Lâu không được đi đâu chơi, lôi hình cũ ra khoe với anh em. Những tấm hình này mình chụp lại chuyến đi chơi Nhật Bản cùng vợ và con trai mình. Máy dùng để chụp loạt hình này là chiếc Nikon DF và ống kính chính dùng là ống 50 F1.2 AI-s lấy nét bằng tay và ống 20mm F2.8 AF D lấy lấy nét tự động. Lý do mình dùng máy ảnh, học chụp ảnh là vì mình muốn lưu lại cuộc đời mình rõ ràng hơn.
Các địa phương mình đi trong chuyến này đến Nhật chủ yếu là Tokyo, Kyoto, một số khu vực khác mình đến thì chỉ là đi ngang qua và dừng lại ít thôi. Lúc mình đi thì có mua một cái vé gọi là Japan Rail Pass, mua một lần đi được hầu hết các phương tiện công cộng ở Nhật từ tàu điện, tàu điện cao tốc, xe buýt và phà… nên việc đi lại nhanh chóng và đơn giản lắm, khi xếp hàng còn được ưu tiên.
Thời điểm mình đi là cuối tháng 3, đầu tháng 4 nên thời tiến hơi lạnh chút, hoa anh đào mới nở… nên có thể xem là mùa đẹp của năm. Anh em qua Nhật mùa này có thể cảm nhận được văn hoá, cuộc sống của họ rõ ràng hơn.
Mình đi công tác qua Nhật nhiều lần, đôi khi cũng đi chơi trước hay sau khi công tác. Nhưng đây là chuyến đi chơi nhiều ngày với gia đình, chỉ đi chơi. Mời anh em xem hình, mình sẽ xếp hình theo lịch trình đi của mình, tổng cộng chuyến này mình chụp vài ngàn tấm, chọn lại gần 400 tấm nhưng trong post này mình chỉ để lại khoảng 100 tấm thôi. Anh em muốn xem full thì lên link Flickr dưới coi nhé. Mình chụp hình kỉ niệm thôi nên không căng thẳng về nghệ thuật hihihi
https://flic.kr/s/aHsk8LJzpa
Các địa phương mình đi trong chuyến này đến Nhật chủ yếu là Tokyo, Kyoto, một số khu vực khác mình đến thì chỉ là đi ngang qua và dừng lại ít thôi. Lúc mình đi thì có mua một cái vé gọi là Japan Rail Pass, mua một lần đi được hầu hết các phương tiện công cộng ở Nhật từ tàu điện, tàu điện cao tốc, xe buýt và phà… nên việc đi lại nhanh chóng và đơn giản lắm, khi xếp hàng còn được ưu tiên.
Thời điểm mình đi là cuối tháng 3, đầu tháng 4 nên thời tiến hơi lạnh chút, hoa anh đào mới nở… nên có thể xem là mùa đẹp của năm. Anh em qua Nhật mùa này có thể cảm nhận được văn hoá, cuộc sống của họ rõ ràng hơn.
Mình đi công tác qua Nhật nhiều lần, đôi khi cũng đi chơi trước hay sau khi công tác. Nhưng đây là chuyến đi chơi nhiều ngày với gia đình, chỉ đi chơi. Mời anh em xem hình, mình sẽ xếp hình theo lịch trình đi của mình, tổng cộng chuyến này mình chụp vài ngàn tấm, chọn lại gần 400 tấm nhưng trong post này mình chỉ để lại khoảng 100 tấm thôi. Anh em muốn xem full thì lên link Flickr dưới coi nhé. Mình chụp hình kỉ niệm thôi nên không căng thẳng về nghệ thuật hihihi
https://flic.kr/s/aHsk8LJzpa
Gặp một nhóm anh em Tinh tế ở một nhà ga Nagoya. Mình được cô thương nên đi đâu trên thế giới này cũng gặp được người quen.
Trên tàu về chỗ mình ở. Anh em thấy cái khoảng trống giữa hai hàng ghế không? để vali ngon lành luôn. Mình đi nhiều tàu khác nhau trên trái đất này rồi nhưng chưa thấy tàu nào lại có một cái không gian rộng như vậy. Trên tàu có wifi và chạy thì êm lắm. Cái này nằm trong cái vé mua mỗi người giá 7 triệu mà đi được gần như toàn bộ các phương tiện công cộng cần đi ở Nhật.
Đoàn tàu liên tỉnh nên đi qua nhiều vùng dân cư, vùng quê và thành thị khách nhau. Mình thấy nhiều khu dân cư với nhà như trong hình anh em thấy. Nhà giống trong chuyện Đô Rê Mon hồi nhỏ mình có coi.
