Face, Zalo hay Twitter với mình chỉ là thứ đồ chơi thơi thôi. Chơi rồi bỏ, mất thì thôi vì mình chỉ đưa những gì bình thường, vui vui không quan trọng vào đó. Tâm sự thầm kín thì đi cafe hay bia bọt mà nói vào tai nhau cho ngấm tội gì phô ra cho nhiều người coi.
Không phải facebook tiêu cực mà cách bạn dùng nó tiêu cực , cách bạn bỏ quá nhiều thời gian quan tâm những thứ vô bổ . Với tôi facebook là phương tiên liên lạc tuyệt vời. Là trang thông tin cập nhật của bạn bè và người thân. ....
Điện thoại mình đã gỡ fb 2 năm nay rồi, 7 7 - 49 ngày mới mở fb trên máy tính công ty xem bạn bè mình post hình con cái 😂. Mình ghét bị fb theo dõi
Công nhận từ ngày gỡ fb, tiết kiệm được khối tiền mua sắm linh tinh (mấy app tiki, laz, shopee cũng k cài trên đt)
Nếu có 1 mạng xh đông đảo người dùng và chính sách hay hơn FB thì mình cũng sẵn sàng bỏ FB. Thực sự rất chán chính sách của Mark xoăn. Toàn bợ đít tàu 😡😡
Lol. Bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng giờ đa phần có xài Zalo nếu bỏ FB cũng ko mấy bất tiện lắm. Ảnh thì lâu nay lưu icloud nên cũng chẳng có gì để luyến tiếc cả =))
Tui không chơi ngay từ đầu. Chỉ dung messager của nó thôi. Bây giờ cũng đã bỏ chuyển sang za...rồi. fB bản chất nó xâu xa rồi. Kiếm tiền thì bất chấp thủ đoạn mà lị. Vô bổ chỉ toàn ăn hại thôi. Hahahah
Mình hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ cũng như bài viết của bác. Bản thân mình cũng đã bỏ hẳn fb không còn sử dụng từ lâu, kể cả messenger. Những ai sử dụng fb thời gian lâu dài đều có chung quan niệm "Mất quá nhiều thời gian để sân si cho sự khoe mẽ của mọi người". Riêng vợ mình thì tạo thêm áp lực cho mình cũng với lý do trên. Nên bây giờ, khi cần liên lạc bạn, mình sử dụng Zalo hoặc gọi trực tiếp 😀