Metro ở Tashkent - Uzbekistan: Một trong những trạm ga đẹp nhất mà mình đã đi qua

Le Dzung.
7/2/2025 9:3Phản hồi: 60
EditEdit
Metro ở Tashkent - Uzbekistan: Một trong những trạm ga đẹp nhất mà mình đã đi qua
Tashkent là thủ đô của Uzbekistan, Tết này mình đã có chuyến du lịch ở đây, mình di chuyển bằng tàu điện ngầm là chính, thật ngỡ ngàng với vẻ đẹp của những cái hầm dưới lòng đất này, mình đã dành hẳn 1 ngày để thưởng thức những “đường hầm” này.

Vài điều về Tashkent Metro

Tashkent Metro hoạt động vào năm 1977, được xây dựng dưới thời Liên Xô. Ở thời kỳ Liên Xô, họ đã chọn những thành phố nào có hơn một triệu người thì sẽ xây dựng tàu điện ngầm như Baku - Azerbaijan, Kiev - Ukraine, Almaty - Kazakhstan, Tashkent… Vì vậy, các metro này mang kiến trúc Liên Xô, mỗi trạm ga mang nét văn hóa lịch sử riêng, được trang trí kỳ công và độc đáo. Mình nghe nói đây là một trong những Metro đẹp nhất thế giới, mình chưa đi được nhiều Metro trên thế giới nên không rõ người ta nói vầy có đúng không.


[​IMG]
Thời ấy, một số trạm tàu điện ngầm của Liên Xô ngoài việc để di chuyển, nó còn được dùng làm hầm trú ẩn tránh bom, đó cũng là lý do tại sao có trạm sâu dưới lòng đất cả trăm mét, vậy nên họ cấm chụp hình quay phim. Mình đã có dịp đi Metro ở Baku và Almaty do Liên Xô xây dựng, nó thực sự sâu nhé anh em, sâu ơi là sâu. Metro ở Tashkent thì không sâu như vậy

tinhte-dung-metro-33.jpg

Năm 1991 Liên Xô tan rã, sau đó Uzbekistan có chính quyền riêng, tuy nhiên chính phủ vẫn giữ nguyên việc cấm quay phim chụp ảnh này. Cho đến năm 2017, có vẻ Uzbekistan hòa nhập thế giới hơn và muốn xem Metro như 1 điểm thu hút khách du lịch, họ đã cho phép tự do quay phim chụp ảnh Metro. Hiện Metro Tashkent đã mở nối thêm nhiều trạm, có 4 line (đỏ, xanh dương, xanh lá cây và vàng), tổng 50 trạm ga.

Các trạm ga Tashkent Metro mình đã đi qua

Trạm ga Alisher Navoi:

tinhte-dung-metro-37.jpg
Trạm này gần khách sạn mình ở nhất nên mình đã xuất phát từ đây, nó nằm trên line xanh dương - O'zbekiston. Alisher Navoi là tên của một nhà văn nổi tiếng của Uzbekistan.

tinhte-dung-metro-36.jpg
Trần cao, mái vòm, màu xanh lam nhẹ như lâu đài sang trọng. Với mình nó là trạm ga đẹp nhất của Tashkent.

tinhte-dung-metro-20.jpg
tinhte-dung-metro-21.jpg
Trên 2 bên tường của trạm này, anh em sẽ thấy những bức tranh phác họa về những bài thơ của ông Alisher Navoi.

Trạm ga O’zbekiston:

Quảng cáo


tinhte-dung-metro-05.jpg
Với hoa văn đơn giản trạm khắc trên trần cùng giàn đèn chiếu sáng hình nụ bông cũng đủ làm sự sang trọng nổi bật.

Trạm ga Kosmonavtlar:

tinhte-dung-metro-30.jpg
Trạm ga nói về các phi hành gia. Màu sắc và kiến trúc độc đáo, lướt qua anh em sẽ liên tưởng đến vũ trụ, không gian.

tinhte-dung-metro-03.jpg
tinhte-dung-metro-28.jpg
Dọc 2 bên tường, anh em sẽ thấy hình ảnh các phi hành gia nổi tiếng của Liên Xô.

Quảng cáo


tinhte-dung-metro-29.jpg
Thiết kế phong cách tạo sự phản chiếu như các vì sao.