Mình thích nhà 2 tầng và mỗi tầng rộng rãi dạng này chứ không thích kiểu nhà ống cao tầng như ở Việt Nam. Ít tầng như thế này và tầng rộng thì con người ta có điều kiện giao lưu với nhau nhiều hơn, tình cảm gia đình tốt hơn và việc khai thác không gian cũng hiệu quả hơn.
Tàu Shinkansen, tức tàu cao tốc ở Nhật. Việc đi từ hai tỉnh khác nhau, cách nhau vài trăm hay một ngàn km đi về trong ngày là việc bình thường luôn, rất là đơn giản. Mình đi qua hai tỉnh trong một ngày bằng tàu này, rồi tối quay về khách sạn hihihi.
Quảng cáo
Người Nhật rất chịu mặc đồ truyền thống. Tuy nó không đơn giản và dễ nhìn như áo dài Việt Nam. Nhưng mình nghĩ trời lạnh lạnh mặc sẽ ổn. Người phương Tây cũng thấy nhiều ở Nhật.
Mỗi nhà ga đều nối liền với các khu vực công cộng rộng lớn dưới lòng đất, đủ các hàng quán, nhà hàng, khu vui chơi, chợ… Anh em cứ tưởng tượng như mấy trung tâm siêu thị ngon lành ở Việt Nam của Nhật như AEON Mall hay Takashimaya thì ở bên này chỗ nào nó cũng vậy.
Người Nhật rất nhiệt tình giúp đỡ bạn trong việc đường đi hay thông tin… kể cả họ không biết hoặc Tiếng Anh có vẻ khó nghe nhưng vẫn nhiệt tình lắm. Bà cô trong hình chỉ mình đi lòng vòng hồi quay về chỗ cũ hihihi Nhưng mình thích hỏi và trao đổi. Đôi lúc mình thích nói chuyện với loài người chỗ này, chỗ kia.
Rất nhiều phương tiện công cộng ở Nhật. Đi một tí là đến ga xe buýt, ga tàu, taxi… Nói chung con người càng được cho đi lại nhiều thì càng tốt cho sự phát triển.
Quảng cáo
Dưa muối tại một chợ địa phương ở Kyoto… Việt Nam có dưa muối, Hàn Quốc có Kim Chi. Nhưng mình nghĩ người Nhật mới làm loại thực phẩm này ở mức độ đỉnh cao về số lượng và chất lượng. Nhìn mấy cái thùng dưa muối ở đây đã luôn. Nhưng anh em thấy Kim Chi được quảng bá nhiều và ấn tượng hơn.
Quầy bán hải sản, cá trong một chợ địa phương. Mọi thứ được bày biện trên cao, sạch sẽ, in thông tin rõ ràng. Mỗi lần mình nhận xét về chợ đường ở VN, nơi mà cá, thịt, rau, củ quả được bày sát lề đường thì nhiều anh em vào bảo là ngon hơn siêu thị hay tiền đâu vào siêu thị… hay bảo các nước khác cũng có chợ truyền thống. Đúng là truyền thống this truyền thống that nó khác nhau.
Cá làm sẵn. Giá theo tiền Nhật, mình không nhớ là nhiêu tiền Việt.
Mực làm sẵn
Một đôi bạn trẻ mặc đồ truyền thống. Công nhận đi cái đôi guốc kia quá kém thoải mái so với giày thể thao.
Một vại dưa muối.
Thằng nhóc đó là con trai mình, lúc này nó được 6 tuổi. Nó thích thú nhìn đồ bày bán ở đây. Giống như đi thực tế vậy.
Một điều mình nhận thấy ở Nhật là người lớn tuổi ăn mặc rất đẹp và lịch thiệp. Không như kiểu lèng phèng bên Mỹ hay Hàn Quốc.
Xay trà xanh làm chocolate hay kem bán tại chỗ. Mình không thích mùi này lắm vì họ còn bỏ rong biển vào, khá là tanh.
Đường này hình như chỉ cho xe đạp, xe máy và đi bộ. Đường bên hông chợ.
View attachment 4940527
Lại là các em gái Nhật.
Đèn lồng treo ngoài cổng vào một đền thờ.
Con bò bằng đồng bên ngoài một đền thờ.
