Thế là sau bao ngày ngồi đợi, hóng chiếc máy được bao nhiêu anh em nhiếp ảnh cầm trên tay, rồi bao nhiêu hình chụp từ chiếc máy mà nôn quá nôn, đến ngày mở bán còn đặt trễ vài ngày nên cứ nghĩ phải tới đợt 2 hàng về mới có nhưng shop gọi lên nhận hàng thế là nhận thôi.
Kể từ khi mình cầm chiếc máy Ricoh GR3 đầu tiên đến giờ thì Ricoh đã là chiếc máy ảnh mình chụp nhiều nhất. Cảm giác cầm nắm thật sự của Ricoh GR4 lúc ban đầu lấy ra là rất chắc tay, khác hẳn với cảm giác bất ngờ khi vừa mở hộp chiếc Ricoh GR3, cứ như đồ chơi.
Mời anh em xem video mình có quay lại để kỷ niệm cũng như một số cảm nhận đầu tiên của mình với chiếc máy mình nghĩ là sẽ rất tuyệt vời này nhé.
Kể từ khi mình cầm chiếc máy Ricoh GR3 đầu tiên đến giờ thì Ricoh đã là chiếc máy ảnh mình chụp nhiều nhất. Cảm giác cầm nắm thật sự của Ricoh GR4 lúc ban đầu lấy ra là rất chắc tay, khác hẳn với cảm giác bất ngờ khi vừa mở hộp chiếc Ricoh GR3, cứ như đồ chơi.
Mời anh em xem video mình có quay lại để kỷ niệm cũng như một số cảm nhận đầu tiên của mình với chiếc máy mình nghĩ là sẽ rất tuyệt vời này nhé.






