Một buổi chiều hè oi bức, gã tự nhiên thèm chuối chiên. Gã tạt quán ven đường mua bịch chuối chiên rồi dong dô công viên ngồi ăn cho mát. Đang ăn ngon lành thì ghế đồi diện có anh chị kia đến ngồi. Lát sau tự nhiên cô kia òa khóc lên, anh kia choàng tay qua vai vỗ vỗ như an ủi, rồi anh ta giơ bàn tay phải ra bấm bấm mấy đốt ngón tay. Thấy anh ta bấm tay cô kia bỗng khóc to hơn nữa...
Gã ngồi mới ăn mới nửa bịch chuối chiên mà ngó thấy cảnh tượng nước mắt ngắn dài kia cũng thấy mất ngon, không biết ông kia bấm đốt ngon tay để làm cái gì?
.
Ảnh minh quạ