Trước giờ mình ít khi tin tưởng vào những bài viết gây quỹ ủng hộ thế này, nhưng lần này thì lại đồng cảm. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ cũng là tấm lòng của bạn dành cho các bé. Có thể bạn sẽ hoài nghi về số tiền bạn bỏ ra có đi đúng chỗ hay không, nhưng hãy thử đặt niềm tin vào nó 1 lần. Đôi khi nó sẽ giúp ích cho em bé nào đó khó khăn thật. Tết đến nơi rồi nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Có thể bây giờ bạn cho đi không nhận lại được gì, nhưng sau này con cái bạn sẽ nhận lại sự giúp đỡ của người khác. Hãy hy vọng điều tốt đẹp!
Mình chỉ là đọc giả, không thuộc tổ chức nào cả
Trước giờ mình ít khi tin tưởng vào những bài viết gây quỹ ủng hộ thế này, nhưng lần này thì lại đồng cảm. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ cũng là tấm lòng của bạn dành cho các bé. Có thể bạn sẽ hoài nghi về số tiền bạn bỏ ra có đi đúng chỗ hay không, nhưng hãy thử đặt niềm tin vào nó 1 lần. Đôi khi nó sẽ giúp ích cho em bé nào đó khó khăn thật. Tết đến nơi rồi nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Có thể bây giờ bạn cho đi không nhận lại được gì, nhưng sau này con cái bạn sẽ nhận lại sự giúp đỡ của người khác. Hãy hy vọng điều tốt đẹp!
https://vnexpress.net/cung-quy-hy-vong-trao-qua-tet-cho-tre-mo-coi-khuyet-tat-4547891.html
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Trước giờ mình ít khi tin tưởng vào những bài viết gây quỹ ủng hộ thế này, nhưng lần này thì lại đồng cảm. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ cũng là tấm lòng của bạn dành cho các bé. Có thể bạn sẽ hoài nghi về số tiền bạn bỏ ra có đi đúng chỗ hay không, nhưng hãy thử đặt niềm tin vào nó 1 lần. Đôi khi nó sẽ giúp ích cho em bé nào đó khó khăn thật. Tết đến nơi rồi nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Có thể bây giờ bạn cho đi không nhận lại được gì, nhưng sau này con cái bạn sẽ nhận lại sự giúp đỡ của người khác. Hãy hy vọng điều tốt đẹp!