Người ta hay nói, đàn ông không lớn lên, chỉ có đồ chơi của họ đắt tiền lên, đồng hồ cơ đích thị là một món đồ chơi như thế. Một cỗ máy cơ khí bé tí tẹo, nhét trong một lớp vỏ kim loại to hơn đồng bạc hoa xòe một tí, tác dụng duy nhất là xem giờ, vài cái cho biết thêm ngày tháng, bấm giây, những thứ mà smartphone nào cũng làm tốt hơn, mà giá lại lên đến hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng.
Smartwatch có khác chút, cũng là đồ chơi nhưng tính thực dụng cao hơn. Ngoài xem giờ, bạn có thể theo dõi nhịp tim, nhịp thở, hỗ trợ tập thể dục, chơi thể thao, đọc tin nhắn, xem thời tiết. Smartwatch xem ra đã trở thành một món đồ kha khá quan trọng trong thế giới hiện đại. Một món đồ tuy không có không sao, nhưng có thì mang lại nhiều lợi ích.
Sự xuất hiện của smartwatch đã khiến nhiều người băn khoăn lựa chọn giữa smartwatch và đồng hồ cơ, chơi cái nào, bỏ cái nào. Mỗi người một lựa chọn. Nhưng với riêng mình, với bản tính thích đủ thứ, mình lựa chọn chơi cả hai. Và đây chính là cuộc sống của mình, cuộc sống kết hợp giữa đồng hồ cơ và smartwatch.
Một ngày của mình bắt đầu lúc 6:00 sáng. Đây là lúc bắt đầu một cơn đau đầu dễ chịu. Chọn chiếc đồng hồ cơ nào hôm nay. Thường mình chọn theo ý thích, đôi khi chọn theo trang phục.
Smartwatch có khác chút, cũng là đồ chơi nhưng tính thực dụng cao hơn. Ngoài xem giờ, bạn có thể theo dõi nhịp tim, nhịp thở, hỗ trợ tập thể dục, chơi thể thao, đọc tin nhắn, xem thời tiết. Smartwatch xem ra đã trở thành một món đồ kha khá quan trọng trong thế giới hiện đại. Một món đồ tuy không có không sao, nhưng có thì mang lại nhiều lợi ích.
Sự xuất hiện của smartwatch đã khiến nhiều người băn khoăn lựa chọn giữa smartwatch và đồng hồ cơ, chơi cái nào, bỏ cái nào. Mỗi người một lựa chọn. Nhưng với riêng mình, với bản tính thích đủ thứ, mình lựa chọn chơi cả hai. Và đây chính là cuộc sống của mình, cuộc sống kết hợp giữa đồng hồ cơ và smartwatch.
Mình dùng đồng hồ cơ lúc nào?
Một ngày của mình bắt đầu lúc 6:00 sáng. Đây là lúc bắt đầu một cơn đau đầu dễ chịu. Chọn chiếc đồng hồ cơ nào hôm nay. Thường mình chọn theo ý thích, đôi khi chọn theo trang phục.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/03/5923840_z3040210485147_0de5bf8baae395b9e576728fa047d5f4.jpg)
Ví dụ nếu hôm nay có việc phải tiếp khách, bắt tay bắt chân gì đó, mình sẽ chọn dresswatch, dây da, hoặc dây kim loại nhưng mặt trơn, đơn giản.

Nếu hôm nay chỉ ngồi văn phòng, trưa chạy đi buôn chuyện, chém gió với bạn bè, mình sẽ chọn một chiếc chronograph hay diver lắm nút, dây thép. Hoặc đơn giản, hôm nay mặc áo xanh nước biển thì mình chọn dial màu xanh luôn cho hợp.
Chiếc đồng hồ cơ sẽ trên cổ tay của mình cho đến hết giờ làm việc, bao gồm cả giờ đi nhậu, tiếp khách buổi tối (nếu có). Mình xoay vòng mấy chiếc đồng hồ như thế. Nó trở thành một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Đôi khi trở thành đề tài để nói trong giao tiếp. Và khi mình về nhà, nó được cất vào hộp xoay chờ đến ngày được mang ra đeo tiếp.
Mình dùng smartwatch lúc nào?
Làm việc gì thì vẫn cần phải tập thể dục. Dù khá bận nên không thể chơi thể thao thường xuyên, mình vẫn cố gắng duy trì tập thể dục (chạy bộ, leo cầu thang, cardio, hiit…) khoảng 15-30 phút mỗi ngày, tùy theo giờ mình về đến nhà.

Lúc này chiếc Garmin Venu 2s là lựa chọn duy nhất. Nhỏ nhắn, thanh lịch trên cổ tay. Pin cả tuần. Đủ thứ cảm biến theo dõi. Cung cấp hàng loạt bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Chiếc smartwatch này tạo ra thôi thúc để mình phải luyện tập, hoàn thành những mục tiêu trong ngày. Từ ngày đeo nó, mình duy trì được việc tập luyện đều đặn, có ý thức hơn về trọng lượng cơ thể. Nó ít nhiều góp phần giúp mình giảm từ gần 76kg xuống 64kg trong hơn 2 tháng.

Quảng cáo
Dù vậy, mình không đeo nó đi ngủ. Lúc đầu mình cũng cố gắng đeo, nhưng cảm thấy đeo nó ngủ mất ngon, suốt ngày phải ngó nghiêng xem giấc ngủ có tốt không, có sâu không. Mình quyết định kệ. Tháo nó ra trước khi lên giường và ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Tại sao lại là Garmin mà không phải Apple Watch? Đơn giản thôi. Mình ngại phải cắm sạc thường xuyên cho một thứ mà mình chỉ đeo khoảng 4-5 tiếng mỗi ngày.
Đồng hồ điện tử - một thú tiêu khiển nhẹ nhàng
Ngoài đồng hồ cơ và smartwatch, mình còn có vài con Casio. Cơ bản tay mình nhỏ, đeo G-shock cũng không có đẹp đẽ gì lắm nhưng mình thích thì cứ mua nghịch chơi.

Những chiếc Casio này không có thời gian đeo cụ thể như đồng hồ cơ và smartwatch. Mình đeo chúng vào cuối tuần, khi mặc quần lửng, áo thun, đi dép Crocs lượn phố phường Hà Nội.
Quảng cáo
Vậy đấy, mình không muốn và cảm thấy không cần thiết phải lựa chọn. Mọi thiết bị đều tồn tại có lý do của nó. Mình đơn giản lựa chọn dùng thứ phù hợp nhất, vào thời điểm thích hợp nhất, đối với mình. Hoặc có thể mình quá ham vui để từ bỏ bất kỳ thú vui nào. Thế thôi.