realme 9 Pro+ là chiếc smartphone tầm trung có nhiều cải tiến về camera khi trang bị cảm biến mới (IMX766), độ phân giải cao. Qua đó mình cũng mượn được máy trong thời gian qua và đi dạo quanh trung tâm Sài Gòn để chụp lại một vài bức ảnh, mời anh em cùng xem nhé!
Ảnh trong bài không qua chỉnh sửa, chỉ resize hình vào đăng thôi.
Ngày này mình dậy khá sớm để ra đường, nắng hôm nay đẹp, trời trong, nhưng chiều tối thì thỉnh thoảng có mưa.
Đường Lê Duẩn, đây là con đường mình thích nhất bởi vì xung quanh là công viên, cây xanh nhiều, có trồng hoa nữa.
Ảnh trong bài không qua chỉnh sửa, chỉ resize hình vào đăng thôi.
Ngày này mình dậy khá sớm để ra đường, nắng hôm nay đẹp, trời trong, nhưng chiều tối thì thỉnh thoảng có mưa.
Đường Lê Duẩn, đây là con đường mình thích nhất bởi vì xung quanh là công viên, cây xanh nhiều, có trồng hoa nữa.
Nhiều anh chị đạp xe từ sáng sớm khá vui, mình thích đạp xe lắm, nhưng cũng cố gắng không lấn làn đường gây phiền đến các xe gắn máy khác.
Mình ghé ra Bưu Điện thành phố một chút, ngày cuối tuần nên Bưu điện đóng cửa nhưng đây là tụ điểm để nhiều người ghé lại check in. Có cả mấy bác nhiếp ảnh gia đứng để tìm khách, thỉnh thoảng chúng ta nhờ mấy bác này chụp cũng hay, có ảnh đẹp và gửi liền luôn, giá lại rẻ nữa.
Tới khoảng trưa một tí là nơi này rất đông luôn 😁
Sáng hôm đó mình ăn sáng cơm tấm, sẵn chụp khoe, cơm tấm là món dễ ăn và ngon, như một “Đặc sản” ở Sài Gòn vậy. Tuy nhiên nhiều bạn nữ có vẻ không thích ăn cơm tấm, mình cũng không hiểu lắm.
Một quán cà phê khá nổi tiếng ở trên đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.
Quảng cáo
Mình thích tấm này, vì mình có thể thấy được ánh nắng xuyên qua các tán cây cực kỳ đẹp. Đó là lý do mình nói mình thích đường Lê Duẩn mỗi khi có nắng vì trông rất yên bình, mát mẻ.
Thử chụp người đi đường ở bên kia.
Có 2 chú ngồi đánh cờ tướng, sẵn chụp luôn. Ngày xưa đi học mình rất thích chơi cờ tướng, nhưng sau nhiều năm không chơi thì mình đã dần quên luật chơi và các nước đi rồi.
Thử selfie trên realme 9 Pro+ (camera trước có độ phân giải 16MP) cho các bức ảnh chụp ra sắc nét hơn. Tuy nhiên mình thường tắt chế độ làm đẹp trên camera để trông bớt ảo hơn.
Quảng cáo
Màu da lên khá tự nhiên, tất nhiên máy có tự xử lý trắng hơn một chút nhưng không quá lố.
Đi ngang đoạn đường Pastuer thấy có xe bán đồ giỏ mây khá đẹp nên mình chụp lại.
Buổi chiều nắng vàng cũng là thời điểm đẹp để chụp ảnh. May là trời hôm đó lại không có mưa vào buổi chiều.
Hai bạn trẻ đạp xe đạp công cộng cùng nhau rất dễ thương.
Toà nhà Mê Linh Point, Quận 1.
Mình chụp ở điều kiện hơi thiếu sáng một chút, máy vẫn xử lý chụp rất nhanh.
Mình thử chụp cận cảnh ly cà phê đang uống, tiếc là camera macro của máy có độ phân giải chỉ 2MP nên ảnh không được tốt cho lắm.
Mình nhận thấy ảnh chụp buổi tối trên realme 9 Pro+ ổn, ít bị noise, vẫn sáng ở các điểm cần sáng.
Đây là bức ảnh mình chụp bình thường, không chuyển sang chế độ chụp đêm (máy có chế độ chụp đêm).
Còn đây là bức ảnh chụp ở chế độ đêm, các bạn để ý thì nền trời ở ảnh chụp chế độ đêm thì sẽ sáng hơn một chút (hoặc ở phần toà nhà Diamond Plaza sáng hơn). Nhưng tổng thể chụp bình thường thì máy xử lý tốt lắm rồi.
Xem thêm: Trên tay realme 9 Pro+