Sau sự kiện Apple ra mắt iPhone mới, hệ điều hành mới, tự nhiên trong đầu mình lóe lên suy nghĩ, rồi Apple sẽ mất đi nét đặc trưng vốn có, tính sáng tạo, độ thẩm mỹ hài hòa, tính thực dụng… Nhất là khi biết tin Đảo động (dynamic island) chỉ là cái gì đó chắp vá chữa cháy, chứ không phải là một thứ đầu tư nghiêm túc từ đầu.
Rồi iOS 16, mình nâng cấp lên, lỗi gõ bàn phím tiếng Việt, điều chưa bao giờ thấy ở 1 bản cập nhật chính thức trước đây. Đến đây thì mình nghĩ rằng, sẽ phải làm quen với một thế giới không có Apple thôi.
Tại sao phải làm quen, vì xung quanh mình đã quá nhiều thứ của Apple rồi: iPhone, iPad, macbook, airpod… mình hầu như đã đổi tất cả sang Apple. Chỉ còn mỗi bộ PC nhưng lâu nay ít dùng. Hôm nay mình mở lại PC, cập nhật, dọn dẹp vài thứ. Những thứ quen thuộc mà một thời gian dài bỏ quên. Tự nhiên cảm thấy nó không tệ như mình vẫn nghĩ. Chắc sắp tới, mình sẽ đổi qua Android hoặc là xài song song cũng được.
Để làm quen lại với một thế giới không có Apple.
Rồi iOS 16, mình nâng cấp lên, lỗi gõ bàn phím tiếng Việt, điều chưa bao giờ thấy ở 1 bản cập nhật chính thức trước đây. Đến đây thì mình nghĩ rằng, sẽ phải làm quen với một thế giới không có Apple thôi.
Tại sao phải làm quen, vì xung quanh mình đã quá nhiều thứ của Apple rồi: iPhone, iPad, macbook, airpod… mình hầu như đã đổi tất cả sang Apple. Chỉ còn mỗi bộ PC nhưng lâu nay ít dùng. Hôm nay mình mở lại PC, cập nhật, dọn dẹp vài thứ. Những thứ quen thuộc mà một thời gian dài bỏ quên. Tự nhiên cảm thấy nó không tệ như mình vẫn nghĩ. Chắc sắp tới, mình sẽ đổi qua Android hoặc là xài song song cũng được.
Để làm quen lại với một thế giới không có Apple.