nhân vật này không được xuất hiện nhiều, không để lại được ấn tượng gì ngoài màn lật bàn ở phút chót. T chỉ có thể nói được vài câu hỗ trợ 2 nhân vật chính. Tài năng Liam Neeson cũng không có đất diễn.

Quảng cáo


Đặc vụ C (Rafe Spall đóng):

Nhân vật này luôn chống đối lại đặc vụ H ngay từ khi xuất hiện, cho ta cảm giác đây sẽ là nhân vật phản diện chính hoặc tay sai chính nhưng sau đó anh lại là đặc vụ có tâm với tổ chức.

Đặc vụ O (Emma Thompson đóng):

Đây là nhân vật duy nhất trong MIB 3 xuất hiện nhưng có lẽ chỉ để cho thấy đây là phần tiếp theo của series.

Bộ phim dành cho fan của Thor
Được đạo diễn bởi đạo diễn F.Gary Gary với bom tấn gần nhất là Fast and Furious 8 (hơn 1,1 tỷ USD), đáng lẽ bộ phim phải thành công về mặt doanh thu hơn thế. Với kinh phí khoảng 110 triệu USD mà doanh thu chỉ khoảng 250 triệu USD, có thể Sony và một số hãng phim khác sẽ cân nhắc kĩ khi muốn làm về phần tiếp theo của một series phim đã thành công nào đó.

Chê nhiều rồi nhưng đây là một bộ phim xem được, nhất là nếu bạn là fan của thần sấm Thỏ. Bộ phim có các cảnh hành động hoành tráng, hiệu ứng CGI tốt, nhân vật chính trai xinh gái đẹp sẽ đủ khiến bạn dành thời gian để xem. Phim có cùng công thức với các phim khác của Marvel(phim được chuyển thể từ truyện tranh của Marvel và Malibu) là nội dung đơn giản, nhiều tình huống gây cười đan xen, vai phản diện xuất hiện hoành tráng nhưng yếu xìu dễ bị tiêu diệt, chắc chắn bạn sẽ thích phim này như cách bạn thích các bộ phim khác của Marvel.

Quảng cáo



Phim đã có trên Netflix và từng lọt vào top thịnh hành tại Việt Nam, hãy để thần sấm đẹp trai mang đến cho bạn một bộ phim vui vẻ và thú vị.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019