Bên trong đền. Mình từng đọc quyển Tôn Giáo Nhật Bản cũng như đi đến Nhật nhiều lần. Mình thấy người Nhật rất thích thờ cúng, giống như người Việt Nam. Nhưng đạo của họ hay những gì họ thờ cúng nó đa dạng và được địa phương hoá rất cao. Trong lịch sử rất nhiều người Nhật đi qua Ấn Độ hay Trung Hoa để thỉnh kinh về rồi biến đổi lại cho phù hợp với văn hoá Nhật. Rồi có rất nhiều tôn giáo địa phương cùng tồn tại.
Một không gian chung nho nhỏ giữa khu phố đông đúc.
Một tiệm ăn với đường đi vào khá nhỏ nhưng bên trong thì không gian rất lớn.
Mỗi lần đi nước ngoài mình rất thích đi đến các khu vực thương mại, chợ của người địa phương. Nó vui vẻ và đơn giản cũng như đặc sắc.
Một toà nhà giống kiểu Anh ở Kyoto
Dâu Nhật Bản rất là ngon và rẻ.
Xe ba bánh với thùng hàng phía sau, có mái che… linh hoạt nhưng vẫn che mưa, che gió
Mùa cỡ tháng 3,4 này thì lâu lâu cũng có mưa. Nhưng khách sạn mình để ý luôn có dù cho anh em mượn nên thoải mái thôi.
Chợ điện tử, không thể nào đến Nhật mà anh em không đến các chợ này được. Người Nhật rất thích mấy món điện tử nhỏ. Mình không rõ số lượng mua như nào nhưng xem hàng hoá được bày, số cửa hàng và độ lớn của cửa hàng thì mình nghĩ họ mua rất nhiều. Mình từng nhớ đọc ở đâu đó cách đây 20 năm thì người Nhật tiêu thụ 70 hay 80% số máy quay phim trên toàn thế giới. Rất nhiều máy móc cá nhân, gia đình hiện nay trên thế giới dựa trên nhu cầu của người Nhật.
Một chiếc Toyota Crown làm taxi. Toyota Crown là dòng xe sedan đắt tiền và sang trọng. Lâu rồi mình không còn thấy nó trên đường Việt Nam nữa. Khi mình đi Taxi ở Đức thì mình từng đi Mercedes E Class. Mình hỏi bác tài là sao đi Taxi mà lại đi xe tốt vậy, ổng nói ổng ngồi trên xe cả ngày nên phải xe tốt, xe xịn cho thoải mái…
Một chiếc tàu điện cũ trong thành phố. Mình thấy có nhiều toa tàu rất cũ, rất cổ vẫn được khai thác. Rõ ràng họ tiết kiệm rất nhiều chứ không hoang phí. Năm đó rồi mà cái sân bay mình xuống vẫn còn sử dụng hệ thống máy tính với màn hình CRT.
Bảng thông tin, hướng dẫn sau ghế
Người Nhật đi phương tiện công cộng rất nhiều. Chẳng bù cho cái hệ thống tàu Armtrak của Mỹ nó vắng như chùa. Mỹ từng định nhờ nước ngoài làm lại hệ thống tàu điện của họ, Nhật và Trung Quốc từng là hai nước định nhảy vào thầu làm. May quá dự án hình như đã bị dừng lại hihihi, chứ để Trung Quốc nó thắng thì nhìn cái Sân Bay ở Berlin hay đường tàu Cát Linh thì toang.
Một tiệm bánh rất đẹp dưới chân nhà ga
Có phải họ cuốn cây lại cho nó khỏi chết lạnh qua mùa đông?
Lối qua đường
OSAKA từ trên cao.
Nhà vệ sinh đơn giản, sạch sẽ và khó hỏng
Cứ tối tối là người Nhật lại diện đồ đẹp đi ăn tối, hẹn hò… vui vẻ.
Một quán ăn trang trí ấn tượng
Vé vào thăm đền vàng (Golden Temple) ở Kyoto. Ngôi đền này đã có từ thế kỷ thứ 14, qua nhiều lần sửa chữa, hoả hoạn… nó vẫn ở đây. Như mình nói trên thì Đạo ở Nhật khá là phức tạp và nhiều loại. Mình cũng không biết là đền này là Đạo gì nữa. Lúc mình đến thì trời mưa lâm râm, lạnh lạnh nhưng cũng có nhiều người đi lắm. Chủ yếu là người Nhật.
Ngôi đền vàng này nó nằm trong một quần thể rất rộng lớn. Tấm này chụp bằng ống 20mm F2.8 AF-D. Mấy tấm bên dưới mình chụp bằng ống 50mm F1.2 AIS lấy nét tay.
