Hôm nay dạo chơi trên Facebook, mình tình cờ thấy bài chia sẻ về việc Microsoft cũng có con chip ARM là SQ2, đang được dùng cho chiếc Surface Pro X 2020, nhưng sao người ta không nói về nó mà toàn nói về chip Apple M1 thôi. Thật ra thì lý do cho việc này cũng đơn giản.
Con chip mới ở trên Surface Pro X thực chất là một phiên bản giống như Snapdragon 8cx Gen 2 5G nhưng không có 5G và được tối ưu dành riêng cho Microsoft. Máy vẫn được trang bị màn hình 13" 2880 x 1920 điểm ảnh, RAM lên tới 16GB, ổ cứng 512GB, hai cổng C, khe nano SIM. Microsoft không nói nhiều cũng như đưa ra các con số về hiệu năng thực sự của con chip SQ2, có lẽ chúng ta phải chờ khi trên tay máy.
Đồ Microsoft không hot như đồ Apple
Đây là lý do đầu tiên, vì mối quan tâm của thị trường và thị hiếu dành cho hai sản phẩm đều khác nhau. Một bên là Surface Pro không phải ai cũng biết, một bên là MacBook với thương hiệu đã được xây dựng từ lâu. Một bên là Microsoft và người ta vẫn còn nghĩ tới ông này như một hãng phần mềm, ít nhất là ở Việt Nam, còn một bên là Apple với hình ảnh trong tâm trí người dùng công ty bán phần cứng xa xỉ, đắt tiền. Một bên là Surface Pro được phân phối ở một số thị trường mà thôi, trong khi MacBook thì được bán rộng rãi hơn.
Cơ bản thì đồ Apple lúc nào cũng có sức hút hơn về truyền thông, nên những bên nào làm truyền thông, từ website đến YouTube, ưu tiên nói về đồ Apple là hợp lý rồi. Người xem quan tâm cái nào thì làm về cái đó.
Microsoft chưa trình diễn được một giải pháp hoàn chỉnh
Mình dùng từ “trình diễn” bởi vì cách mà Microsoft nói về sản phẩm của họ. Trên sân khấu, cách mà Microsoft giới thiệu về Surface Pro X không giống như cách Apple nói về MacBook. Apple nói về MacBook như là một cái laptop bình thường, họ không nói nhiều về chip, về ARM gì hết.
Còn khi bạn lướt website của Microsoft, bạn sẽ thấy một dòng chữ như thế này. Không phải là dòng ghi chú nhỏ nhỏ, không phải dòng chữ nhạt nhạt. Mà một dòng chữ lớn đầy đủ ngang với các hình ảnh quảng bá sản phẩm.
Câu chữ, cách dùng từ của Microsoft làm cho người dùng không yên tâm khi họ muốn cân nhắc mua Surface Pro X. Bạn tính mua một cái máy, mà ngay chính nhà sản xuất còn ghi rằng máy này không tương thích tốt với các app mà bạn thường dùng thì bạn cũng lo lắng lắm chứ.
Với những người dùng đủ hiểu biết để nhận ra rằng con chip mà Surface Pro X đang chạy là con chip ARM chứ không phải x86_64, thì câu này đủ để khiến họ quay mặt đi mà không thèm mua Pro X. Trong khi đó, website của Apple thì không nói những thứ như thế này, mà ngược lại nó nói về việc bạn có thể dùng máy mạnh mẽ ra sao, mát ra sao, sáng tạo ra sao… Cảm giác khi đọc vào thông tin nó khác nhau lắm.
Quảng cáo
Surface Pro X cũng có gặp vấn đề về tương thích app
Và trên thực tế, Surface Pro X 2020 cũng gặp vấn đề với nhiều ứng dụng. Chẳng hạn như Photoshop và Lightroom bản desktop không thể cài được, trong khi đó Surface Pro X thế hệ cũ thì vẫn chạy ngon lành. Bên máy Mac chạy chip Apple M1 thì không gặp những vấn đề như thế này. Chủ yếu Apple M1 chưa tương thích với các ứng dụng cần ảo hóa và đa số là công cụ cho developer, chứ còn các app desktop bình thường thì vẫn có thể hoạt động tốt thông qua lớp ảo hóa Rosetta 2.
Trong tương lai, Microsoft sẽ có những bản cập nhật để khắc phục các lỗi tương thích của việc chạy ứng dụng 64-bit x86 trên Surface Pro X nói riêng cũng như các máy tính Windows chạy chip ARM nói chung.
Surface Pro X có giá $1499
Nếu như MacBook Air chạy chip Apple M1 có giá $999, Mac Mini có giá chỉ từ $699 thì con Surface Pro có giá cao hơn hẳn: $1499. Khi bạn bỏ ra khoảng 1500 USD mà thấy dòng chữ thông báo chưa chắc mọi ứng dụng của mình có thể chạy được thì rét không? Rét chứ. Mắc tiền mà.
Quảng cáo
À, đó là chưa kể đến các bài test benchmark, thử nghiệm này nọ cho thấy chip Microsoft SQ2 không mạnh như Apple M1. Cái này thì bạn tự tìm trên YouTube xem thêm nhé.
Và cuối cùng, người dùng bình thường có quan tâm chip gì đâu
Ông chạy chip Intel, ông chạy chip AMD, ông chạy chip Apple M1, ông chạy chip Microsoft SQ2… gì cũng được, tui - một người dùng bình thường - có quan tâm làm chi. Chắc chỉ có mấy ông thích tech, dạng như mấy ông chơi Tinh tế mới quan tâm thôi 😁 Cái người ta quan tâm là cái máy đó là được gì, nó làm công việc của tui nhanh không, mượt không? Pin của máy có lâu không? Máy có mỏng nhẹ không? Máy có đẹp không?
Thế thôi, đơn giản. Và nó nên như thế. Những thứ mà nhà sản xuất trình diễn, cuối cùng vẫn nên quay lại về những tình huống sử dụng thực tế và cách nó giúp người dùng sống khỏe hơn, làm việc hiệu quả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.
Về phần này, Surface Pro X không thể so được với trình độ marketing bậc thầy của Apple rồi. Cho dù chip Microsoft SQ2 có mạnh hơn nhiều lần so với Apple M1 đi nữa thì cũng không có ý nghĩa.
Mình cảm thấy rằng Surface Pro X đang có một màn trình diễn chưa thuyết phục, và nó cũng không đủ hot để người ta nói về nó đủ nhiều. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ sao về vấn đề này?