Chặng 2 của MotoGP 2019 tại Argentina chứng kiến Marc Marquez (Repsol Honda Team) chiến thắng dễ dàng với khoảng cách gần 10 giây nhanh hơn người về nhì, từ đó giành lại vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tổng. Trong khi đó, già gân Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) đánh bại đồng hương Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) ở vòng cuối để cán đích thứ 2 chung cuộc.
Sau hai ngày chạy phân hạng ở trường đua Termas de Río Hondo, Marquez thể hiện quyết tâm giành chiến thắng và phong độ thi đấu cao bằng thành tích chạy tốt nhất: 1'38.304. Xếp sau Đương kim vô địch MotoGP lần lượn là Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), Dovizioso, Rossi và Jack Miller (Pramac Racing). Trái ngược với vị trí Pole của số 93, đồng đội Jorge Lorenzo chỉ có vị trí xuất phát thứ 12.
Ngay khi bắt đầu, Marquez đã không cho các đối thủ bất kì cơ hội nào khi bức đi cực nhanh. Khoảng cách của Kiến lửa với xe bám đuổi ở vòng chạy thứ 2 nhanh chóng được gia tăng lên đến 2,4 giây nhờ thành tích vòng chạy nhanh nhất (Fastest Lap) đạt 1'39.426. Vì thế mọi diễn biến hấp dẫn của chặng ArgentinaGP năm nay chỉ còn biết dồn hết vào nhóm các tay đua cạnh tranh vị trí thứ 2 gồm Dovizioso, Rossi, Miller và Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT). Đến vòng thứ 8, Marquez đã bức xa tốp thứ 2 đến hơn 5 giây, đến lúc này có thêm Viñales và Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) nhập vào nhóm có cơ hội về nhì.
Sau hai ngày chạy phân hạng ở trường đua Termas de Río Hondo, Marquez thể hiện quyết tâm giành chiến thắng và phong độ thi đấu cao bằng thành tích chạy tốt nhất: 1'38.304. Xếp sau Đương kim vô địch MotoGP lần lượn là Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), Dovizioso, Rossi và Jack Miller (Pramac Racing). Trái ngược với vị trí Pole của số 93, đồng đội Jorge Lorenzo chỉ có vị trí xuất phát thứ 12.
Ngay khi bắt đầu, Marquez đã không cho các đối thủ bất kì cơ hội nào khi bức đi cực nhanh. Khoảng cách của Kiến lửa với xe bám đuổi ở vòng chạy thứ 2 nhanh chóng được gia tăng lên đến 2,4 giây nhờ thành tích vòng chạy nhanh nhất (Fastest Lap) đạt 1'39.426. Vì thế mọi diễn biến hấp dẫn của chặng ArgentinaGP năm nay chỉ còn biết dồn hết vào nhóm các tay đua cạnh tranh vị trí thứ 2 gồm Dovizioso, Rossi, Miller và Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT). Đến vòng thứ 8, Marquez đã bức xa tốp thứ 2 đến hơn 5 giây, đến lúc này có thêm Viñales và Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) nhập vào nhóm có cơ hội về nhì.
Bước sang vòng đua thứ 9, Rossi bức lên để chiếm giữ P2 với khoảng cách gần 8 giây so với M93. Cùng lúc đó Dovizioso, Morbidelli, Petrucci, Miller và Viñales bám sát nhau như hình với bóng, còn tay đua của đội Team Suzuki Ecstar là Alex Rins cũng dần áp sát nhóm này từ vị trí xuất phát thứ 16. Khi còn 10 vòng đua nữa, Viñales vào cua bị hớ và rơi xuống vị trí thứ 8 sau khi bị tay đua người Nhật Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) qua mặt.
Bước sang vòng chạy 15, nhóm này dần dần được tách thành các cặp đối kháng riêng rẽ: The Doctor bám đuổi DesmoDovi, Morbidelli và Petrucci cạnh tranh P4 trong khi Rins và Miller so kè nhau cho 10 điểm của top 6. Tuy nhiên, Morbidelli nhanh chóng rơi lại vị trí thứ 7 phía sau khi bị Rins cùng Miller vượt mặt. Trong khi đó, Marquez càng chạy càng hăng với cách biệt có lúc lên đến 12 giây.
Khi còn 5 vòng chạy, chiếc Desmosedici GP19 của số 04 vẫn đang dẫn trước chiếc M1 của số 46. Hai tay đua người Ý cũng dần tách khỏi nhóm phía sau để có thể giải quyết nội bộ với nhau 2 vị trí còn lại trên bục Podium bên cạnh Marquez. Khoảnh khắc quyết định diễn ra ở vòng chạy cuối khi R46 tấn công ở góc cua số 7, qua mặt thành công Dovi để giành hạng nhì.
Còn với Marquez, tay đua sinh năm 93 nhàn nhã cán đích thứ nhất để có chiến thắng đầu tiên cho mùa MotoGP19. Qua đó chiếm luôn vị trí đầu bảng xếp hạng cá nhân với 45 điểm. Trong khi đó, Mission Winnow Ducati vẫn tạm thời dẫn trước Repsol Honda Team với 61 điểm so với 52 điểm ở hạng mục đồng đội.
Quảng cáo