Hôm trước em đi trên đường ngã tư Xuân Thủy- Phạm Hùng. Đèn đang xanh và em vẫn đang phóng như đúng rồi. Bất chợt không hiểu sao có 2 em xinh tươi đang rất tươi phi lên và không cần nhìn đường. Em đoán là 2 em này vượt đèn đỏ vì thấy đường nó hơi thoáng 1 tí. Cũng may em phản ứng kịp nên không cho 2 em ý hôn đường. Lúc đó em cáu lắm, mà ai lại con trai đi chấp mấy đứa con gái thiếu ý thức như vậy bao giờ. Nhưng mà suy nghĩ của em lúc đó là không bận việc thì phải đâm cho phát giúp 2 em ấy nâng cao ý thức. Em mà đâm vào thì 2 em ý chỉ có thiệt chứ đừng hòng được lợi lộc gì chỗ em. Em quên mất, đèn xanh của em còn hơn 20s thì phải :3. Đấy là 1 tình huống
Lại một tình huống nữa. Chuyện chẳng có gì to tát nhưng đi ra đường em sợ nhất là đàn bà và con gái lái xe. Họ xem đường là của riêng nhà họ không bằng. Đi vô lối, không nhìn trước nhìn sau. Gương xe với mắt để làm cảnh hay sao đấy. Trung bình mỗi ngày ra đường em bị từ 5-10 cô tạt đầu. Không phải tay lái em cứng các cô ấy ra đi từ lâu rồi.
Chuyện ngã ba ngã tư các bác ạ. Em mà đến đoạn nào có ngã ba ngã tư, kể cả đường chính em cũng không bao giờ dám đi nhanh. Lúc nào cũng phải thăm dò tình hình rồi mới đi. Mấy lần em gặp tình huống các cụ phi từ trong ngõ hoặc đường khuất tầm nhìn ra mà phi như đúng rồi. Mà phi thì phi luôn cho xong lại còn phi ra giữa đường xong đứng đấy đã, em mà cứ đi thẳng thì đâm trực diện luôn chứ còn gì nữa. Nhất là mấy chỗ dốc thì thôi, em khỏi phải nói, em có đi qua rồi nhìn lại vẫn thấy đang đứng. Không hiểu đứng đấy làm gì nữa.
Chuyện lượn, tạt đầu. Em là em chúa ghét mấy ông đi lượn như đường nhà mình, đang đi giật mình cái phụp vì có ông vừa tạt sát đầu xe. Đường thoáng mà sao các ông cứ thích đi kiểu ziczac là sao?
Chuyện đinh tặc(không liên quan lắm nhưng em kể luôn ở đây, đỡ phải làm thớt mới ), cái chuyện này có mà kể đến mai không xong, số là mỗi ngày em cũng đi vài chục km trên đường. Không biết bao nhiêu lần em bị đinh tặc rải bẫy và một cơ số lần nhất quyết không sửa mà dắt đi đến quán đoàng hoàng sửa cho uy tín, tin tưởng được. Mấy ông rải đinh vậy sửa xong kiểu gì về em cũng phải sửa lại @@. Số là hôm trước em cũng dính phát đinh, lần này cũng đang vi vu đi ký hợp đồng cho khách về(Em làm mảng truyền hình FPT, bác nào có nhu cầu truyền hình thì liên hệ em ký hợp đồng tận nhà luôn. Nhưng nội thành hà nội thôi ạ) tự nhiên con xe của em xì xì hết. Xong, xuống xem con đinh to đùng luôn. Quả này em đen rồi, cần mang hợp đồng về sớm, dắt bộ thì ngu. Tự nhiên nhớ hôm trước con em nó bắt em cài cái app gì gì đấy, ‘vivu’ thì phải nó bảo đi nhiều thì cài cái này vào, có thích dắt bộ không? :v, cái này nó có mấy cái địa điểm cửa hàng sửa xe. May quá em bỏ ra xem thì có 1 cái cửa hàng sửa chữa cách em không xa mỗi tội ở trong ngõ, nếu tự mò chắc không ra được. Em hì hụi dắt xe vào đấy sửa. Thấy anh sửa xe này tốt tính khung luôn. Có mấy người vào bơm xe không lấy tiền. Thời này được người như vậy ít lắm các bác ạ.
