Mình đến Austin, một thành phố ở bang Texas Mỹ vào mùa hè. Nên đã đi tìm các địa điểm có chơi với nước để cho nó mát vẻ và vui vẻ hơn. Điều làm mình thích đó là các vị chơi dưới nước nó cũng đơn giản giống như chơi ở vùng quê Việt Nam hay ở Hồ bơi. Điều khác làm mình thích đó là nước nó quá lạnh. Chẳng biết là bao nhiêu vì không đo nhưng mình nghĩ nó lạnh hơn là nước tự nhiên trên Đà Lạt trong khi nhiệt độ mùa hè ở Austin thì lại rất nóng.
Sau này mình cũng có dịp đến các bãi biển khác ở Mỹ hay Châu Âu thì phát hiện ra là nước nó quá lạnh. Hay sự chênh lệch nhiệt độ giữa trên bờ và dưới nước quá cao. Mình nghĩ đây là lý do người ta thích đến các nước như VN để tắm biển.
nhìn vậy thôi chứ còn cách bờ xa lắm, anh em yên tâm 😁
Vào một cái hồ khác :D
Con trai mình, rủ mãi nó mới chịu nhảy, nó sợ :D nhưng chơi rồi thì giền, chơi đi chơi lại hoài
Mình đây anh em
Sau này mình cũng có dịp đến các bãi biển khác ở Mỹ hay Châu Âu thì phát hiện ra là nước nó quá lạnh. Hay sự chênh lệch nhiệt độ giữa trên bờ và dưới nước quá cao. Mình nghĩ đây là lý do người ta thích đến các nước như VN để tắm biển.
nhìn vậy thôi chứ còn cách bờ xa lắm, anh em yên tâm 😁
Vào một cái hồ khác :D
Con trai mình, rủ mãi nó mới chịu nhảy, nó sợ :D nhưng chơi rồi thì giền, chơi đi chơi lại hoài
Mình đây anh em