Trạm ga Chilonzor:

tinhte-dung-metro-07.jpg
Trạm ga Chilonzor được nối với phố Chilonzor, trung tâm thành phố.

tinhte-dung-metro-09.jpg
Ga được thiết kế với đèn chùm treo thấp, đơn giản nhã nhặn, 2 bên tường với những bức tranh bằng đá, ý nghĩa mang văn hóa Uzbekistan.

Trạm ga Mustaqilik Maydoni:

tinhte-dung-metro-35.jpg
Ga này trước đây thời Liên Xô được đặt tên là Lenin, sau này đổi lại là Mustaqilik Maydoni. Ga có kiến trúc trang trí với đá cẩm thạch, đèn chùm cầu kỳ ấn tượng.

tinhte-dung-metro-15.jpg
Tàu điện như hình là tàu cũ, không có điều hòa.

Dung-metro-2.jpg
Nếu không trực tiếp thấy thì mình vẫn không nghĩ đây là trạm tàu điện ngầm.

Trạm ga Paxtakor:

Dung-metro-1.jpg
Trạm này nói về ngành trồng hoa của lịch sử Uzbekistan. Kéo dài 2 bên tường được trang trí bức tranh lớn khảm gốm màu xanh lam, với những bông hoa nhẹ nhàng, đơn giản nhưng quyến rũ. Mải ngắm tranh quá mình quên mất chụp hình hoa này rồi.

Trạm ga Abdulla Qodiriy:

tinhte-dung-metro-26.jpg
Trạm Abdulla Qodiriy được xây dựng sau này, hoạt động vào năm 2001, được đặt tên của nhà văn của Uzbekistan.

tinhte-dung-metro-25.jpg
Ga trang trí vừa hiện đại vừa cổ điển.

Trạm ga Bodomzor:

tinhte-dung-metro-24.jpg
Bodomzor này cũng mới được hoạt động vào 2001, đơn giản hơn so với các trạm ga khác. Trần nhà tuy đơn giản nhưng cuốn hút bởi nét thanh nhã, với ghế ngồi chờ hình cây nấm cũng cuốn lắm.

Trạm ga Gafur Gulom:

tinhte-dung-metro-19.jpg
Gafur Gulom là tên của một nhà văn nổi tiếng khác của Uzbekistan, ga mang kiến trúc thể hiện văn hóa Uzbekistan, kết hợp những cây cột thiết kế tinh xảo.

tinhte-dung-metro-16.jpg
tinhte-dung-metro-17.jpg
Dọc 2 bên tường khắc họa nhiều bức tranh rất đẹp, mình đoán có lẽ cũng nói về những bài văn thơ nổi tiếng của ông Gafur Gulom.

Trạm ga Yunus Rajabiy:

tinhte-dung-metro-27.jpg
Mặc dù Yunus Rajabiy được xây dựng sau này (năm 2001), nhưng vẫn mang nét ở thời kỳ Liên Xô, trang trí đá cẩm thạch, đèn chùm đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Thời gian hoạt động và giá vé của Tashkent Metro

tinhte-dung-metro-04.jpg


Tàu điện hoạt động từ 5:00 AM đến 11:00 PM. Mình không đếm các tuyến cách nhau cụ thể bao nhiêu phút, nhưng mình thấy rất nhanh, chắc tầm đâu đó 5 phút. May mắn mình tham quan vào CN nên vắng, chứ hôm sau mình đi lúc 4 giờ chiều rất đông người nhé anh em.

Vé 3.000 som (tương đương 6.000 vnđ) 1 lượt, không giới hạn trạm, muốn đi bao nhiêu trạm cũng được, cứ ra khỏi cổng thì mới mua vé mới.

Một số hình ảnh khác của trạm ga. Hiện tại mình đang ghé đất nước bên cạnh của Uzbekistan là Kazakhstan chơi thêm vài ngày, về nhà quởn quởn mình sẽ kể anh em nghe chuyến đi 2 nước này chi tiết hơn cho em nào quan tâm muốn đến đây nhé.

