Xưa giờ chỉ biết và tìm hiểu qua New Zealand qua internet và báo chí, Không ngờ có một ngày mình sẽ chuyển đến đây sống và làm việc. Cảnh quan rất đẹp, thiên nhiên rất hùng vĩ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
tao đã đi new zealand 1 lần, nó quá yên bình, đi cả ngày ko ra mồ hôi, đồ ko có tý bụi, tao đi năm 2016, người dân thì kiểu hiền hiền cười cười và lịch sự.
Khí hậu ôn hòa, thiên nhiên trời phú trông đẹp thật, phải nói do mật độ dân cư cũng ít nữa nên cảnh quan được tối ưu tối đã. Vn thì bé mà toàn thấy bê tông chọc trời trông ngộp, ảnh đẹp quá bác =))
New Zealand là nước có cảnh đẹp nhất từ trước tới giờ mình được đến thăm, vô cùng ấn tượng, ai có đi thì đi đảo Nam nha, mới nhiều cảnh thiên nhiên, đảo Bắc không có gì đâu
Cảnh đẹp và bình yên quá. Bảo sao tụi nhà giàu Âu Mỹ và Trung Quốc gần đây đều tìm cách định cư New Zealand khi về già. Chỉ một cây cầu đi bộ đơn thuần mà quá chill luôn, ở mình còn nghèo cầu đường vẫn phải đặt nặng tính thực dụng nên đa phần vẫn thô.