Trong những ngày qua mình có cơ hội được sử dụng Vivo X100 Ultra để chụp choẹt này kia, những bức hình dưới đây cũng đã được tinh chỉnh lại 1 chút màu sắc để cho vừa mắt mình hơn. Có thể nói đây là con Android mình theo mình là chụp hình đẹp nhất trong năm nay. Những tấm hình dưới đây đều là chụp auto, giơ lên và chụp chứ không canh góc, canh sáng gì quá kinh khủng hết nha anh em.
Tấm đầu tiên mình chụp với tiêu cự 3.7x, nó cho khả năng nổi khối và tái tạo lại những chi tiết nhỏ tuyệt vời. 3.7x cũng là tiêu cự mình dùng nhiều nhất trên Vivo X100 Ultra do nó mang lại nhiều cảm xúc và hình cũng không bị méo như những tiêu cự rộng hơn.

Tấm đầu tiên mình chụp với tiêu cự 3.7x, nó cho khả năng nổi khối và tái tạo lại những chi tiết nhỏ tuyệt vời. 3.7x cũng là tiêu cự mình dùng nhiều nhất trên Vivo X100 Ultra do nó mang lại nhiều cảm xúc và hình cũng không bị méo như những tiêu cự rộng hơn.

Lên tới 10X, chi tiết có giảm chút nhưng chất lượng hình nhìn chung vẫn ổn so với những chiếc điện thoại cao cấp khác

Bàn làm việc của sếp, màu này là màu Zeiss Natural mặc định của máy. Đối với màu này, nó sẽ hợp với những vật thể có tone màu tối tối, còn những vật thể có sắc rực như bông hoa thì nó sẽ không hợp.

Một đoạn nhỏ đường Phạm Hồng Thái đang thi công, mọi người vẫn làm việc dù lúc đó đã là 12 giờ đêm rồi. Vẫn là tiêu cự yêu thích, 3.7x.

Sáng hôm sau mình có chuyến bay đi Hà Nội có việc, mình bay Vietnam Airlines, vẫn luôn là hãng mình chọn suốt mấy năm gần đây do ít delay, đơn giản là vậy, ngồi đợi máy bay là khoảng thời gian mệt mỏi nhất.

Quảng cáo
Lâu rồi không ra Hà Nội, đây là tấm hiếm hoi mình sử dụng tiêu cự chính để chụp, 1x tương đương với 23mm. Trời âm u không khác gì Sài Gòn.

Đường về trung tâm, lúc đó trời thật sự tối nhưng không mưa nổi. Trong hình là cầu Nhật Tân, một cây cầu dây văng nổi tiếng bắc qua sông Hồng ở Hà Nội, Việt Nam. Cầu có kiến trúc độc đáo với 5 trụ tháp hình chữ V tượng trưng cho 5 cửa ô của Hà Nội xưa. Cầu có 6 làn xe chạy.

Vào cao tốc, ở Hà Nội giờ có nhiều cao tốc hơn mình nghĩ, nhưng hay kẹt xe vào sáng sớm và giờ tan tầm. Vài phút nhích được vài mét.

Quảng cáo
Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, đẹp, mang 1 nét gì đó của những công trình Pháp. Nhìn thì có vẻ là mới được xây lại, anh em nào có thông tin thì comment cho mình biết với nhé.

Về tới Nam Định, ghé khu vực nhà văn hoá 3-2 Nam Định để ăn uống, chụp hình này kia

Đoàn kịch nói Nam Định, mình là người thích xem kịch nói miền Nam nói chung nhưng vẫn chưa có dịp thưởng thức kịch nói Bắc Bộ, chắc lần sau sẽ thử.

Vùng quê ngoại ô Nam Định, mình vẫn luôn thích không khí và khung cảnh ở miền quê phía Bắc, lúc này trời đã xanh trở lại, không khí đỡ nặng nề hơn.

Cây Phượng đầu làng, mình về đây lúc hồi còn nhỏ xíu là đường chưa được trải nhựa và xe hơi chưa vào được. Giờ chổ này đã hơi bê tông hoá 1 xíu nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng ở miền quê.

Zoom 10X từ nhà, ưng cái cây Phượng này quá anh em, giơ máy lên là có tấm hình ưng liền

Ghé ăn phở bò, chắc là do khẩu vị của mình nhưng mình thấy mình không quen ăn phở Bắc nói chung. Mấy ngày ra đây nhớ 1 tô phở Nam vị nước lèo béo béo 😁. Tấm này cũng là tấm hiếm hoi chụp bằng tiêu cực gốc của camera chính.

