Mình vừa có một chuyến đi xuyên qua một số bang của Mỹ và có ghi lại một số hình ảnh bằng Z Fold4 mới ra mắt. Mời anh em xem qua. Nâng cấp camera là nâng cấp mình thích nhất trên Z Fold4 năm nay và mình đánh giá nâng cấp này là rất tốt khi so với các đời Z Fold trước đây. Mình thích dùng camera trên điện thoại vì nó nhanh chóng và đặc biệt với Z Fold thì xem lại đã.
Anh em lưu ý:
Sân thượng của một tòa nhà được dùng làm quán cafe rất đẹp. Hình này chụp xuyên qua kính của phòng khách sạn mình ở.
Anh em lưu ý:
- Bộ hình này được chụp bằng một chiếc Z Fold4 bản tiền thương mại.
- Hình ảnh được mình bỏ vào Adobe Lightroom chỉnh một chút, giảm kích thước về chiều ngang thành 2048 pixel và giảm chất lượng còn 69%.
- Link hình fullsize trên Flickr:
Z Fold Mỹ
Uploaded from Mac "Desktop/xxx/Z Fold Mỹ" on Tran’s Mac Studio
flickr.com
Sân thượng của một tòa nhà được dùng làm quán cafe rất đẹp. Hình này chụp xuyên qua kính của phòng khách sạn mình ở.
Một tấm hình khác chụp từ phòng khách sạn xuống công viên trên cao High Line ở New York. Công viên này được làm lại trên một nền đường sắt cũ. New York ồn áo, náo nhiệt nhưng anh em chỉ cần đi một vòng trên này là thấy êm ngay.
Đầu một chiếc xe tải hạng nặng RAM. Mình rất thích nhìn những chiếc tải RAM vì nó luôn hầm hố và ấn tượng hơn các xe tải khác. Không thấy RAM bán ở VN.
Món salad với lá gì đó trộn với phô mai vàng và trắng. Mình thích ăn lá lắm.
Một phần cheese burger trong nhà hàng gần chỗ mình ở. Mình thích ăn burger trong nhà hàng vì nó tươi và ngon.
Một góc New York với nhiều bê tông và ít cây
Hoa dâm bụt loại lớn
Quảng cáo
Tượng nữ thần tự do được làm kiểu gì đó với cái mặt rất là lạ. Suy nghĩ đầu tiên và vui vẻ của mình khi nhìn tượng này là “báng bổ”. hahahaha
Nhìn từ công viên trên cao qua hai tòa nhà đến bờ sông
Nhiều người đi dạo trên công viên. Nhưng nó không quá nhiều như mấy đường đi bộ hay mấy chỗ điểm du lịch ở Việt nam.
Một anh nằm phơi nắng. Mình nhiều lần thử phơi nhưng chịu không nổi. Ở mấy nước cao cao này thì trong bóng râm rất mát nhưng ra ngoài nắng gắt chút thì nóng lắm, không chịu nổi.
Quảng cáo
Một lối đi nhỏ đi xuyên qua một vùng cây um tùm. Cây này được trồng và ở trên cái công viên trên cao nên thân nó cũng nhỏ và thấp thôi.
Tượng một nhóm người đứng với nước chui ra từ mắt, nhìn khá là dị và đáng sợ.
Tấm này mình chụp từ dưới đường nhìn lên khách sạn mình ở và một phần là công viên trên cao.
New York là thành phố biểu tượng nhưng lại quá nhiều tòa nhà, quá nhiều bê tông, ồn ào… Mình hay đến NY nhưng không thích lắm, thích chỗ nào yên tĩnh hơn vì ồn ào và bê tông thì mình có đầy rồi.
Chụp với em gái Châu Bùi, em này cũng được mời đi sự kiện ra mắt Z Fold4, Z Flip4 của Samsung ở New York. Mình dùng cam sau chụp với màn hình preview, một tính năng đặc biệt trên Z Fold4. Điện thoại Samsung có thể chụp bằng cách dơ tay lên khá tiện cho anh em muốn tự chụp.
Mây, trời, nắng, nhà, cây… một sự kết hơp hoàn hảo. Nắng ở các vùng đất cao cũng luôn trong và tươi hơn nắng ở Việt Nam. Mà ở VN thì các vùng cao như Đà Lạt nắng cũng thích hơn ở SG hay HN.
