Một góc trên cao từ tượng Chúa nhìn xuống biển...
Ảnh gốc mình chụp từ Nokia 2.3, lúc này tầm 11h trưa trời nắng khá mạnh, cố lắm mới canh chụp được, vì nắng nhìn màn hình chói khó để canh ngay cũng như trên cao gió mạnh cầm rất rung tay. Mình có thói quen đi đâu đó là chụp và quay video, có khi quay mà mãi mê quên thời gian, hì. Ngày nay hầu như điện thoại thông minh nào cũng có camera, dù là máy xịn nhiều tiền hay máy giá rẻ thì với chiếc camera sẵn có nó có thể giúp anh em ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống theo cách mình thích, vì những khoảnh khắc ấy qua đi không thể trở lại được...
Mời anh em có ảnh chụp từ điện thoại chia sẻ thêm cho vui! 😁
Ảnh gốc mình chụp từ Nokia 2.3, lúc này tầm 11h trưa trời nắng khá mạnh, cố lắm mới canh chụp được, vì nắng nhìn màn hình chói khó để canh ngay cũng như trên cao gió mạnh cầm rất rung tay. Mình có thói quen đi đâu đó là chụp và quay video, có khi quay mà mãi mê quên thời gian, hì. Ngày nay hầu như điện thoại thông minh nào cũng có camera, dù là máy xịn nhiều tiền hay máy giá rẻ thì với chiếc camera sẵn có nó có thể giúp anh em ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống theo cách mình thích, vì những khoảnh khắc ấy qua đi không thể trở lại được...
Mời anh em có ảnh chụp từ điện thoại chia sẻ thêm cho vui! 😁