1. Màn hình rời không phải để khoe, mà để đỡ mệt
Trước đây mình dùng laptop là chính, mọi thứ gói gọn trong cái màn hình nhỏ. Lúc đầu mình cũng thấy ổn, vì quen rồi. Nhưng càng làm việc nhiều, mình càng nhận ra mắt mỏi nhanh, cổ hay cúi, và thao tác đa nhiệm thì cứ bị bí. Đổi sang màn hình rời, thứ thay đổi đầu tiên không phải hiệu suất, mà là cảm giác dễ chịu khi ngồi lâu.2. Trải nghiệm thật sự chỉ lộ ra sau vài giờ dùng liên tục
Màn hình rời nhìn ở cửa hàng thường đẹp, vì họ chỉnh sẵn sáng và rực. Nhưng điều mình quan tâm là sau một buổi làm việc dài, mắt có bị căng không, chữ có dễ đọc không, và mình có phải liên tục chỉnh độ sáng hay không. Màn hình tốt là màn hình khiến mình quên mất nó đang tồn tại, vì mọi thứ hiển thị tự nhiên và ổn định.

