19h tối nay theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra trận đua MotoGP tại trường đua Barcelona - Catalunya, một trong những trường đua khó chịu nhất thế giới. Thế nhưng đây là lại là sân nhà của thần đồng Marc Marquez, kẻ hiện đang được yêu và cũng được ghét nhiều nhất trên bàn tiệc MotoGP. Thường thì trước mỗi trận đua, dư luận sẽ có nhiều lời đồn đoán về khả năng ai đó về nhất chặng. Nhưng riêng chiều nay thì không, dù Marquez sẽ xuất phát ở vị trí Pole, thậm chí anh ta còn không dám nói trước điều gì, dù trước giờ vẫn luôn tỏ ra là kẻ có tài và vô cùng kiêu căng.
Mời các bạn theo dõi trực tiếp trận đua theo đường dẫn bên dưới, mình sẽ cùng nhau bình luận với các bạn trong suốt trận cho vui nhé.
Tây Ban Nha là cái nôi sinh ra rất nhiều tay đua tài năng, hiện tại có thể kể đến như Marc Marquez, Jorge Lorenzo và Dani Pedrosa. Nhưng chiều nay là một buổi chiều rất khác, kể từ 2013 lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang thì chiều nay một lần nữa Marquez xuất phát tại Pole ở quê nhà. Thành tích tệ hại mùa trước và nửa đầu mùa GP năm nay như đánh vào cái tôi của Marquez.
Thông thường những kẻ bị vùi dập thanh danh sẽ tìm mọi cách để bứt phá. Nhưng Marquez thì hình như ngược lại, càng bị vùi dập, anh ta càng sa sút và mất ý chí chiến đấu. Chiều nay xuất phát ở Pole nhưng phát biểu trước trận Marquez cho thấy sự không tự tin của mình dù Tây Ban Nha là quê nhà của anh.
Mời các bạn theo dõi trực tiếp trận đua theo đường dẫn bên dưới, mình sẽ cùng nhau bình luận với các bạn trong suốt trận cho vui nhé.
Tây Ban Nha là cái nôi sinh ra rất nhiều tay đua tài năng, hiện tại có thể kể đến như Marc Marquez, Jorge Lorenzo và Dani Pedrosa. Nhưng chiều nay là một buổi chiều rất khác, kể từ 2013 lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang thì chiều nay một lần nữa Marquez xuất phát tại Pole ở quê nhà. Thành tích tệ hại mùa trước và nửa đầu mùa GP năm nay như đánh vào cái tôi của Marquez.
Thông thường những kẻ bị vùi dập thanh danh sẽ tìm mọi cách để bứt phá. Nhưng Marquez thì hình như ngược lại, càng bị vùi dập, anh ta càng sa sút và mất ý chí chiến đấu. Chiều nay xuất phát ở Pole nhưng phát biểu trước trận Marquez cho thấy sự không tự tin của mình dù Tây Ban Nha là quê nhà của anh.
Nhưng sự thật thì Tây Ban Nha không phải chỉ là quê nhà của Marquez, xuất phát ở vị trí thứ hai là một vị thần của sự bình tĩnh và kinh nghiệm - Jorge Lorenzo, một người đồng hương. Phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi, Zo (tên thường được những biker người Việt gọi) cho thấy bản lĩnh trong từng khúc cua và từng cú tăng tốc. Chuẩn đến từng milimet, cho dù là những pha 1 kèm 1 hay những cú nước rút vào những lap cuối, Lorenzo không bao giờ để một lỗi nào dù là nhỏ nhất. Theo đúng tâm lý của con người thì khi bước vào những giây cuối của cuộc cạnh tranh, tim sẽ đập rất mạnh và lượng Andrenalin tiết ra sẽ khiến mồ hôi trở nên lạnh hơn và đôi bàn tay như cứng lại.
Thế nhưng đó là với những người bình thường, còn với Zo thì anh đã vượt qua giới hạn đó. Luôn tỉnh táo, không nao núng, không chơi xấu, Lorenzo cho kẻ chạy trước cảm giác rằng sau lưng đang có một con báo đang chực chờ, và với tâm lý như vậy, những pha đè cua lỗi bắt đầu xảy ra. Lorenzo chỉ cần có vậy, chỉ một lỗi nhỏ cũng đủ cho hắn "làm thịt" một cách gọn gàng. Sự điềm tĩnh đến kỳ lạ ấy làm nên thương hiệu của hắn, và tại đấu trường GP, đó chính là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ngoài tài năng.
Còn Dani Pedrosa? Có lẽ người hâm mộ hơi bị thiên vị khi Pedrosa là một tay đua có kỹ thuật rất giỏi, và cũng không ít lần về nhất chặng. Thế nhưng, có thể thấy rằng ít status trên Facebook về anh. Những tràng vỗ tay cũng thưa thớt hơn nếu trên đỉnh vinh quang là Rossi hoặc Marquez. Có thể thấy Pedrosa là một tay đua giỏi, nhưng để trở thành một thần tượng thì ở anh còn thiếu cái gì đó, có thể là cái duyên người của công chúng, hoặc đơn giản chỉ là " đẹp trai"??? Chút nữa đây anh sẽ xuất phát ở vị trí thứ ba, Pedrosa chính là nhân tố khó đoán nhất trong buổi chiều ngày hôm nay.
Còn kẻ mà ai cũng biết là ai đó? Kẻ luôn dành được sự quan tâm lo lắng nhiều nhất của những biker thế hệ 8X? Vâng đó là Valentino Rossi VR 46, kẻ luôn khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Phong độ thất thường, lại còn nóng nảy, nhưng cái ma lanh của hắn luôn khiến kẻ khác phải run sợ. Nếu ai thường xem GP chắc sẽ luôn ấn tượng với những pha lấy cua trong ma mãnh và bất ngờ của "The Doctor". Chẳng ai dám coi thường hắn, cũng chẳng ai biết hắn sẽ nổi điên lúc nào. Kinh nghiệm, tài năng, cộng thêm sự ranh ma làm nên một thương hiệu khó lẫn, dù gì thì mãi mãi The Doctor luôn là một thứ tôn giáo trong tim những người hâm mộ MotoGP.
Quảng cáo
19h tối nay, các bạn hãy bật kênh Starsport để cùng xem một trận chiến thật sự giữa những con người Tây Ban Nha ngay tại mảnh đất sản sinh ra tài năng này. Và cùng cổ vũ cho ông già Rossi đừng bỏ cuộc lãng xẹt như ở chặng đua vừa qua mà thêm một lần nữa lên đỉnh vinh quang, và hãy cổ vũ cho nước Ý, vì ngoài những ông lớn đã kể trên, vẫn còn Ducati - viên đạn thầm lặng đang chực chờ khai nòng.
Ảnh minh họa: Motogp.com