Chào anh em, trước tiên mình tự cảm nhận mình là người khó bị lừa và cũng khá đa nghi. Nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên trong hơn 10 năm mua bán online (từ cái thời mua bán trên các forum như 5giay tới thời các sàn tmdt) mình đã bị lừa 1 cú như vậy.
Nguyên nhân chính chỉ có 1 thôi là HAM RẺ.
Bình thường trong thành phố mình hay dùng nón Protec loại này này, nhưng mà đội riết cũng chán với lại cái nón cũng cồng kềnh đôi khi bất tiện.
Thấy nón bảo hiểm của Nón Sơn nhìn trẻ trung và cũng khá thời trang lâu rồi nhưng chưa tiện mua thử. Hôm rồi đang lướt facebook thì mình thấy quảng cáo từ Nón Sơn. Với cái tên facebook là Nón Sơn chi nhánh Đỗ Xuân Hợp.
Nguyên nhân chính chỉ có 1 thôi là HAM RẺ.
Bình thường trong thành phố mình hay dùng nón Protec loại này này, nhưng mà đội riết cũng chán với lại cái nón cũng cồng kềnh đôi khi bất tiện.
Thấy nón bảo hiểm của Nón Sơn nhìn trẻ trung và cũng khá thời trang lâu rồi nhưng chưa tiện mua thử. Hôm rồi đang lướt facebook thì mình thấy quảng cáo từ Nón Sơn. Với cái tên facebook là Nón Sơn chi nhánh Đỗ Xuân Hợp.
Giải thích vì sao mình nói mình là người đa nghi khó bị lừa mà mình lại không thắc mắc về cái tên đó. Cũng tình cờ là mình hay uống cafe Laha, Laha đa phần các quán lớn lớn đều giống nhau từ menu tới chất lượng nhưng cũng có vài quán nhỏ menu nó khác, mình hỏi ra thì do là nhượng quyền nên quán có quyền bán khác menu 1 tý. Cũng vì cái ý nghĩ kinh doanh nhượng quyền nên mình bỏ qua chi tiết vì sao lại có cái facebook tên lạ như vậy.
Tiếp đến là cái facebook bán hàng này cũng khá là chuyên nghiệp, trả lời nhanh, và đơn hàng update cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Trong lúc nhắn tin mình cũng hơi khó chịu vì sao bên kia cứ hỏi mình lấy loại nào màu nào 2 3 lần gì đó nhưng mình nghĩ có khi đó là câu trả lời của bot (mà có khi là vậy thật) nên mình cho qua.
Mình sẽ KHÔNG BIẾT được là mình bị lừa nếu không có sự cố xảy ra. Mình mua 2 cái nhưng có 1 cái nó bị gãy cái nhựa như hình.
Sau đó mình liên lạc page đó thì được cho số điện thoại.
Mình liên lạc số điện thoại đó qua Zalo thì được hỏi là mình gặp vấn đề gì sau đó mình trình bày cho 1 đống rồi im luôn.
Quảng cáo
Thấy lạ quá mình liên lạc lại page facebook thì cũng thấy im. Vậy là mình quyết định tới thẳng cửa hàng để đổi thì được em nhân viên cho biết mình mua phải hàng giả rồi. Hàng thật thì cũng y như cái hàng giả này nhưng có cái tem chống hàng giả. Tự nhiên tới đây mình thấy mắc cười quá trời, cười là tại sao lại bị lừa 1 cách dễ dàng như vậy. Chắc có thể cái tâm lý 2 3 trăm ngàn thôi nên mình dễ dàng cho qua như vậy. Mình mở lại facebook định khoe với page là mình biết nó là fake rồi nhưng mà chắc page nó chặn mình hoặc page nó tự xóa luôn rồi.
Cho các bạn coi thêm, cái tag của nó nhìn cũng khá là chuyên nghiệp (giờ nhìn lại thì thấy cái phần mã vạch in hơi tèm nhem 1 tý), bên trong nón cũng rất là chuyên nghiệp luôn. Sau mình phải nói với người nhà là mua nón thanh lý nên không cho đổi. Chứ khai thật ra bị lừa chắc độn thổ ^^
View attachment 4924300