Mình may mắn được tham dự Leica Master Class do Leica và Xiaomi tổ chức. Leica Master Class là các lớp học về nhiếp ảnh chuyên sâu, chất lượng cao do Leica Akademie Vietnam tổ chức. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Leica kết hợp với Xiaomi để tổ chức nhân dịp ra mắt chiếc Leica Leitzphone by Xiaomi, mẫu điện thoại của Leica do Xiaomi sản xuất.
Sự kiện có sự góp mặt của nhiều học viên, trong đó có cả những nhiếp ảnh gia và những người không chuyên về nhiếp ảnh như mình. Được dẫn dắt bởi 2 nhiếp ảnh gia đến từ Leica là anh Nguyễn Gia Phong và anh Vũ Mạnh Tuấn, cả 2 anh đều chia sẻ những kiến thức gần gũi về nhiếp ảnh và đặc biệt là niềm vui của việc chụp ảnh.
Sau phần lý thuyết thì những ai tham gia sẽ được phát cho 1 máy để trải nghiệm và bắt đầu photowalk. Do số lượng Leica Leitzphone có hạn và theo mình được biết thì đã bán hết nên mình nhận Xiaomi 17 Ultra. Mọi người bắt đầu tản ra để ghi lại những hình ảnh với chủ đề" Chân Dung Sài Gòn"
Chia sẻ với anh em một số hình ảnh mình chụp được khi nhận máy. Tất cả hình mình chỉ resize và không chỉnh gì thêm. Hôm qua do trời âm u, mưa nhỏ nên không có nhiều ánh sáng. Mình cũng thử profile 2 profile màu sẵn có trên Xiaomi 17 Ultra là Sepia và Positive luôn xem sao.
Sự kiện có sự góp mặt của nhiều học viên, trong đó có cả những nhiếp ảnh gia và những người không chuyên về nhiếp ảnh như mình. Được dẫn dắt bởi 2 nhiếp ảnh gia đến từ Leica là anh Nguyễn Gia Phong và anh Vũ Mạnh Tuấn, cả 2 anh đều chia sẻ những kiến thức gần gũi về nhiếp ảnh và đặc biệt là niềm vui của việc chụp ảnh.
Sau phần lý thuyết thì những ai tham gia sẽ được phát cho 1 máy để trải nghiệm và bắt đầu photowalk. Do số lượng Leica Leitzphone có hạn và theo mình được biết thì đã bán hết nên mình nhận Xiaomi 17 Ultra. Mọi người bắt đầu tản ra để ghi lại những hình ảnh với chủ đề" Chân Dung Sài Gòn"
Chia sẻ với anh em một số hình ảnh mình chụp được khi nhận máy. Tất cả hình mình chỉ resize và không chỉnh gì thêm. Hôm qua do trời âm u, mưa nhỏ nên không có nhiều ánh sáng. Mình cũng thử profile 2 profile màu sẵn có trên Xiaomi 17 Ultra là Sepia và Positive luôn xem sao.
Với mình, Sài Gòn là những quán cà phê trên từng cung đường, nơi mà mọi người có thể gặp gỡ, làm việc mọi lúc, mọi nơi.
Sài Gòn là những tiếng rao, gánh hàng rong, ve chai và những tiếng cười
Cũng đầy ắp những bức tường, chung cư cũ đầy kỷ niệm
Quảng cáo
Và vỉa hè, nơi mà cuộc sống muôn màu muôn vẻ hiện ra
Tất nhiên là cũng đầy tất bật, thời sự
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2026/03/8973576_IMG-20260307-164019.jpg)
Quảng cáo
và cả những khoảng lặng
Do thời gian buổi photowalk có hạn nên số lượng hình mình ghi lại cũng không nhiều. Lớp học còn thêm một chương trình buổi tối nhưng rất tiếc do có việc bận nên mình không tham gia được.
Là một người không chuyên, cá nhân mình thấy Xiaomi 17 Ultra là chiếc điện thoại chụp tốt, nhất là trong điều kiện ánh sáng không được ngon lành như hôm qua, hình ảnh vẫn đủ dùng, thao tác đủ nhanh để có thể ghi lại các khoảnh khắc cần thiết. Nếu có dịp mình sẽ mượn thử phiên bản Leitz Phone vì nghe nói bản này có 2 profile màu monochrome và M9 độc quyền cùng camera kit để trải nghiệm và chia sẻ hình ảnh với anh em.
Cuối cùng cám ơn LeicaVietnam và XiaomiVietnam đã tổ chức và mời mình tham gia sự kiện. Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều sự kiện như vậy cho cộng đồng đam mê nhiếp ảnh và công nghệ.
Mình chia sẻ thêm top 10 hình ảnh được bình chọn sau buổi học. Do mình không có hình nào được vào top 10 nên viết 1 bài để chia sẻ hình với anh em 😁. Còn các anh chị khác tham gia khóa học thì có rất nhiều hình đẹp nên cũng khiến ban giám khảo mất rất nhiều thời gian để lựa ra 10 tấm ảnh xuất sắc nhất.












