@nebazoc
Mình không có ỷ sức mà chấp nhận sự thật. Chuyện gì đến sẽ đến, đại dịch này là toàn cầu, chúng ta không né được đâu. Nếu cái số phải chết thì giàu như Phi Nhung cũng chẳng thay đổi được gì
@anhtuan1066
Trước đó đỉnh điểm đại dịch mình rất sợ, sau ngày 1/10/21 dần dần mình chuẩn bị tinh thần và cũng với người nhà đồng ý với quan điểm phải sống chung với lũ. Và ít lắm 1 lần bị nhiễm.. Sao né tránh được, giữ gìn cỡ nào cũng có ngày sơ hở
@lehuuthe1202
Mình không rõ nửa, nhưng ai bị mất khứu giác tùy cơ địa mỗi người, từ 5-15 ngày là bình thường lại, sau khi đã âm tính. Yên tâm đi.
- Còn thuốc để có khứu giác lại thì mình không biết
@mebebo16
Nó thế đó bạn à, hồi trong đỉnh dịch tháng 6 đến tháng 9 ở sg rất ư là quí với những gói cứu mạng, rất nhiều người trông chờ mà không có luôn, bọn trục lợi nó hét 600-800k nó đem vô cho, nhà nước hốt họ rồi. Chán