Mình thích cái lối kiến trúc và sắp đặt cảnh quan vườn tược của người Nhật. Họ coi trọng sự hài...
Mình thích cái lối kiến trúc và sắp đặt cảnh quan vườn tược của người Nhật. Một tòa nhà có thiết kế đơn điệu, thô cứng và thực dụng (có lẽ được xây từ TK20), đặt trong sự đối lập với cái mềm mại, dễ chịu của khu vườn bonsai. Mềm từ lối đi cho đến dáng vẻ của cây cối. Họ coi trọng sự hài hòa và tinh tế hơn là vẻ hoành tráng phô trương. Mà chưa chắc làm được như họ mà dễ. Mặc dù tổng quan quy hoạch đô thị của Nhật (nhứt là Tokyo) khá lộn xộn nhưng đi vô chi tiết nó lại rất chỉn chu, tỉ mỉ. Ai đã đi Aeon Mall và Vincom rồi, đem ra so sánh cũng thấy sự khác biệt. (ảnh Nam Air)
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mình thích cái lối kiến trúc và sắp đặt cảnh quan vườn tược của người Nhật. Một tòa nhà có thiết kế đơn điệu, thô cứng và thực dụng (có lẽ được xây từ TK20), đặt trong sự đối lập với cái mềm mại, dễ chịu của khu vườn bonsai. Mềm từ lối đi cho đến dáng vẻ của cây cối. Họ coi trọng sự hài hòa và tinh tế hơn là vẻ hoành tráng phô trương. Mà chưa chắc làm được như họ mà dễ. Mặc dù tổng quan quy hoạch đô thị của Nhật (nhứt là Tokyo) khá lộn xộn nhưng đi vô chi tiết nó lại rất chỉn chu, tỉ mỉ. Ai đã đi Aeon Mall và Vincom rồi, đem ra so sánh cũng thấy sự khác biệt.
(ảnh Nam Air)
Này chắc VP tổng hoặc R&D...chứ cty sản xuất xây vậy công nhân đi cực vl ra