Một ngọn núi ở New Zealand được công nhận là con người

Rubi Lee
5/2/2025 7:25Phản hồi: 32
EditEdit
Một ngọn núi ở New Zealand được công nhận là con người
Vào ngày 30/1 vừa qua, ngọn núi TaranakiNew Zealand đã chính thức được công nhận là một pháp nhân, điều này đồng nghĩa với việc ngọn núi này được hưởng tất cả các quyền và trách nhiệm giống như một con người. Đây cũng là lần đầu tiên ngọn núi được gọi theo tên gốc trong tiếng Maori - Taranaki Maunga. Cùng với đó, các đỉnh núi xung quanh cũng sẽ được trả lại tên gọi truyền thống Maori của chúng. Nhưng làm sao mà một ngọn núi lại được trao quyền như con người?

Taranaki-3.jpg

Taranaki là ngọn núi đã 120.000 năm tuổi, cao 2.518m, là ngọn núi lửa cao thứ hai trên đảo Bắc của New Zealand. Dù hiện tại đã ngừng hoạt động và "ngủ yên", Taranaki vẫn là một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách đến tham quan, đi bộ đường dài và trượt tuyết.

Thế nhưng trước khi trở thành điểm du lịch, núi Taranaki từ lâu đã là một nơi rất linh thiêng đối với người Maori. Bộ lạc này xem ngọn núi này như tổ tiên hay như thành viên ruột thịt trong gia đình. Đây là nơi vô cùng quan trọng trong đời sống văn hoá tín ngưỡng của người dân và là nơi an nghỉ linh thiêng của họ. Vì thế, bất cứ hành vi phá hoại cho ngọn núi cũng được cho là vô cùng nghiệm trọng, như làm hại người thân.

Taranaki-7.jpeg


Luật mới được thông qua này trao cho Taranaki tất cả các quyền, thẩm quyền, trách nhiệm pháp lý của một pháp nhân. Điều này có nghĩa là các thực thể tự nhiên như núi Taranaki sẽ được công nhận quyền sống, quyền không bị xâm phạm, và quyền được bảo vệ khỏi sự tàn phá của con người.Ví dụ, giống như một pháp nhân không thể bị sở hữu, địa điểm tự nhiên này cũng không thể bị chiếm hữu. Quyền pháp nhân sẽ giúp nâng cao công tác bảo vệ môi trường, động vật hoang dã và thiên nhiên xung quanh. Dù vậy, du khách vẫn có thể đến tham quan địa điểm này.

Với việc thông qua đạo luật này, 4 đại diện từ các bộ tộc Maori cùng với 4 người khác do Bộ bảo tồn New Zealand bổ nhiệm sẽ thành lập một tổ chức đại diện cho "gương mặt và tiếng nói" của ngọn núi.

James-Cook-Australia.jpg

Vào năm 1770, nhà thám hiểm người Anh - thuyền trưởng James Cook đã phát hiện ra núi Taranaki và đặt tên mới cho ngọn núi là Egmont. Năm 1840, các tù trưởng của bộ tộc Maori và đại diện của hoàng gia Anh đã ký hiệp ước Waitangi - văn kiện thành lập New Zealand. Đến năm 1865, một phần lãnh thổ Taranaki, bao gồm cả ngọn núi, bị hoàng gia Anh tịch thu sau cuộc nổi dậy của người Maori. Kể từ đó, các dịch vụ du lịch ở khu vực này được thúc đẩy dưới sự phản đối của người Maori.

Taranaki-2.jpg

New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận các đặc điểm tự nhiên là con người khi một đạo luật được thông qua vào năm 2014 trao quyền nhân cách cho Te Urewera, một khu rừng bản địa rộng lớn trên Đảo Bắc. Điều này chấm dứt quyền sở hữu của chính phủ và trao quyền bảo vệ khu rừng cho bộ tộc Tūhoe. Tiếp theo là sông Whanganui vào năm 2017, và giờ đây là Taranaki, nơi thứ ba ở New Zealand được công nhận quyền pháp nhân.


Theo CNN
32 bình luận

Xu hướng

Bảo tồn, duy trì …thu hút du lịch. Vẽ vời, thêu dệt quá.
Hay ta. Quá nhân văn và hiện đại !
Thế nó có phải đóng thuế TNCN không.
@hoatongoc Nhưng nó có được đồng nào đâu? Có ký hợp đồng nào đâu mà thu thuế được? Thuế khoe thân thì được các công ty lữ hành, quản lý "người" nổi tiếng nộp rồi. 🤣
Đã là con người thì phải có áo quần cho đàng hoàng!
Con người sao ko có bpsd
Cười vô mặt
Đm. Tây quyền mãi đỉnh
Tào lao bí đao 🙂
"Ngọn núi cũng là con người mà" 😁
Nói đúng hơn là 1 ngọn núi có quyền của công dân new zealand
Có phải đóng thuế không nhỉ.
@Khiemauto Có, công ty lữ hành, quản lý đóng thuế hộ... 🤣
ntdieu
ĐẠI BÀNG
10/02/2025
Mod có nhầm không? "pháp nhân" sao lại là "con người"?
@ntdieu Pháp nhân là người Pháp đó
Cười ra nước mắt
ntdieu
ĐẠI BÀNG
10/02/2025
@ptp49 người Pháp ở New Zealand, lạ nhỉ
Cười vô mặt
Leo núi tập thể dục rất tốt cho sk👅
ntdieu
ĐẠI BÀNG
10/02/2025
nếu là con người, liệu nó có thể kết hôn với ngọn núi bên cạnh không nhỉ ?
Tụi m rảnh quá
dtk89
ĐẠI BÀNG
10/02/2025
cùng lúc đó, ở Alaska: một ngọn núi đang được gọi theo tên truyền thống, tên gốc. Thì bị đổi và thay bằng tên của một thằng TT ất ơ nào đó quê tận đâu đâu chả liên quan, thậm chí còn chưa một lần đặt chân tới và chết giữa nhiệm kì.
@dtk89 Cùng lúc đó, ở Đại Tây Dương: Có một vịnh đang được gọi theo tên truyền thống, tên gốc; thì bị đổi bởi thằng TT ất ơ nào đó mới nhậm chức, khi bay ngang qua liền đòi đổi... 🤣
dtk89
ĐẠI BÀNG
10/02/2025
@GiT đổi với lý do "để khôi phục lại vinh quang của người Mỹ" trong khi cái vịnh đó đã được gọi tên là Vịnh Mexico từ năm 1550 cơ
Con người mà lại phải ngang hàng với ngọn núi này sao? Mất hết phẩm giá của con người.
Làm màu, làm mè chẳng qua để ng ta tò mò tìm tới du lịch mà thôi.
Tây lông khéo vẽ tiêu chuẩn kép nhỉ 😁
hên cho ngọn núi ở xứ dân chủ,chứ nó mà trật sang búa liềm phát thì nó bị phạt 444 triệu tỷ r
Yêu quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025