Trong các máy ảnh thì Nikon là lấy nét bằng tay dễ nhất. Nó có cái chấm màu vàng trong ống ngắm. Khi nào cái chấm vàng đó nó không nhấp nháy nữa, nó đứng im thì hình sẽ đúng nét. Hiện mình dùng Leica M việc lấy nét cũng không khó nhưng không thoải mái và kỹ thuật như Nikon.
Chụp cận chút có cây tùng ở tiền cảnh cho nó đẹp
Trên nóc nhà có con gà. Ở Việt Nam, trên nóc tháp chuông nhà thờ chính toà Đà Lạt, nếu anh em nhìn kỹ hay có ống nhòm sẽ thấy trên đó cũng có con gà.
Thử cái xoá phông ở khẩu 1.2
View attachment 4941663
Người Nhật thích cây tùng này, mình thì không thích. Mình thích cây to, tán lớn, che mát…
Từ một hướng khác vào đền vàng
Mấy cái tượng đá trong khuân viên của đền vàng. Người ta ném tiền xu vào khá nhiều. Cái trò ném tiền vào chỗ nào đó khi trước đó có ai ném mồi rồi rất phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mình cũng định làm mấy cái tượng đồng ở cafe Tinhte.vn rồi bỏ ít tiền mồi vào mà chưa rảnh làm. Khi nào mình làm anh em nhớ ủng hộ.
Mái nhà làm từ lá kiểu ở VN. Nhưng mà rất dày, cắt rất chuẩn, rất chi tiết.
Chỗ thắp nhang, lấy xin xăm… rất đông khách. Mình thấy trên Tokyo cũng có mấy cái đền to to người ta đến xin xăm rồi nghe giải thích về cây xăm mà họ xin được. Trong nhà thờ ở Việt Nam thì đầu năm cha hay phát cho mấy cái câu lời Chúa, nhiều lúc đọc cũng thấy rất khớp với hoàn cảnh…
Kỉ niệm uống trà khó quên. Đang đi ngắm cảnh thì lạnh quá, thấy quán trà trong hẻm nhỏ thì mình rủ vợ và con vào trú lạnh. Vào trong thì thấy khá đông người ngồi xếp bàn đợi trà uống… Nhà mình ngồi đối diện ngay cái bàn của người bán trà.
3 ly được mang ra, kèm theo bánh ngọt. Vợ và con mình uống trước… rồi đều bỏ xuống sau khi ngửi mùi. Mình thấy không lành rồi, cũng đưa lên ngửi cái rồi bỏ xuống, không ai nói ai gì hết nhưng đều hiểu là nó quá gớm ghiếc, cứ như là lấy nước rửa cá để pha trà vậy. Sau này mình hiểu ra là họ dùng rong biển nên có cái mùi tanh đó.
Mình quyết giải cứu gia đình bằng cách sẽ uống thật nhanh 3 chén trà này khi cô bán trà đi đưa trà cho người khác. Thế là mình làm một mạch 3 chén luôn, đến giờ mình vẫn còn sợ cái trà xanh của Nhật.
Họ tổ chức tốt, sạch sẽ nên chén nhang không bề bộn.
Mái ngói được làm rất kỹ
View attachment 4941677
Một hàng bán chè khác bên ngoài, đơn giản hơn. Dĩ nhiên là mình không uống.
Trời lạnh lạnh, hơi mưa chút.. lý tưởng để đi chơi.
Thấy hay hay chụp, không hiểu gì hết, nhưng chắc không phải là quán thịt mèo rồi.
Nhà dân ở Kyoto
Chụp trong khuân viên của lâu đài cổ ở Kyoto
Con trai mình thích máy bay, thích tàu sân bay. Mình đã theo sở thích này mà cài cho nó app, mở cho nó video, sách, đồ chơi về sở thích này. Và nó đã không bị lôi cuốn bởi các nội dung nhảm khác được gợi ý bởi Youtube. Giờ lớn rồi thì nó xem nhiều thứ hơn.
Rõ ràng là người ta muốn để cái khúc cây đó trong công viên để ai đó muốn leo trèo thì leo trèo.
Trời mát mẻ chơi mấy trò này vui. Cỡ giấc này ở SG thì nóng lắm.
Tường thành và cây khô
Đỡ cây
Rất là chỉnh chu, ngăn nắp, nhìn vào thích ngay
Người ta đi ngắm hoa anh đào cũng nhiều lắm.
Hoa hồng trên nền xanh đẹp.
