Mosasaurus là một chi của nhóm các loài Mosasaurs thuộc họ Mosasauridae, là loài bò sát biển đã từng thống trị các vùng nước ở Bắc Mỹ và Tây Âu cách đây 66-70 triệu năm trước vào cuối kỷ Phấn Trắng. Tên chúng có nghĩa là "thằn lằn sông Meuse" vì hóa thạch đầu tiên của chúng được tìm thấy vào năm 1764 gần khu vực sông Meuse, một con sông bắt nguồn ở Pháp và chảy qua Bỉ và Hà Lan. Tên chúng trong ngôn ngữ Hán Việt là Thương Long với một phân loài duy nhất là Mosasaurus hoffmannii.
Hóa thạch Mosasaurus đầu tiên được phát hiện cả gần 100 năm trước khi con khủng long đầu tiên, Iguanodon, được công nhận và đặt tên chính thức. Mosasaurus là phân loài cuối cùng và cũng là to lớn và hung bạo nhất của nhóm Mosasaurs. 95 triệu năm trước, tổ tiên chúng chỉ là một loài bò sát nhỏ phải trốn chui trốn nhủi trước các loài khủng long ăn thịt trên đất liền và buộc phải thay đổi môi trường sống để tránh sự cạnh tranh khốc liệt này. Trong vòng 3-30 triệu năm sau đó, tổ tiên của chúng tiến hóa lần lượt thành Dallasaurus rồi thành Tylosaurus, mặc dù kích thước vẫn bé hơn nhưng đã có màng bơi và thích nghi hoàn toàn với môi trường nước. Thời kì của Tylosaurus vẫn phải chia sẻ địa bàn săn mồi với loài cá mập tiền sử Cretoxyrhina và các loài bò sát biển khác. Nhưng mọi sự cạnh tranh đã kết thúc vào 70 triệu năm trước khi Tylosaurus đã phân nhánh thành Mosasaurus, từ 15 m và 10 tấn thành 18 m và 28 tấn. Hãy cứ tưởng tượng Tylosaurus ăn được mọi thứ từ cá, cá mập, cũng như một số loài thằn lằn biển nhỏ hơn, và thậm chí là cả một số loài chim không biết bay cùng thính giác nhạy bén thì tự hiểu độ khủng khiếp của Mosasaurus tới mức nào. Thực đơn của chúng còn đa dạng hơn khi bao gồm bò sát biển, cá, chim, các loài khủng long trên cạn và cả các loài thằn lằn bay. Do hộp sọ cũng được nâng cấp chắc chắn và to hơn, hàm dưới được kết nối hộp sọ chặt chẽ hơn cùng với các răng hàm có hình nón, còn cơ thể thì được tiến hóa thích ứng tối đa để giảm lực cản của nước khi bơi cùng chiếc đuôi cực khỏe, điều này giúp chúng có lực cắn mạnh hơn nhiều lần so với Tylosaurus.
Mosasaurus được sinh ra như là một cỗ máy chiến đấu thật sự so với các đối thủ tầm cỡ, khi được trang bị đầy đủ vũ khí, tốc độ, sự nhạy bén và sức mạnh. Lúc này chúng là nỗi kinh hoàng đối với bất kỳ sinh vật thủy sinh nào hay thậm chí cả những sinh vật trên cạn bị rơi xuống bề mặt đại dương, sinh vật tàn bạo này thậm chí còn được nói là còn ăn thịt cả đồng loại nhỏ hơn. Chúng dĩ nhiên đã nắm lấy vị trí đứng đầu của vô số chuỗi thức ăn và trở thành một trong số những cơn ác mộng tàn bạo nhất dưới đại dương. Có lẽ điểm yếu duy nhất của chúng chính là chỉ săn mồi gần khu vực bề mặt nước nên dễ bị phát hiện ra khi quan sát từ trên cao và đồng thời chúng cũng phải trồi lên mặt nước để lấy không khí để thở.
Mosasaurus thậm chí đã phát triển rộng ra khắp cả thế giới vì ở hầu như bất cứ nơi nào cũng có hóa thạch của chúng. Mosasaurus đã thống trị thế giới từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương. Sau khi đã góp phần làm cho các đối thủ của mình ngày trước như cá mập Cretoxyrhina, hay các loài thằn lằn biển Plesiosaur bị tuyệt chủng thì Mosasaurus tiếp tục tiến hóa và xâm lấn vùng nước ngọt để săn bắt cá và các sinh vật khác. Dĩ nhiên, khi ấy trên thế giới đã không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự bành trướng của cỗ máy khát máu này thì lúc này đã xuất hiện một vị cứu tinh đến từ ngoài vũ trụ. Một thiên thạch có đường kính 10 km đâm xuống trái đất vào 65 triệu năm trước đã làm cho 90% các loài động vật thời ấy nói chung cũng như Mosasaurus nói riêng biến mất không kịp trăn trối và cũng không để lại hậu duệ trực tiếp nào.