Cuối cùng em chỉ nhờ các cô các bác đi xe ý thức một chút, chứ đừng coi đường nhà người ta là đường nhà mình. Em thì em không dam khuyến khích vượt đèn đỏ, nhưng nếu vượt thì chọn lúc ít người mà vượt, chứ người ta đi đầy đường mà vượt thì thăng lúc nào không biết đâu. Mấy ông rải đinh á? Hết đất làm ăn với em rồi, em có app rồi nên có rải em gọi cứu hộ chứ đừng hòng sửa của mấy ông. :v
AE chia sẻ chuyện của mình xem có ai giống của em không 😁
Lại một tình huống nữa. Chuyện chẳng có gì to tát nhưng đi ra đường em sợ nhất là đàn bà và con gái lái xe. Họ xem đường là của riêng nhà họ không bằng. Đi vô lối, không nhìn trước nhìn sau. Gương xe với mắt để làm cảnh hay sao đấy. Trung bình mỗi ngày ra đường em bị từ 5-10 cô tạt đầu. Không phải tay lái em cứng các cô ấy ra đi từ lâu rồi.
Chuyện ngã ba ngã tư các bác ạ. Em mà đến đoạn nào có ngã ba ngã tư, kể cả đường chính em cũng không bao giờ dám đi nhanh. Lúc nào cũng phải thăm dò tình hình rồi mới đi. Mấy lần em gặp tình huống các cụ phi từ trong ngõ hoặc đường khuất tầm nhìn ra mà phi như đúng rồi. Mà phi thì phi luôn cho xong lại còn phi ra giữa đường xong đứng đấy đã, em mà cứ đi thẳng thì đâm trực diện luôn chứ còn gì nữa. Nhất là mấy chỗ dốc thì thôi, em khỏi phải nói, em có đi qua rồi nhìn lại vẫn thấy đang đứng. Không hiểu đứng đấy làm gì nữa.
Chuyện lượn, tạt đầu. Em là em chúa ghét mấy ông đi lượn như đường nhà mình, đang đi giật mình cái phụp vì có ông vừa tạt sát đầu xe. Đường thoáng mà sao các ông cứ thích đi kiểu ziczac là sao?
Chuyện đinh tặc(không liên quan lắm nhưng em kể luôn ở đây, đỡ phải làm thớt mới ), cái chuyện này có mà kể đến mai không xong, số là mỗi ngày em cũng đi vài chục km trên đường. Không biết bao nhiêu lần em bị đinh tặc rải bẫy và một cơ số lần nhất quyết không sửa mà dắt đi đến quán đoàng hoàng sửa cho uy tín, tin tưởng được. Mấy ông rải đinh vậy sửa xong kiểu gì về em cũng phải sửa lại @@. Số là hôm trước em cũng dính phát đinh, lần này cũng đang vi vu đi ký hợp đồng cho khách về(Em làm mảng truyền hình FPT, bác nào có nhu cầu truyền hình thì liên hệ em ký hợp đồng tận nhà luôn. Nhưng nội thành hà nội thôi ạ) tự nhiên con xe của em xì xì hết. Xong, xuống xem con đinh to đùng luôn. Quả này em đen rồi, cần mang hợp đồng về sớm, dắt bộ thì ngu. Tự nhiên nhớ hôm trước con em nó bắt em cài cái app gì gì đấy, ‘vivu’ thì phải nó bảo đi nhiều thì cài cái này vào, có thích dắt bộ không? :v, cái này nó có mấy cái địa điểm cửa hàng sửa xe. May quá em bỏ ra xem thì có 1 cái cửa hàng sửa chữa cách em không xa mỗi tội ở trong ngõ, nếu tự mò chắc không ra được. Em hì hụi dắt xe vào đấy sửa. Thấy anh sửa xe này tốt tính khung luôn. Có mấy người vào bơm xe không lấy tiền. Thời này được người như vậy ít lắm các bác ạ.
Cuối cùng em chỉ nhờ các cô các bác đi xe ý thức một chút, chứ đừng coi đường nhà người ta là đường nhà mình. Em thì em không dam khuyến khích vượt đèn đỏ, nhưng nếu vượt thì chọn lúc ít người mà vượt, chứ người ta đi đầy đường mà vượt thì thăng lúc nào không biết đâu. Mấy ông rải đinh á? Hết đất làm ăn với em rồi, em có app rồi nên có rải em gọi cứu hộ chứ đừng hòng sửa của mấy ông. :v
AE chia sẻ chuyện của mình xem có ai giống của em không 😁