Trong tiểu thuyết mới nhất của James Patrick Kelly là Mother Go, người nghe sẽ được theo chân nữ nhân vật chính phiêu du khắp hệ mặt trời để tìm kiếm danh tính thực sự của mình và thoát khỏi cái bóng của sự thật khi cô chỉ là một bản sao của một du hành gia nào đó. Câu chuyện như một bản opera nghệ thuật về đề tài du hành không gian và được giới thiệu đến thính giả ở định dạng audiobook đang còn rất mới mẻ hiện nay. Tác phẩm được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của January LaVoy
Lấy bối cảnh công nghệ của thế kỷ 22, Mother Go là câu chuyện của Mariska Volochova, một cô gái sống trên mặt trăng cùng cha nuôi của mình. Cô là bản sao của nhà du hành vũ trụ nổi tiếng Natalia Volochova, được biến đổi DNA và cho ngủ đông trong thời gian dịch chuyển dài giữa các wormhole. Tuy nhiên Mariska không chấp nhận sự thật này và cố gắng tạo dựng một tên tuổi cho riêng mình. Câu chuyện sẽ là chuỗi ngày cô chiến đấu và bảo vệ bản thân để có thể trở lại mặt trăng với bạn bè mình cũng như thoát khỏi vòng quay số mệnh đã được sắp đặt sẵn từ trước.
Mother Go được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của January LaVoy sẽ mang lại một định nghĩa mới về thưởng thức, tạo nên các cung bậc cảm xúc đa dạng cần có cho một tác phẩm tiểu thuyết đương đại. Mariska được khắc họa với tính cách kiên cường, mạnh dạn và quyết đoán, nhưng vẫn chỉ là một cô bé tuổi teen. Khi biết tin “mẹ” mình đã trở về hệ mặt trời và lo lắng mình sẽ bị bắt buộc tham gia chuyến du hành không gian kế tiếp, Mariska “nổi loạn” bằng cách tự kích hoạt ngủ đông. Cô thức dậy 4 năm sau và nhận ra rằng bạn trai mình là Jake đã có người khác và ngay lập tức đăng ký gia nhập nhóm du hành Inner-System, từ đó tạo ra thêm một chuỗi các sự kiện lý thú xuyên suốt tác phẩm.
Điều làm cho Mother Go nắm bắt được dự chú ý của người nghe là nó không đặt nặng các vấn đề mang tính chính trị mà chỉ luôn cố gắng theo sát quá trình phát triển của Mariska cũng như các quyết định (cả bốc đồng và thận trọng) của cô. Tuy nhiên câu chuyện cũng luôn bắt buộc Mariska phải đi theo một con đường định sẵn, vừa thể hiện được sự bất lực của cô vừa làm người nghe hy vọng Mariska sẽ chiến thắng ở quyết định kế tiếp, giữ chặt được chân của những ai đang theo dõi câu chuyện. Mother Go cũng tận dụng một số câu chuyện ngắn đã từng được viết trong siêu phẩm Eclipse Four của Asimov nhằm mang lại sự gần gũi cho người đọc đã từng xem qua tác phẩm này.
Hiện Mother Go đang có phiên bản audiobook được bán trên website của Kelly, đồng thời cũng sẽ ra mắt bản sách vào năm 2018.
Nguồn theverge