Người ta thường nói chiếc mảy tốt nhất là chiếc máy ảnh có trong túi bạn , đi đây đi đó tiện lợi nhất là lấy điện thoại ra chụp . Mình rất ấn tượng bởi camera của chiếc Lumia 930 vs khả năng cho ra ảnh chất lượng với file Raw mà bạn có thể tinh chỉnh trên máy tính bang Lightroom hay Photoshop . Nhưng với mình thi file raw cũng không cần thiết lắm bởi nếu chụp quan trọng đã có DSLR và chỉ cần chụp nhanh và tỉnh chỉnh ngay trên điện thoại rồi chia sẻ lên Facebook , Instargram ,... . Điều đó Lumia 930 làm rất tốt với Camera app có thể tinh chỉnh nhiều đặc biệt với các phần mềm hỗ trợ như Adobe Express Photoshop hay Lumia Creative Studio. Mình xin chia sẻ một số hình ảnh mình chụp bởi Lumia 930 trong thời gian học tập và sinh sống ở Bỉ .
Ngày mưa
trong ngày lạnh giá lại nhớ nắng
Chiều Hoàng hôn
Ngày mưa
trong ngày lạnh giá lại nhớ nắng
Chiều Hoàng hôn
Nắng sớm đầu đông
Buốt giá Đầu đông , sương muối , đóng bang lại trên ngọn cỏ
Người Đồng hành
Đêm lạnh lẽo
Chiều tà
Ga Brussels-Nord
G
Quảng cáo
Một của hang thời trang ở Antwerp- Bỉ
Vòng quay trước cổng ga Antwerp-Bỉ , nhà ga được mệnh danh là đẹp nhất thế giới
Rêu phong bám trên Tường 1 khúc nhà ga thành phố Dinant-Bỉ
Thư viện trung tâm Đại học KU Leuven - Bỉ
Quảng cáo
Mưa lạnh giá
Góc 1 khu mua sắm ở Antwerp
Bên khung của sổ
Với mình cái quan trọng nhất của nhiếp ảnh đó là khoảnh khác, cảm xúc và hiểu thật rõ thiết bị của mình thì có thể biến cái mình có trong tay trở nên lợi hại hơn . Và cái quan trọng mà chúng ta nên trau dồi hằng ngày đó là gu thẩm mĩ của bản thân thì mới tạo nên những tác phẩm đẹp và chất lượng hơn