Fun fact: Trong series phim Jurassic World thì con Mosasaurus là một con cái sống trong một hồ nước chứa ba triệu gallon nước, nhưng cuối cùng đã trốn thoát ra biển. Tuy nhiên, kích thước của nó trong phim đã bị phóng đại quá nhiều khi đoạn người ta treo miếng mồi cho nó ăn là một con cá mập trắng (loài vật có kích cỡ trung bình là 5-6 m), nhưng nhìn hình thì có thể chỉ bằng 1/10 cơ thể con Mosasaurus, trong khi kích thước của nó ngày trước chỉ là 18 m. Lực cắn của con Mosasaurus trong phim được nói tới 5.9 tấn, hơn cả loài T. rex nổi tiếng.
hồi bé nhớ có chuỗi bộ film tài liệu về khủng long, làm kỹ xảo như thật mà không nhớ tên. Có bác nào biết bộ nào để xem về các thời kỳ khủng long không, cho em xin ạ.
Rồi tầm 1-100 triệu năm nữa, khi con người chúng ta diệt chủng, và 1 kỷ nguyên mới đc ra đời, lúc đó ko biết loài người mới có tìm thấy hóa thạch của chúng ta nữa ko?
~ Saturday, December 8th, 2020 ~
Mosasaurus là một chi của nhóm các loài Mosasaurs thuộc họ Mosasauridae, là loài bò sát biển đã từng thống trị các vùng nước ở Bắc Mỹ và Tây Âu cách đây 66-70 triệu năm trước vào cuối kỷ Phấn Trắng. Tên chúng có nghĩa là "thằn lằn sông Meuse" vì hóa thạch đầu tiên của chúng được tìm thấy vào năm 1764 gần khu vực sông Meuse, một con sông bắt nguồn ở Pháp và chảy qua Bỉ và Hà Lan. Tên chúng trong ngôn ngữ Hán Việt là Thương Long với một phân loài duy nhất là Mosasaurus hoffmannii.
Hóa thạch Mosasaurus đầu tiên được phát hiện cả gần 100 năm trước khi con khủng long đầu tiên, Iguanodon, được công nhận và đặt tên chính thức. Mosasaurus là phân loài cuối cùng và cũng là to lớn và hung bạo nhất của nhóm Mosasaurs. 95 triệu năm trước, tổ tiên chúng chỉ là một loài bò sát nhỏ phải trốn chui trốn nhủi trước các loài khủng long ăn thịt trên đất liền và buộc phải thay đổi môi trường sống để tránh sự cạnh tranh khốc liệt này. Trong vòng 3-30 triệu năm sau đó, tổ tiên của chúng tiến hóa lần lượt thành Dallasaurus rồi thành Tylosaurus, mặc dù kích thước vẫn bé hơn nhưng đã có màng bơi và thích nghi hoàn toàn với môi trường nước. Thời kì của Tylosaurus vẫn phải chia sẻ địa bàn săn mồi với loài cá mập tiền sử Cretoxyrhina và các loài bò sát biển khác. Nhưng mọi sự cạnh tranh đã kết thúc vào 70 triệu năm trước khi Tylosaurus đã phân nhánh thành Mosasaurus, từ 15 m và 10 tấn thành 18 m và 28 tấn. Hãy cứ tưởng tượng Tylosaurus ăn được mọi thứ từ cá, cá mập, cũng như một số loài thằn lằn biển nhỏ hơn, và thậm chí là cả một số loài chim không biết bay cùng thính giác nhạy bén thì tự hiểu độ khủng khiếp của Mosasaurus tới mức nào. Thực đơn của chúng còn đa dạng hơn khi bao gồm bò sát biển, cá, chim, các loài khủng long trên cạn và cả các loài thằn lằn bay. Do hộp sọ cũng được nâng cấp chắc chắn và to hơn, hàm dưới được kết nối hộp sọ chặt chẽ hơn cùng với các răng hàm có hình nón, còn cơ thể thì được tiến hóa thích ứng tối đa để giảm lực cản của nước khi bơi cùng chiếc đuôi cực khỏe, điều này giúp chúng có lực cắn mạnh hơn nhiều lần so với Tylosaurus.