Ghé hàng quán mua đồ ăn, chụp nhanh tấm chân dung. Nhìn chung là đẹp nhưng background được làm mờ hơi ảo. Da mặt cũng sẽ được cà mịn đi, chi tiết chiếc Dream cũng được tái tạo rất chi tiết, iPhone cũng không nét được vậy.

Một bức hình chân dung khác, mình cũng định chỉnh lại độ mờ của background để vừa mắt hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cứ để mặc định để anh em xem được chính xác chế độ mặc định của nó. Ngoài đây họ chạy Dream và xe đạp nhiều.

Từ này mình thấy lần đầu nên chụp lại “hút bể phốt”, anh em nào bị bóc phốt thì có thể gọi…

Zoom 10x, loa phường, một nét đặc trưng ngoài này dùng để thông báo 1 thông tin gì đó cho người dân. Cái loa phường này cũng gây nhiều tranh cãi là có nên bỏ hay không.

Đi dạo làng, thấy hoa này nhìn lạ lạ, không biết hoa gì, anh em nào biết thì thông não giúp mình nhé. Mình thấy camera vivo x100 Ultra nó không tái tạo những bông hoa quá rực và đây cũng là cái mình luôn tìm kiếm ở camera của những chiếc điện thoại Android, nói chung là ưng.

Dream và chùa - đền, đây là chiếc xe mình chạy nhiều nhất trong những ngày ở đây. Vẫn là tiêu cự yêu thích 3.7x, tấm này đã chỉnh màu lại nhìn cho vừa mắt hơn, tấm gốc hơi sáng quá đáng. Đây là 1 vấn đề của vivo X100 Ultra, có những tình huống mình không rõ tại sao nó lại cho ra 1 bức ảnh quá sáng.

Mấy cái màu nóng như vàng và đỏ, vivo X100 Ultra cho ra màu sắc cực kỳ đã, nhìn nó cảm xúc hơn rất nhiều khi cầm cái iPhone chụp haha.

Bức ảnh này mình đã kéo sáng xuống 1 chút nhưng có những chiếc lá vẫn bị cháy, điều mình rút ra được khi chụp nó mấy ngày nay là với những màu xanh, vàng nhạt hoặc trắng thì anh em phải can thiệp thủ công vào EV để nó cho ra một bức hình cân bằng hơn.

Ra đồng, một anh đang lái xe máy kéo. Nhìn khung cảnh lãng mạn, trữ tình vậy thôi chứ nóng lắm.

Zoom 10x, mọi thứ được tái tạo rất tốt. Điều mình dễ dàng nhận thấy là vivo xử lý những bức hình chuyển động khá tốt, tốt hơn Xiaomi 14 Ultra. Khi chụp tấm này tay mình rung khá nhiều vì phải di chuyển theo chiếc xe đang chạy nhưng nó vẫn lấy lại được những chi tiết. Điểm chưa được của nó là màu sắc, ánh sáng của những tiêu cự chưa được thông nhất.

Lại là 1 tấm hình hiếm hoi chụp bằng camera chính, một con kênh đào tại Nam Định. Chổ này giờ chiều có nhiều đứa trẻ hay chơi, mấy thằng đó gan thiệt, mình không dám chơi :D.

Sau nhiều ngày thì đã được ăn tô phở yêu thích, tái không hành :D.
Đó là một vài tấm cầm Vivo X100 Ultra đi chụp choẹt này kia, mình cũng đã có bài trải nghiệm con Vivo X100 Ultra này và sẽ gửi đến anh em sau. Chốt lại, mình thấy nó là 1 con máy cho chất lượng camera tốt, cho mình nhiều cảm hứng chụp hình hơn. Cầm con này chụp xong nhìn lại con iPhone 15 Pro thì thấy chán lắm :D.

Hội An qua ống kính của Google Pixel 6A
Mình thấy Hội An đang có vẻ hot trên mạng xã hội những ngày qua, làm mình nhớ lại những khoảng khắc tại Hội An. Mình có dịp ghé thăm Hội An vào khoảng một tháng trước và chụp khá nhiều ảnh nên hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em những hình ảnh...
tinhte.vn