Hồi xưa má dạy tiếng Anh cho từ nhỏ nên nghe ba cái nhạc này sớm riết bị ghiền. Mà lúc đó còn bé tý, cỡ 15-16 tuổi đã nghe nhạc của Air Supply, mấy bản như All Out of Love và Lost in Love có biết cái gì đâu. Giờ sau khi trải nghiệm yêu đương nhiều rồi thì thành ra thấy hơi sến. Anyway, nhạc của Air Supply đến giờ mình vẫn hay nghe, vì nó gợi nhớ lại khoảng thời gian mình tập đàn guitar đi cưa gái, quen bạn gái đầu tiên, trải nghiệm vài cuộc thất tình, chung quy lại là cũng thăng trầm cùng với mình qua 2 3 năm cấp 3.
Một phần nữa nhóm nhạc 2 người này có một chất nhạc khá êm ái, tình cảm, giọng nam cao và ngọt ngào của Russell Hitchcock giúp ta thư giãn rất tốt. Mới tối qua mình và @abuchino nghe xong thấy hay nên lên đây rủ mọi người nghe chung. Sẵn khoe luôn là bản vinyl của mình là bản Allen Gardner thu âm, nên tiếng hay hơn mấy cái bản 24bit trên Tidal nhiều, đó cũng là một điểm rất hay khi anh em chơi vinyl đó.
Thế band nhạc, bản nhạc nào làm mọi người bị ấn tượng khó phai nhất thuở "17 bẻ gãy sừng trâu" ? Comment, chia sẻ nhạc nhiều nhiều cho anh em và mình nghe ké nha.
Một phần nữa nhóm nhạc 2 người này có một chất nhạc khá êm ái, tình cảm, giọng nam cao và ngọt ngào của Russell Hitchcock giúp ta thư giãn rất tốt. Mới tối qua mình và @abuchino nghe xong thấy hay nên lên đây rủ mọi người nghe chung. Sẵn khoe luôn là bản vinyl của mình là bản Allen Gardner thu âm, nên tiếng hay hơn mấy cái bản 24bit trên Tidal nhiều, đó cũng là một điểm rất hay khi anh em chơi vinyl đó.
Thế band nhạc, bản nhạc nào làm mọi người bị ấn tượng khó phai nhất thuở "17 bẻ gãy sừng trâu" ? Comment, chia sẻ nhạc nhiều nhiều cho anh em và mình nghe ké nha.