60 bình luận

Xu hướng

Ướt.
@Nam Air Ý mod nhìn hình bị Ướt phải ko ?! Ước mới đúng.
Kiểu Liên Xô, như các ga ở Moscow thì mỗi ga là một tác phẩm nghệ thuật
nhiều trạm đẹp quá, mỗi trạm có kiểu thiết kế khác nhau, có cả đẹp chùm chẳng khác gì ở sảnh các khách sạn, rất ấn tượng, các công trình nhà ga mới ngày nay cũng chưa chắc đẹp như vậy, Uzbekistan mà còn như vậy thì ở Nga chắc còn đẹp nữa
@whatwhenwhere mỗi cái đẹp khác nhau tùy tham mỹ bác ơi
chứ nhìn mấy cái ga này cho tui cũng o dám đi. âm u wá trời
@whatwhenwhere Tất nhiên là metro của Moscow nó đỉnh hơn nhiều về mặt kiến trúc. Bạn chỉ cần 1 lệnh google search là ra.
-1x-1.webp
free-metro-moscu-01.jpg
kien-truc-hoanh-trang-an-tuong-cua-he-thong-tau-ngam-nuoc-Nga.jpg
Moscow-metro-tour-Russia-luxury-min.webp
vadim-sherbakov-new-moscow-metro-VADL0475.jpg
c6aff271e11549ab87a56190d24f49fd.jpg
ở vn chắc phải 10.000 ( 10 nghìn năm ) nữa mới có thể làm được như thế nàyyyyyy
Cũng là em của LX mà nó được làm mấy cái đồ đã quá... hơn cả hồi đó Pháp làm đường tàu cho VN
@cuhiep Pháp nó đô hộ bóc lột, làm đường sắt để nó vận chuyển tài nguyên về mẫu quốc, kia là Liên bang Xô Viết, so sánh như kẹc, Nga nó phiên âm là u rột
@cuhiep Đầu óc thằng ad này có vấn đề. Chủ đề nào nó cũng liên hệ xọ xiên chuyện này chuyện kia.
@Khoap89 Chuẩn, thằng này tây nội địa từ lâu rồi, nghe nó thở toàn mùi, quá chớn thì nó ăn đủ, ngu lắm
Đẹp quá
Metro thôi mà có cần phải đẹp dữ vậy không chứ
Hàng Soviet thì bao ngon . Loài người ko có đối thủ .
Sang Nga thì còn đẹp nữa, đặc biệt Moscow và Saint Petersburg. Kiev cũng đẹp nhưng tự phá rồi.
Đặc trưng ga tàu điện ngầm của Liên Xô là theo phong cách cung điện. Và không có ga nào có kiến trúc giống hoàn toàn giống ga nào.

Nhiều ga còn xây sâu vãi đái để làm hầm chú ẩn luôn
@metallicaqa91 trú ẩn
@Edward Đỗ
Cười vô mặt
@Edward Đỗ chắc ý của bạn ấy là làm hầm cho ông chú ở ẩn
Cười vô mặt
Sẵn mod review đồ ăn Uzbekistan luôn đi. Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm (pilaf, tandori samosa...).
Nếu có dịp mời bạn khám phá các ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.
@nhất linh Quá đẹp bro ạ
IMG-3691.jpg
Đi mấy cái metro của Nga rồi, phải nói đẹp dã man. VN chắc trăm năm nữa ko làm đc
@Steve Chu Nó toàn lấy đá, cẩm thạch, hoa cương, ... để lát và trang trí không, VN không có cửa để đầu tư một trạm như thế.
xấu hay đẹp gì thì metro VN là nhất vì xây rất kỹ để phục vụ cho nhân dân mà
Ga tàu ở Bình Nhưỡng cũng y chang. Công nhận mấy anh Nga Xô giỏi mỗi món này.
Sao mà nghệ thuật dữ vậy
Kinh vãi
Dân 36 triệu , gdp 90 tỉ đô mà người ta đã làm được như vậy . Không biết bọn ăn hại xứ lừa có thấy xấu hổ ko
@Cuhoaudam Mài có biết làm từ thời nào không, đúng là đồ ngoo đồ ăn hại
Này mang phong cách Nga xô rất đẹp. Nhưng có một cái có thể thấy hầu hết xây dựng ở Nga xô, các nước đông âu và triều tiên là trong nền đá hoặc địa chất tốt. Việt Nam xây dựng trong đất yếu sẽ tốn kém hơn nhiều.
Mod cho bài giới thiệu qua về du lịch luôn. Thanks!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025