Mosasaurus được sinh ra như là một cỗ máy chiến đấu thật sự so với các đối thủ tầm cỡ, khi được trang bị đầy đủ vũ khí, tốc độ, sự nhạy bén và sức mạnh. Lúc này chúng là nỗi kinh hoàng đối với bất kỳ sinh vật thủy sinh nào hay thậm chí cả những sinh vật trên cạn bị rơi xuống bề mặt đại dương, sinh vật tàn bạo này thậm chí còn được nói là còn ăn thịt cả đồng loại nhỏ hơn. Chúng dĩ nhiên đã nắm lấy vị trí đứng đầu của vô số chuỗi thức ăn và trở thành một trong số những cơn ác mộng tàn bạo nhất dưới đại dương. Có lẽ điểm yếu duy nhất của chúng chính là chỉ săn mồi gần khu vực bề mặt nước nên dễ bị phát hiện ra khi quan sát từ trên cao và đồng thời chúng cũng phải trồi lên mặt nước để lấy không khí để thở.
Mosasaurus thậm chí đã phát triển rộng ra khắp cả thế giới vì ở hầu như bất cứ nơi nào cũng có hóa thạch của chúng. Mosasaurus đã thống trị thế giới từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương. Sau khi đã góp phần làm cho các đối thủ của mình ngày trước như cá mập Cretoxyrhina, hay các loài thằn lằn biển Plesiosaur bị tuyệt chủng thì Mosasaurus tiếp tục tiến hóa và xâm lấn vùng nước ngọt để săn bắt cá và các sinh vật khác. Dĩ nhiên, khi ấy trên thế giới đã không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự bành trướng của cỗ máy khát máu này thì lúc này đã xuất hiện một vị cứu tinh đến từ ngoài vũ trụ. Một thiên thạch có đường kính 10 km đâm xuống trái đất vào 65 triệu năm trước đã làm cho 90% các loài động vật thời ấy nói chung cũng như Mosasaurus nói riêng biến mất không kịp trăn trối và cũng không để lại hậu duệ trực tiếp nào.
Fun fact: Trong series phim Jurassic World thì con Mosasaurus là một con cái sống trong một hồ nước chứa ba triệu gallon nước, nhưng cuối cùng đã trốn thoát ra biển. Tuy nhiên, kích thước của nó trong phim đã bị phóng đại quá nhiều khi đoạn người ta treo miếng mồi cho nó ăn là một con cá mập trắng (loài vật có kích cỡ trung bình là 5-6 m), nhưng nhìn hình thì có thể chỉ bằng 1/10 cơ thể con Mosasaurus, trong khi kích thước của nó ngày trước chỉ là 18 m. Lực cắn của con Mosasaurus trong phim được nói tới 5.9 tấn, hơn cả loài T. rex nổi tiếng.
Lược dịch từ các nguồn:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mosasaurus
- http://www.prehistoric-wildlife.com/species/m/mosasaurus.html
- https://jurrassic-wolrd.fandom.com/wiki/Mosasaurus
- https://jurassicpark.fandom.com/wiki/Mosasaurus
- https://dino.wikia.org/wiki/Mosasaurus
:white_check_mark: Theo dõi toàn bộ các bài viết chia sẻ của mình ở ĐÂY hoặc bên NÀY nếu AE hứng thú :sunglasses:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mosasaurus là một chi của nhóm các loài Mosasaurs thuộc họ Mosasauridae, là loài bò sát biển đã từng thống trị các vùng nước ở Bắc Mỹ và Tây Âu cách đây 66-70 triệu năm trước vào cuối kỷ Phấn Trắng. Tên chúng có nghĩa là "thằn lằn sông Meuse" vì hóa thạch đầu tiên của chúng được tìm thấy vào năm 1764 gần khu vực sông Meuse, một con sông bắt nguồn ở Pháp và chảy qua Bỉ và Hà Lan. Tên chúng trong ngôn ngữ Hán Việt là Thương Long với một phân loài duy nhất là Mosasaurus hoffmannii.
