Bộ ảnh Núi Bà Đen này được chụp từ flycam bởi nhiếp ảnh gia Daniel Kordan mình thấy đẹp quá nên chia sẻ lại cho anh em cùng xem.
Góc siêu rộng nhìn thấy được gần hết núi và đường lên núi.
Anh Daniel Kordan nói là điều kiện thời tiết hôm lên đỉnh núi có mây mù dày đặc, trong khoảng 10 mét là không thấy gì cả. Hình chụp từ xa cho thấy mây ôm hết ⅓ đỉnh núi.

Góc siêu rộng nhìn thấy được gần hết núi và đường lên núi.

Anh Daniel Kordan nói là điều kiện thời tiết hôm lên đỉnh núi có mây mù dày đặc, trong khoảng 10 mét là không thấy gì cả. Hình chụp từ xa cho thấy mây ôm hết ⅓ đỉnh núi.

Nhờ có mây và phủ và mặt trời ló dạng nên nhìn chẳng khác gì tiên cảnh.

Mình thích tấm ngược sáng này nhất.

Tượng Phật có chiều cao 72 mét được đặt trên đỉnh núi Bà Đen cao 986 mét, khi bị mây mù bao phủ xung quanh nhìn quá ấn tượng.

Tượng được đúc hoàn toàn bằng đồng và hiện đang nắm kỉ lục tượng đồng cao nhất Châu Á đặt trên đỉnh núi. Tổng số đồng để đúc tượng là 170 tấn.

Tượng được tạo hình theo các tượng Phật thời Lê của Việt Nam chứ không theo các tượng Phật chịu sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Mình từng leo núi Bà Đen 4 lần, 2 lần cung Ma Thiên Lãnh và 2 lần đường dốc đá. Từ hồi làm cáp treo thì khách du lịch đông quá nên mình cũng không quay lại nữa nên không biết đã hoàn thành tượng Phật to và đẹp như này. Cám ơn nhiếp ảnh gia Daniel Kordan.
Quảng cáo