Theo tôn chỉ của Duy Luân: "hãy sống thật nghèo khổ, khi nào chịu không được nữa thì hẵng mua"
Nhiều khi thấy mình rất cần một món đồ, nhưng mua về để đó chả đụng tới, nên giờ mình toàn suy nghĩ tầm 1 tuần, nếu 1 tuần sau vẫn cảm thấy nên mua thì mới mua.
Ngoài việc trên thì do mình sống cuộc sống tối giản nên đồ đạc mình cũng ít, và chỉ những thứ cần mình mới dùng mới mua.
Và quan trọng đã mua là mình mua đồ tốt, nó bền, tin cậy khi dùng và rất lâu hư nên về thời gian là có lợi, kể cả sợi cáp mua về mình cũng lựa rất kỹ
Mình có con chuột Logitech MX905 chính là đời tổ tiên của Logitech Anywhere 3S. Mình dùng gần 15 năm.
USB 64Gb Corsair-GT cũng tầm 15 năm.
2 món đó xưa mua được coi là "điên" vì theo như phần đông mọi người thấy là đắt. Khái niệm "đắt" và "giá cao" hay bị đánh đồng.
Với mình đắt có nghĩa là mua về bỏ xó chứ dùng hàng ngày hàng giờ mà hữu ích thì lại thấy nó rẻ. 😃