Hóa thạch Mosasaurus đầu tiên được phát hiện cả gần 100 năm trước khi con khủng long đầu tiên, Iguanodon, được công nhận và đặt tên chính thức. Mosasaurus là phân loài cuối cùng và cũng là to lớn và hung bạo nhất của nhóm Mosasaurs. 95 triệu năm trước, tổ tiên chúng chỉ là một loài bò sát nhỏ phải trốn chui trốn nhủi trước các loài khủng long ăn thịt trên đất liền và buộc phải thay đổi môi trường sống để tránh sự cạnh tranh khốc liệt này. Trong vòng 3-30 triệu năm sau đó, tổ tiên của chúng tiến hóa lần lượt thành Dallasaurus rồi thành Tylosaurus, mặc dù kích thước vẫn bé hơn nhưng đã có màng bơi và thích nghi hoàn toàn với môi trường nước. Thời kì của Tylosaurus vẫn phải chia sẻ địa bàn săn mồi với loài cá mập tiền sử Cretoxyrhina và các loài bò sát biển khác. Nhưng mọi sự cạnh tranh đã kết thúc vào 70 triệu năm trước khi Tylosaurus đã phân nhánh thành Mosasaurus, từ 15 m và 10 tấn thành 18 m và 28 tấn. Hãy cứ tưởng tượng Tylosaurus ăn được mọi thứ từ cá, cá mập, cũng như một số loài thằn lằn biển nhỏ hơn, và thậm chí là cả một số loài chim không biết bay cùng thính giác nhạy bén thì tự hiểu độ khủng khiếp của Mosasaurus tới mức nào. Thực đơn của chúng còn đa dạng hơn khi bao gồm bò sát biển, cá, chim, các loài khủng long trên cạn và cả các loài thằn lằn bay. Do hộp sọ cũng được nâng cấp chắc chắn và to hơn, hàm dưới được kết nối hộp sọ chặt chẽ hơn cùng với các răng hàm có hình nón, còn cơ thể thì được tiến hóa thích ứng tối đa để giảm lực cản của nước khi bơi cùng chiếc đuôi cực khỏe, điều này giúp chúng có lực cắn mạnh hơn nhiều lần so với Tylosaurus.
Mosasaurus được sinh ra như là một cỗ máy chiến đấu thật sự so với các đối thủ tầm cỡ, khi được trang bị đầy đủ vũ khí, tốc độ, sự nhạy bén và sức mạnh. Lúc này chúng là nỗi kinh hoàng đối với bất kỳ sinh vật thủy sinh nào hay thậm chí cả những sinh vật trên cạn bị rơi xuống bề mặt đại dương, sinh vật tàn bạo này thậm chí còn được nói là còn ăn thịt cả đồng loại nhỏ hơn. Chúng dĩ nhiên đã nắm lấy vị trí đứng đầu của vô số chuỗi thức ăn và trở thành một trong số những cơn ác mộng tàn bạo nhất dưới đại dương. Có lẽ điểm yếu duy nhất của chúng chính là chỉ săn mồi gần khu vực bề mặt nước nên dễ bị phát hiện ra khi quan sát từ trên cao và đồng thời chúng cũng phải trồi lên mặt nước để lấy không khí để thở.
Mosasaurus thậm chí đã phát triển rộng ra khắp cả thế giới vì ở hầu như bất cứ nơi nào cũng có hóa thạch của chúng. Mosasaurus đã thống trị thế giới từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương. Sau khi đã góp phần làm cho các đối thủ của mình ngày trước như cá mập Cretoxyrhina, hay các loài thằn lằn biển Plesiosaur bị tuyệt chủng thì Mosasaurus tiếp tục tiến hóa và xâm lấn vùng nước ngọt để săn bắt cá và các sinh vật khác. Dĩ nhiên, khi ấy trên thế giới đã không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự bành trướng của cỗ máy khát máu này thì lúc này đã xuất hiện một vị cứu tinh đến từ ngoài vũ trụ. Một thiên thạch có đường kính 10 km đâm xuống trái đất vào 65 triệu năm trước đã làm cho 90% các loài động vật thời ấy nói chung cũng như Mosasaurus nói riêng biến mất không kịp trăn trối và cũng không để lại hậu duệ trực tiếp nào.
