Nhắc đến hoa sữa là nhắc đến mùa thu, nhắc đến những con đường ngập tràn hương sắc của hoa sữa thơm ngào ngạt. Mùa thu chính là mùa mà được các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đưa vào các tác phẩm của mình. Nói đến mùa thu cảm giác của tôi khó tả lắm, lạ lùng lắm, cái mùa khiến tôi sống chậm hơn, suy ngẫm nhiều hơn về những gì đã qua, lòng xao xuyến và nao núng trước cái đẹp lãng mạn của sắc thu.
-- Cung đường nào của Đà Nẵng đẹp nhất khi vào thu? Địa điểm Đà Nẵng vào mùa thu đẹp?
Đường Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp- Trường Sa
Đường Võ Nguyên Giáp
Đường Trường Sa
Ngũ Hành Sơn gồm các ngọn núi: Mộc Sơn, Thủy Sơn (lớn, cao và đẹp nhất), Thổ Sơn, Kim Sơn và Hỏa Sơn
Đường đèo Hải Vân
Nguồn : https://cungtoikhampha.com/mua-hoa-sua-1-mua-thu-da-nang-va-nhung-cung-duong-mua-thu-dep-den-la-lung-dia-diem-da-nang-mua-thu.html
-- Cung đường nào của Đà Nẵng đẹp nhất khi vào thu? Địa điểm Đà Nẵng vào mùa thu đẹp?
Đường Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp- Trường Sa
Đường Võ Nguyên Giáp
Đường Trường Sa
Ngũ Hành Sơn gồm các ngọn núi: Mộc Sơn, Thủy Sơn (lớn, cao và đẹp nhất), Thổ Sơn, Kim Sơn và Hỏa Sơn
Đường đèo Hải Vân
Nguồn : https://cungtoikhampha.com/mua-hoa-sua-1-mua-thu-da-nang-va-nhung-cung-duong-mua-thu-dep-den-la-lung-dia-diem-da-nang-mua-thu.html