Một em gái Nhật truyền thống đi chụp hình với hoa anh đào.
Một đôi tình nhân dắt xe đạp đi tản bộ ngắm qua. Thực sự đẹp.
Bạn gái chính thức của mình
Chụp ké làm quen cái
Một người đàn ông chụp hình cây hoa anh đào
Một nhà thờ Thiên Chúa Giáo La Mã
Khá nhiều xe đạp đi ngoài đường ở Kyoto. Chắc thời tiết đẹp, cảnh đẹp nên họ đi xe đạp cho thoải mái.
Một chiếc Mini Cooper 3 cửa lấp ló trước căn nhà nhỏ.
Người Nhật ít mập và ăn mặc rất đẹp, nhất là các ông bà đứng tuổi.
Cho vịt ăn
Bảng quảng cáo
Khu vực hút thuốc
Người Nhật cũng rất chịu khó đi bộ, rất nhiều người đi bộ ngoài đường hay ngoài nơi công cộng.
Sân nhà ai đó, anh em chọn cup hay pkl ?
Một quán bán món tây và cafe pha kiểu ý.
Xe giao hàng Amazon
Lại một em mini Cooper khác.
Đi ăn cá sống. Người Nhật thực sự giỏi khi có thể mang món này đi phổ biến trên thế giới. Đi ăn ở Kyoto là một trải nghiệm thú vị. Vợ mình tìm một quán được đánh giá cao trên Tripadvisor rồi tìm đường đến. Đến nơi thì là 4:15 nhưng đến 5 giờ chiều mới mở cửa.
Khi bọn mình quay lại thì họ nói chỉ thanh toán bằng tiền mặt rồi một vài lý do khác… mình cảm nhận được là có vẻ nhà hàng này giống cho khách địa phương nhiều hơn là cho khách du lịch. Cũng có thể họ không muốn người VN hay người TQ (người VN bị nhìn lộn thành người TQ là chuyện bình thường) vào vì trong đó rất yên tĩnh.
Cuối cùng mình cũng đã vào được nhà hàng này. Đúng là tuyệt vời, và xứng đáng để cố gắng. Còn về khoản lịch sự, yên tĩnh, văn minh thì mình tự tin là hơn nhiều người Nhật.
Một bảng chỉ hướng đi trong nhà ga ở Nhật. Khá là rõ ràng, gọn gàng, sạch sẽ… nhưng mà không dễ để tìm. Mình đi qua hàng trăm nhà ga khác nhau trên thế giới này thì thấy các nhà ga ở Đài Loan có hướng dẫn dễ dàng nhất, đơn giản và logic nhất.
Đi lễ CN. Mình thích đi nước ngoài rồi đi lễ CN ở đó. Vì đó là cơ hội để được tham quan về kiến trúc, văn hoá… ở bất cứ nơi nào có loài người thì Tôn Giáo là không thể thiếu được. Phủ nhận sự tồn tại của Tôn Giáo trong văn hoá loài người văn minh là không thể.
Một cây bông gì đó. Anh em thấy đường được quy hoạch rất rõ ràng: lề đường, lề trồng cây, làn xe đạp, làn xe hơi, làn xe hơi, làn xe đạp, lề trồng cây, lề đường. Rất đã.
Bên trong nhà thờ, nhìn rất hiện đại và đẹp. Đây là là nhờ có thiết kế hiện đại nhưng đẹp nhất mà mình từng đi qua. Kiến Trúc tôn giáo của Nhật thật tuyệt.
Tranh kính nhưng theo một trường phái khác.
Đèn trần
Đầy đủ, đơn giản, sạch sẽ
Mình thích hình nhà thờ nên post nhiều hơn. Ở Việt Nam có nhà thờ núi ở Nha Trang cũng có thiết kế đơn giản và đẹp.
Hệ thống máy sưởi vì trời lạnh.
Tranh kính lấy sáng tự nhiên và giàn kèo
Ca đoàn và chiếc đàn kèn giá trị cao, nghe nói một vài nhà thờ cổ ở VN cũng có giàn đàn này.
Hoa anh đào đây rồi.
Một bác lớn tuổi đạp xe qua cây anh đào nở rộ
Một cây anh đào khác.
Gặp mấy bạn trẻ VN ở Nhật.
Nghĩa trang, mình đoán thế.
Đằng sau là núi Phú Sỹ.
Xe chất không anh em
Đi về hướng mặt trời mọc
Dưới cái tháp gọi là SkyTree ở Tokyo.
Một chiếc xe máy với mái che gió.