Fun fact: Trong series phim Jurassic World thì con Mosasaurus là một con cái sống trong một hồ nước chứa ba triệu gallon nước, nhưng cuối cùng đã trốn thoát ra biển. Tuy nhiên, kích thước của nó trong phim đã bị phóng đại quá nhiều khi đoạn người ta treo miếng mồi cho nó ăn là một con cá mập trắng (loài vật có kích cỡ trung bình là 5-6 m), nhưng nhìn hình thì có thể chỉ bằng 1/10 cơ thể con Mosasaurus, trong khi kích thước của nó ngày trước chỉ là 18 m. Lực cắn của con Mosasaurus trong phim được nói tới 5.9 tấn, hơn cả loài T. rex nổi tiếng.
hồi bé nhớ có chuỗi bộ film tài liệu về khủng long, làm kỹ xảo như thật mà không nhớ tên. Có bác nào biết bộ nào để xem về các thời kỳ khủng long không, cho em xin ạ.
@thephong280597
chuẩn, xưa xem có tập nhớ nhất là ổng về bắt con cá sấu siêu to ấy. h chả biết tìm kiểu j. cùng nhiều serie hay vc như tập có con khủng long bị sưng chân ý. :V
@vo mung
Ngày xưa các bộ phim tài liệu về TGĐV đúng là chỉ thấy trên VTV2 là chính, giờ công nghệ & internet được phổ cập thì thoải mái tìm kiếm trên Youtube 👍
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981
1) May mà Khủng long nó tuyệt chủng! Chứ tụi nó còn sống thì chắc ko đến lượt con người, hay môi trường quá khắc nghiệt để phát triển
2) May mà Sinh vật lớn nhất trong lịch sử lại vẫn còn sống cùng thời với con người chúng ta, mà còn "hiền" nữa chứ: Cá Voi Xanh, nặng 200 tấn!
(Khủng long lớn nhất là Argentinosaurus chỉ từ 50-100 tấn theo Wiki. Cũng đúng thôi vì nếu nặng tới 200 tấn như cá voi xanh thì chắc ít hệ xương nào chịu nổi cả đối với loài trên cạn cả, thay vì được đỡ dưới nước!). 5-8 tấn của Voi chỉ Muỗi...
@crazysexycool1981
Ghi cái nguồn vào anh gì ơi ! Bài này người ta mới dịch đây không lý nào quên nguồn nhanh vậy. Copy bài tăng tương tác thì cũng nên ghi công người dịch bằng cách ghi team dịch thuật của họ chứ.
@alakazam1994
Kỳ thực A chỉ tính đăng dạng Fact để chia sẻ đơn thuần thôi, chứ ko mong & ko ngờ bài được đưa ra Home 😅
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@caffeinezzZ
Giống loài này mà còn đến thời điểm hiện nay thì có lẽ cá sấu chưa chắc đã còn đất sống 😂
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@tiachop22
Cuộc sống của các loại thủy sinh dưới đại dương chắc chắn còn vô vàn những điều mà con người chưa biết đến 🙃
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@NDC9057
Coi mấy series phim khủng long công nhận đã thiệt nhưng cảm giác sau này cứ thấy nhàm kiểu gì á 😜
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@darklight_vtp
Thịt loài quái thú chắc dai & ngon dữ lắm, nom cơ thể săn chắc & khổng lồ thế kia cơ mà
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Rồi tầm 1-100 triệu năm nữa, khi con người chúng ta diệt chủng, và 1 kỷ nguyên mới đc ra đời, lúc đó ko biết loài người mới có tìm thấy hóa thạch của chúng ta nữa ko?
@Mr HUzG
Loài người về sau này sẽ bất tử nhé bạn. Lúc đó loài tiến hoá kiểu nửa người nửa máy có mắt to như quả bóng tennis. Có du hành liên sao liên hành tinh. V v v
@Mr HUzG
Sau AI tiếp quản hết, trật tự thế giới đều dưới tầm kiểm soát của máy móc, công nghệ! Dự là thế nhưng ko biết điều đó có thành hiện thực ko, nếu thành thì bao giờ thành 🤗
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@Mr.ZP
Vì kích thước khổng lồ cũng như bản tính dữ dội, hung bạo nên dù chưa chạm trán ngoài đời lần nào, khủng long & mấy loài vật tương tự luôn đem lại những cảm xúc rất riêng 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@quy.helios
Từ 1 loài bò sát nhỏ mà trải qua những lần tiến hóa để có được kích thước & cân nặng như vậy kể cũng tài thiệt 😲
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@ricky0090
nếu giờ vẫn còn khủng long thì có 2 trường hợp xảy ra:
1. vẫn chưa có con người xuất hiện hoặc vĩnh viễn ko có loài người
2. có loài người nhưng hình dạng có thể ko như loài người bây giờ, có thể rất kì dị, có thể to lớn và cũn có thể biết bay hay sống dưới nước!