Mình thích nghe rap và đã nghe từ hồi học sinh. Bài đầu tiên mình nghe là High Road của Fort Minor hợp cạ với John Legend. Đến giờ vẫn thấy hay nhứt.
Trong các rapper Việt, mình thích nhứt Đen Vâu, người đâu mà vừa được cái hát dở lại còn hát sến.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mình thích nghe rap và đã nghe từ hồi học sinh. Bài đầu tiên mình nghe là High Road của Fort Minor hợp cạ với John Legend. Đến giờ vẫn thấy hay nhứt.
Trong các rapper Việt, mình thích nhứt Đen Vâu, người đâu mà vừa được cái hát dở lại còn hát sến.
@NghiepTranVINA
em cũng thấy vậy, chắc giới trẻ họ thích sự sang chảnh, màu mè. chứ nhạc cu này mộc mạc bình dị với cuộc sống quá các bạn ấy ko thích anh nhỉ. cũng giống như xh bh tìm sự tử tế thì khó chứ đểu cáng thì đầy đường.
Trước bảo nhạc thằng này bần nông & mị dân thì bị admin xoá bình luận. Chủ đề loanh quanh việc trồng rau nuôi cá, tìm cách dắt gái đi trốn, nấu ăn cho gái, đem tiền báo hiếu cho mẹ,... Thật đắng lòng cho GenZ.
@cúm tàu
tôi thấy tư tưởng đó hiện đại mà, người hiện đại là người ko chỉ biết suy nghĩ cho mình mà còn cho người khác, cho xã hội... chỉ có những người có lối sống ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân thì mới ko hiện đại, theo ông thế nào là nhạc rap hiện đại? rap nó cũng chia ra nhiều thể loại chứ đâu phải chỉ là dizz nhau hay là nói về những việc ăn chơi sa đọa mới là nhạc rap hiện đại.
@Viva Đây Nè
đấy là cách hiểu của bạn, mình thì thấy lời lẽ câu từ trong ráp cu này gần gũi, bình dị, chân thật và có rất nhiều năng lượng tích cực. ko hề màu mè hoa lá cành đểu cáng giả tạo như các loại khác
nói về tính cách và nhân cách thì chắc chỉ có Đen Vâu là có cả 2. Mấy thằng rapper kia toàn là chửi bới nhau với lại hay cổ xúy cho việc ăn chơi sa đọa.