Một tòa nhà lớn nhưng được làm chỉnh chu
Nhìn từ công viên trên cao khi đi xuyên qua một con đường bên dưới
Chụp Châu Bùi trước cửa bảo tàng
Chụp bạn Thảo Huy, bạn camera men trong chuyến đi Mỹ lần này của mình
Một cảnh quen thuộc ở Quảng trường thời đại. Nhiều người ở đây họ đứng chơi nhạc, diễn, cho chụp hình chung và thu tiền. Có nhiều anh biểu diễn nhảy qua đầu thì giống lừa đảo hơn vì không có nhảy mà chỉ nói.
Quảng trường thời đại thì toàn là màn hình. Anh em có đến thì đến cho vui thôi chứ ở đây không vui lắm. Ồn ào, náo nhiệt, nhiều xe, nhiều người, màn hình quá nhiều… nhưng anh em cũng nên đến cho biết.
Apple Store ở Đại lộ số 5, New York. Cái mà anh em thấy là một hộp kính, nó là đường đi vào một cái cửa hàng rất lớn ở dưới lòng đất.
Tiếp tục ở vị trí này nhưng thấy hai bạn mặc đồ nổi và đẹp quá nên khoe anh em tiếp
Và đây là mặt mình. Do môi bị khô và liếm nhiều nên hơi đỏ. Điện thoại Samsung cũng có xu hướng làm cho môi bạn đỏ hơn.
Các chậu cây bên trong cửa hàng của Apple.
Các điểm lấy sáng cho cửa hàng dưới lòng đất.
Cây trồng trên góc của tòa nhà Trump ở New York.
Tượng trước tòa nhà Rockefeller Center ở NY. Mình thích tấm này vì HDR rất đẹp, không gai mắt.
Quảng trường thời đại
Nhà ga, nơi mình bắt tàu đến một vùng khác. Nhà ga sạch sẽ và sáng sủa nhất mình từng thấy.
Chụp bên bờ hồ sáng sớm ở công viên gần nhà bạn mình. Chỗ này là ở tiểu bang Virginia, một bang với nhiều cây và theo mình thì rất đẹp, nhìn đâu cũng thấy đẹp.
Thử chế độ chân dung
Từ chuyển focus đến chuyển sáng đều rất đẹp và rất mịn màng.
Chiếc đĩa DVD phim Star Wars ở chợ bán đồ cũ. Mình thích phim này lắm nên thấy đĩa thì nhấc lên coi. Hiện tại coi trên Disney Plus độ phân giải cao hơn và thích hơn là đĩa này. Anh em thích phim thì nên xem qua loạt phim này.
Tiếp tục ở chợ đồ cũ. Tấm này hơi rực quá
Cái bào để bào gỗ. Khi anh em bào bào thì nó sẽ ăn một phần gỗ. Nhiều anh em nói từ bào nhưng có khi không hiểu cái bào và nó bào thế nào. Hồi nhỏ mình từng dùng cái này.
Mấy chiếc máy hút bụi từ rất lâu rồi
Một chiếc quốc kỳ Mỹ trên vườn của một nhà mình ghé chơi.
Cây này chắc chết rồi vì mùa này đâu phải mùa đông mà nó không có lá
Chụp với thằng bạn
Phía trước là một trụ nước bên trên có logo xe KIA mới. Khúc này ở Alabama thì phải.
Anh này một mình một xe, vận chuyển hàng hóa đến một cửa hàng ở cây xăng
Nước rửa kính thêm vào xe. Nước có chất tẩy rửa và ngăn côn trùng bám, còn các loai chống đóng tuyết hay nhiều thứ hay ho khác nữa.
Một vùng bình yên ở khu vực quê Cut Off bang Louisiana.
Nhà thờ Holy Ghost German Lutheran ở Fredericksburg, TX
Mình thuê một chiếc xe Van và rủ anh em cùng đi xuyên qua nước Mỹ. Xe này của Chrysler và theo đánh giá của mình thì nó ngon hơn Honda và Toyota cùng loai nhiều. Đi mạnh hơn, nút bấm thông minh hơn, đầm hơn.
Đi đến với thiên nhiên để thấy con người quá nhỏ bé
Công viên Quốc gia Big Bend. Anh em đến đây ngủ qua đêm cũng vui
Một nhà thờ trong khu vực rất ít người sống
Nắng chiều.
Chẳng hiểu sao mình đi qua mấy trăm km hoang mạc, rất ít xe cộ đi ngang nhưng đường được làm rất tốt.
Cảm ơn anh em đã xem hình. Mình sẽ chia sẻ thêm về chuyến đi này của mình vì mình còn dùng các camera khác nữa. Về camera của Z Fold 4 thì mình rất thích vì đây là nâng cấp quan trọng với một người thích chụp hình như mình. Z Fold các đời trước camera không được Samsung quan tâm nhiều.